Đại bàng là “siêu trộm”

(Kiến Thức) - Chiếc máy ảnh được đặt bên cạnh một cái bẫy thịt gần mép sông để chụp cận cảnh cá sấu nhưng đã bị đại bàng biển lấy đi mất.

Con đại bàng này là thủ phạm đã ăn cắp chiếc máy ảnh.
Con đại bàng này là thủ phạm đã ăn cắp chiếc máy ảnh. 
Một cán bộ kiểm lâm ở vùng Kimberley, phía Tây Úc cho biết một con đại bàng đã đánh cắp chiếc máy ảnh cảm biến chuyển động mà họ đã lắp đặt trong khu vực trước đó.
Chiếc máy ảnh cảm biến đã được đặt bên cạnh một cái bẫy thịt gần mép sông Margaret ở Macdonald Gorge để chụp cận cảnh ảnh của một con cá sấu. Tuy nhiên, chiếc máy ảnh đã bị mang ra xa khỏi vị trí khoảng 100km.
Nhân viên kiểm lâm tên Roneil Skeen cho biết những hình ảnh được ghi lại trên thiết bị cho thấy thủ phạm ăn cắp là một con đại bàng biển. "Các cảnh quay đầu tiên cho thấy đại bàng biển đã lấy cái máy ảnh và cất cánh mang theo", ông nói.

Người là con lai của tinh tinh và ...lợn?

(Kiến Thức) - Chuyên gia lai giống khác loài Eugene McCarthy khẳng định con người tiến hóa sau khi một con tinh tinh cái giao phối với một con lợn.

Loài người xuất phát điểm là “con lai” của một con lợn đực và một con tinh tinh cái, McCarthy, nhà di truyền học hàng đầu một nhà di truyền học hàng đầu của Đại học Georgia, đồng thời là chuyên gia hàng đầu thế giới về kỹ thuật lai giống khác loài đã khẳng định.

Xem động vật “sành điệu” với ống hút

(Kiến Thức) - Trong thế giới động vật, nhiều loài cũng thích uống bằng ống hút “sành điệu” không kém gì con người.

Với chiếc ống hút, không quá khó khăn để chú vẹt uống được cốc nước to hơn mình.
 Với chiếc ống hút, không quá khó khăn để chú vẹt uống được cốc nước to hơn mình.