Đấm chết vợ vì bị lu loa ngoại tình

Bị vợ nói là "già rồi mà còn trai gái", lu loa với hàng xóm láng giềng, ông Cường ra tay đấm chết vợ, ngã đập gáy xuống nền nhà.

Ghen tuông là chuyện nhà nào cũng từng có song ở gia đình ông Phạm Văn Cường (SN 1961, huyện Phúc Thọ, Hà Nội), câu chuyện đáng buồn hơn là đáng giận.
Ông Cường và vợ là bà Tuyết đã chung sống hơn 30 năm, được tiếng là đùm bọc, thuận hòa dù kinh tế không mấy dư dả. Khi có cháu ngoại, bà để ông ở nhà một mình rồi đi chăm cháu ở xa.
4 tháng sau về nhà, có người rỉ tai kể với bà rằng ông ở nhà có tình ý với phụ nữ khác. Nghĩ rằng sẽ về nhà hỏi chồng cho ra nhẽ nhưng tới khi đối mặt, bà không giữ được bình tình mà rằng: "Già rồi mà còn trai gái".
Ông Cường cũng không giữ được bình tĩnh thành ra cãi nhau to, đến tai em gái của ông. Cảm thấy bị xúc phạm, ông giằng tay vợ đòi đến gặp người kể chuyện không hay để 3 mặt một lời nhưng vợ ông không nghe lại chạy sang nhà hàng xóm lu loa lên chuyện ông trai gái, dù thực hư cũng chưa xác minh thế nào.
Vừa giận vợ, vừa xấu hổ với hàng xóm láng giềng, ông Cường đấm thẳng vào mặt bà Tuyết khiến người phụ nữ này ngã đập gáy xuống nến sân gạch, bất tỉnh. Hàng xóm láng giềng tưởng bà bị choáng nên bế lên giường nằm.
Ghen tuông là mầm mống của bạo lực gia đình. Ảnh minh họa.
Ghen tuông là mầm mống của bạo lực gia đình. Ảnh minh họa. 
Tối hôm đó, bà Tuyết kêu đau đầu, nôn khan, người nhà thấy bất thường nên đã đưa bà đến bệnh viện. Đến ngày 15/6/2013, bà Tuyết đã tử vong. Ông Cường bị bắt giữ ngay sau đó. Đấm chết vợ, ông Cường bị TAND Hà Nội tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù giam về tội Cố ý gây thương tích.
Giờ đây, mặc chiếc áo phạm nhân, ông vẫn không nguôi nỗi ân hận, chỉ vì phút nóng giận và lời nói bâng quơ của người ngoài mà gia đình ông tan nát, bản thân ông cũng lỡ tay đánh chết vợ.
Cũng vì ghen tuông nhưng gia cảnh của Lê Quang Phục (SN 1970, Thanh Trì, Hà Nội) lại éo le hơn bởi đây lại không phải là chuyện của vợ chồng nhà anh.
Hồi năm 2011, anh rể của Phục bỏ vợ là chị Lê Thị Hiền (SN 1955) để sống chung với một người phụ nữ ngoài 30 tuổi. Chị Hiền giận chồng, nói với em trai nhờ người dạy cho chồng một bài học.
Phục thương chị nên nhanh chóng gật đầu. Qua vài mối quen biết, vài tay giang hồ tới gặp chị em Hiền- Phục và ngã giá: chém vào tay 30 triệu đồng, chém vào chân 70 triệu đồng. Chị em Hiền- Phục thống nhất chỉ cảnh cáo anh trai nên chấp nhận chịu chém vào tay với mức 30 triệu đồng.
Vào một ngày tháng 5/2011, sau khi uống chút rượu để lấy khí thế gây án, nhóm đối tượng giang hồ phân công nhau đứa cảnh giới, đứa trực tiếp cầm dao gây án. Đến phòng trọ, nhóm đối tượng bịt khẩu trang, xông thẳng vào bên trong nơi đôi tình nhân đang ở chém một nhát trúng cổ, rồi lên xe máy bỏ chạy. Vết dao đúng chỗ hiểm, người đàn ông này tử vong trên đường đi cấp cứu.
Trong vụ án giết người, cố ý gây thương tích này, hai chị em Phục nhận mức án trên 20 năm tù. Các đối tượng còn lại trong vụ án nhận án từ 6 năm đến tử hình.

Vợ giám đốc về nhà giữa đêm, chồng bắn chết vì tưởng trộm

Một người đàn ông Mỹ đã nổ súng bắn chết vợ là giám đốc một bệnh viện giữa đêm. Khai với cảnh sát, ông này cho biết tưởng nhầm vợ là trộm.

Nữ nạn nhân được xác định là Debora Kelly, 48 tuổi, là giám đốc điều hành bệnh viện xương và phẫu thuật Nam Texas. Bà có thâm niên 7 năm là giám đốc trung tâm y tế phẫu thuật quốc gia.

Nghi án chồng đánh chết vợ rồi tẩm xăng đốt

Nghi án chồng đánh chết vợ xảy ra vào rạng sáng ngày 1/12 tại phường Quang Tiến, TX Thái Hòa (Nghệ An). Hiện anh chồng cũng đang bị thương nặng.

Rạng sáng ngày 1/12 tại phường Quang Tiến, TX Thái Hòa (Nghệ An) đã xảy ra vụ việc thương tâm làm một người chết, một người bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện.

Sóc Trăng: Chồng đoạt mạng vợ trước sân tòa

Sau buổi hòa giải bất thành, Chiến rút dao trong túi quần đâm chết vợ tại sân tòa án.

Sáng 15/1, TAND huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng tổ chức buổi hòa giải giữa Trần Văn Chiến và vợ là chị Hợp (52 tuổi, trú tại thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị) nhưng kết quả bất thành.
Soc Trang: Chong doat mang vo truoc san toa
Ảnh minh họa.