Dàn cảnh đụng xe để móc túi hàng trăm triệu

Từ tháng 12/2015 đến tháng 3/2016 các bị cáo đã dàn cảnh đụng xe móc túi, tổng cộng bọn chúng đã móc trót lọt hơn 322 triệu đồng.

Ngày 28/7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Quốc Cường 10 năm tù, Phạm Minh Chí bốn năm tù, cùng về tội trộm cắp tài sản.
Cường, Chí cùng các đồng phạm trong thời gian từ tháng 12/2015 đến tháng 3/2016 đã dàn cảnh đụng xe móc túi trót lọt hơn 322 triệu đồng. Trong đó, Cường chiếm đoạt ba vụ 270 triệu, Chí tham gia một vụ hưởng 170 triệu.
Dan canh dung xe de moc tui hang tram trieu
Hai bị cáo Cường và Chí giờ toà nghị án. 
Theo hồ sơ, để có tiền tiêu xài, băng nhóm gồm: Cường, Chí, Triệu Quốc Nhật, Đỗ Thanh Việt, Đỗ Thanh Tâm, Nguyễn Ngọc Hiếu, Nguyễn Lê Ngọc, Nguyễn Thành Sang, Đỗ Trọng Hiệp, Triệu Quốc Tài, Đinh Văn Cảnh bàn bạc cùng nhau đi trộm cắp tài sản bằng hình thức dàn cảnh đụng xe rồi móc túi những người tham gia giao thông trên đường.
Các đối tượng này thỏa thuận mỗi người sẽ điều khiển xe môtô đi trên các tuyến đường trong địa bàn TP.HCM. Cường, Sang có nhiệm vụ tìm kiếm người đi đường có tài sản sơ hở trong lúc tham gia giao thông trên đường chỉ điểm cho Tâm “cúp” đầu xe nạn nhân và phối hợp với các người còn lại làm nhiệm vụ va quẹt xe với nạn nhân.
Đồng thời, những người còn lại làm nhiệm vụ cảnh giới, che chắn người đi đường, la hét ầm ĩ gây hỗn loạn… tạo tâm lý cho bị hại mất cảnh giác để Nhật, Hiệp lén lút móc túi lấy trộm tiền.
Sau khi móc túi xong thì cả bọn tẩu thoát về điểm hẹn số 49 Khánh Hội, Phường 3, Quận 4 để chia tiền.
Ngày 10/3/2016, khi đang tập trung chia tiền tại đây, nhóm này bị công an bắt quả tang. Triệu Quốc Nhật, Đỗ Thanh Tâm, Đỗ Thanh Việt, Nguyễn Lê Ngọc, Nguyễn Thành Sang, Nguyễn Ngọc Hiếu và Đỗ Trọng Hiệp đã được TAND Tp.HCM đưa ra xét xử đầu năm 2017. Riêng Cường và Chí bỏ trốn bị bắt giữ sau, nay tòa mới đưa ra xét xử.
Ngoài các vụ trộm cắp tài sản đã xác định được người bị hại, nhóm này còn khai nhận đã thực hiện hai vụ trộm cắp tài sản khác cũng bằng hình thức tương tự, chiếm đoạt tài sản của người đi đường tại Quận 11 và quận 4 nhưng chưa xác định được bị hại. Cơ quan điều tra đã đăng báo truy tìm nhưng đến nay vẫn chưa tìm được bị hại. Khi nào tìm được bị hại sẽ điều tra làm rõ để xử lý sau.

Mánh khóe đòi nợ giang hồ móc túi sinh viên của giới tín dụng đen

Không phải quá "đao to búa lớn", chỉ bằng những mánh khóe nhẹ nhàng nhắm trúng điểm yếu của sinh viên, giới tín dụng đen vẫn có thể đòi nợ một cách dễ dàng...

Chính vì khi đang cần tiền gấp, sinh viên thường tìm ngay đến các quán dịch vụ cầm đồ, cho vay để giải quyết trước mắt, không màng đến mức lãi suất cắt cổ. Tuy nhiên, không ít các bạn sinh viên đã trở thành nạn nhân cho hoạt động tín dụng đen với mức lãi suất cắt cổ này.

Băng móc túi ở đường hoa Nguyễn Huệ sa lưới

Băng móc túi lợi dụng người dân đi chơi Tết sơ hở, lấy điện thoại, túi xách... bí mật đưa cho 2 đứa trẻ để qua mặt trinh sát.

Ngày 27/1 (30 Tết), Công an quận 1 (TP.HCM) đang tạm giữ Trần Thị Thúy Phượng (35 tuổi), Trần Thị Minh Nguyệt (43 tuổi), Nguyễn Thị Kim Anh (27 tuổi) để làm rõ hành vi móc túi của họ.