Dân chơi Hải Phòng tổ chức tiệc ma tuý tập thể trong biệt thự ở Vũng Tàu

(Vietnamdaily) - Kiểm tra căn biệt thự ở phường 10, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, công an phát hiện 10 dân chơi Hải Phòng đang tổ chức phê ma tuý tập thể tại đây.

Ngày 24/12, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang giữ Đỗ Xuân Dũng (27 tuổi, ngụ TP.Hải Phòng) và 9 người khách để điều tra về hành vi “Tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Theo điều tra, rạng sáng 22/12, tirnh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Vũng Tàu phối hợp với Công an phường 10, tiến hành kiểm tra một căn biệt thự trên địa bàn.

Dan choi Hai Phong to chuc tiec ma tuy tap the trong biet thu o Vung Tau
Nhóm dân chơi phê ma tuý tập thể bị bắt trước đó. 

Qua kiểm tra, công an phát hiện và bắt quả tang có 10 “dân chơi” Hải Phòng gồm 7 nam – 3 nữ đang tổ chức phê ma tuý tập thể. Công an thu giữ 4 viên ma túy tổng hợp dạng lắc và đưa các “dân chơi” về trụ sở để làm việc.

Qua kiểm tra, 10 "dân chơi" dương tính với chất ma tuý. Nhóm khai là người Hải Phòng có quen biết và rủ nhau tới thuê biệt thự này để tổ chức "phê" ma tuý tập thể.

Đại tá Vũ Hồng Văn: 'Đã triệt phá 9 băng tội phạm nguy hiểm ở Đồng Nai'

(Vietnamdaily) - Báo cáo với Bộ trưởng Tô Lâm, Giám đốc Công an Đồng Nai cho biết trong năm, tỉ lệ điều tra, khám phá án của công an tỉnh đạt 83,6%, riêng án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%

Ngày 23/12, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã có buổi đến thăm và làm việc với lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son xin được sống, trở về với con cháu sau thời gian cải tạo

(Vietnamdaily) - Sáng nay, 24/12 các bị cáo trong vụ AVG nói lời sau cùng trước tòa. Bị cáo Nguyễn Bắc Son đã gửi lời xin lỗi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Đảng, Nhà nước.

Mở đầu lời nói sau cùng, bị cáo Nguyễn Bắc Son cho biết đã nhận rõ sai phạm của người đứng đầu Bộ và thấy đây là bài học vô cùng đắt giá trong cuộc đời. “Hơn 45 năm chiến đấu, công tác của tôi đã bị trả giá đắt, thậm chí còn phải trả bằng cả sinh mạng như bản luận tội của viện kiểm sát”, ông Son nói.

Những lời xin lỗi cay đắng của 2 cựu bộ trưởng Bắc Son, Minh Tuấn

(Vietnamdaily) - Trong phiên xét xử 24/12, hầu hết các bị cáo đều gửi lời xin lỗi đến Đảng, Nhà nước, nhân dân vì những sai phạm các bị cáo gây ra.

Nhung loi xin loi cay dang cua 2 cuu bo truong Bac Son, Minh Tuan
Tại phiên tòa 24/12, bị cáo Nguyễn Bắc Son (cựu Bộ trưởng TT&TT) cho biết: "Bị cáo xin gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, các bậc lão thành ngành TT&TT, cán bộ công nhân viên MobiFone và gia đình, cá nhân các bị cáo lời xin lỗi chân thành nhất, vì những sai phạm của bị cáo mà ảnh hưởng đến truyền thống vẻ vang của ngành TT&TT, ảnh hưởng đến truyền thống, thương hiệu của MobiFone". 
Nhung loi xin loi cay dang cua 2 cuu bo truong Bac Son, Minh Tuan-Hinh-2

Về cá nhân bị cáo Son cho hay, đây là bài học vô cùng đắt giá cho cả cuộc đời. "Bị cáo đã phải trả giá cho suốt hơn 40 năm cống hiến, hơn 40 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tới đây, có thể bị cáo còn phải trả giá bằng cả sinh mạng của mình. Chính vì vậy, trong đơn hôm qua, bị cáo đã nói về thành tích của gia đình, bản thân. Bị cáo cũng bảo đảm sẽ cùng gia đình cố gắng tiếp tục khắc phục hậu quả trong những ngày tới đây. Xin HĐXX rộng lượng khoan hồng, giảm hình phạt hết mức có thể cho bị cáo, để sau những năm cải tạo có thể trở về sống với vợ, con, các cháu,…", bị cáo Son mong muốn.

Nhung loi xin loi cay dang cua 2 cuu bo truong Bac Son, Minh Tuan-Hinh-3

Trong phần nói lời sau cũng của mình, cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn tỏ ra rất ăn năn và hối hận: "Tôi thấy đau xót, thành thật xin lỗi nhân dân, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xin lỗi ngành Thông tin và Truyền thông, xin lỗi các đồng đội của tôi, những người còn ở biên giới và hải đảo, bản thân thấy rất xấu hổ, xin lỗi bạn bè, người thân, gia đình, nhất là đã để lại vết thương mà gia đình phải gánh suốt cuộc đời". 


Nhung loi xin loi cay dang cua 2 cuu bo truong Bac Son, Minh Tuan-Hinh-4

"Với tôi, 41 năm công tác, trong đó có 10 năm trong quân ngũ, có những năm bảo vệ biên giới phía Bắc, chưa bao giờ nghĩ rằng mình có kết cay đắng như hôm nay để nói lời cuối cùng với bản án sắp tới. Những sai phạm của mình thật lớn, như một nhát dao, nhát chém để lại vết sẹo hết cuộc đời. Những sai phạm đã rõ, ngẫm lại mới thấy, người không phải là thánh nhân, những sai phạm của mình thật là đáng trách".

Nhung loi xin loi cay dang cua 2 cuu bo truong Bac Son, Minh Tuan-Hinh-5

Trong lời nói sau cùng, bị cáo Cao Duy Hải, cựu TGĐ MobiFone đau xót nói lời xin lỗi các bị cáo là các Phó Tổng Giám đốc MobiFone, xin lỗi các thế hệ ngày mai của MobiFone phải chịu chung “vết nhơ” này. Bị cáo Cao Duy Hải mong Hội đồng xét xử cho các bị cáo trong vụ án được giảm thêm so với mức án mà Viện Kiểm sát đã bị đề nghị để các bị cáo có cơ hội đi tiếp phần đời còn lại.


Nhung loi xin loi cay dang cua 2 cuu bo truong Bac Son, Minh Tuan-Hinh-6
Nói lời sau cùng, ông Lê Nam Trà (cựu chủ tịch HĐTV MobiFone) ngậm ngùi: "Tôi thành tâm xin lỗi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cán bộ MobiFone, xin lỗi gia đình, vợ con… Khi khai báo thành khẩn, tôi đã được giải thoát khỏi những ám ảnh, bất lực và sợ hãi. Xin cho tôi được khoan hồng để tôi sớm trở về tận hiếu với bố mẹ, chăm sóc người vợ đang bị ung thư…".

Nhung loi xin loi cay dang cua 2 cuu bo truong Bac Son, Minh Tuan-Hinh-7
Bị cáo Phạm Đình Trọng (nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ TT&TT) cho biết: "Tôi xin lỗi Bộ TT&TT, ngành TT&TT và MobiFone vì sai phạm của tôi trong dự án này đã làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành. Xin lỗi gia đình tôi, vợ con tôi, họ hàng tôi, vì hành vi của tôi mà gây đau khổ cho gia đình, người thân, bạn bè tôi".