Đắk Lắk: Voi rừng rầm rập kéo về tàn phá hoa màu

Đàn voi rừng rầm rập kéo về tàn phá nhiều diện tích hoa màu của người dân trong buôn ở Đắk Lắk, gây thiệt hại lớn.

Chiều 19/8, ông Huỳnh Trung Luân - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk cho biết, hai ngày vừa qua, một đàn voi rừng khoảng 20 con kéo về tìm thức ăn nên đã phá hoại nhiều diện tích hoa màu của người dân tại buôn Đrăng Phốc, xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn.

Theo ông Y Chuôn K’Brông (người dân buôn Đrăng Phốc), sau khi phát hiện đàn voi kéo về phá hoại nhiều hoa màu, nhiều người dân nơi đây tổ chức chức khua chiêng, đánh trống xua đuổi đàn voi phá hoại hoa màu trở lại rừng.
Dak Lak Voi rung ram rap keo ve tan pha hoa mau
Dấu chân của đàn voi rừng vào tàn phá hoa màu -Ảnh: Yumi 
"Chúng tôi xua đuổi bằng mọi cách, nhưng đàn voi rừng quá hung dữ xuất hiện liên tục vào đêm khuya phá hoại nhiều diện tích hoa màu nên người dân đã gọi điện trình báo cơ quan chức năng", ông K'Brông nói.

Nhận được tin báo của người dân, ngày 19/8, Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk phối hợp với lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Yok Đôn và chính quyền địa phương đã đến hiện trường để kịp thời có biện pháp ngăn chặn, xua đuổi đàn voi trở lại rừng.
Dak Lak Voi rung ram rap keo ve tan pha hoa mau-Hinh-2
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra khu vực đàn voi rừng tàn phá-Ảnh: Yumi 
Các ngành chức năng đã đến kiểm tra hiện trường diện tích cây trồng bị đàn voi tàn phá và đến các lán trại của người dân trên nương rẫy để tuyên truyền bà con không ở lại rẫy sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

"Do mùa này hoa màu của người dân sắp thu hoạch nên đàn voi tràn về để kiếm ăn, vì vậy người dân không nên tới sát gần khu vực voi rừng xuất hiện mà nên xua đuổi bằng tiếng động lớn của chiêng, trống hoặc đốt lửa cho voi sợ mà tản đi", một lãnh đạo cho hay.

Được biết, Buôn Đrăng Pốc, xã Krông Na nằm trong vùng lõi của Vườn quốc gia Yok Đôn, nơi đây người dân chủ yếu canh tác bắp, mía và một số loại cây nông sản khác là những thức ăn khoái khẩu của voi rừng.

Vì vậy, hàng năm vào thời gian này, khi các loại cây bắt đầu cho thu hoạch thì đàn voi lại kéo về kiếm ăn, phá hoại cây trồng, hoa màu của người dân địa phương.

Hài hước những bài văn tả thực của bé cấp 1

(Kiến Thức) - Bạn sẽ không nhịn được cười với những bài văn cực đáng yêu của các bé cấp 1 với lời văn rất thật thà và tả rất... "thực".

Hai huoc nhung bai van ta thuc cua be cap 1
Một trong những bài văn cực đáng yêu của các bé cấp 1 với lời văn rất thật thà và tả rất... "thực". Ảnh: Fb/f17.
Hai huoc nhung bai van ta thuc cua be cap 1-Hinh-2
 Hậu quả của việc học và thực hành theo các bài văn mẫu không có tư duy
 
 

Vớ được bọc tiền lớn, ba sinh viên làm điều không tưởng

Ba người bạn đã mua một chiếc ghế cũ giá rẻ về đặt trong căn phòng chật hẹp và ngỡ ngàng vớ được bọc tiền khổng lồ bên trong chiếc ghế.

Vào năm 2014, Reese, Cally và Lara (ba sinh viên của Trường Đại học Bang New York) đã mua một chiếc ghế sofa cũ từ– một tổ chức xã hội với các hoạt động từ thiện được tổ chức giống mô hình quân đội có tên là Salvation Army với giá 20 USD (tương đương với 450.000 đồng). Chiếc ghế tuy đã bạc màu và cũ kỹ, nhưng đây là chiếc duy nhất có giá cả hợp lý và vừa vặn với phòng khách của họ.