Đã rõ nguyên nhân bé trai 3 tuổi chết dưới ao cá

(Kiến Thức) - Trước cái chết bí ẩn của cháu bé 3 tuổi với nhiều thương tích gây hoang mang dư luận, CQĐT Công an quận 8 đã điều tra và xác định rõ nguyên nhân.

Ngày 3/12, qua kết quả khám nghiệm pháp y cũng như dấu vết thu thập tại hiện trường, Công an quận 8 xác nhận đã xác định nguyên nhân tử vong của cháu Bùi Quốc Huy (3 tuổi), được phát hiện nằm trong đám lục bình dưới ao cá ở hẻm 141 đường số 13, phường 4, quận 8 là do ngạt nước.
Lãnh đạo Công an quận 8 cho biết: “Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan pháp y ghi nhận cơ thể cháu bé hoàn toàn không có dấu hiệu do ngoại lực tác động gây thương tích. Riêng những vết trầy xước trên vùng mặt, cổ là do khi ngã xuống ao, cháu Huy đã vùng vẫy, bị vật thể có đầy dưới ao gây ra. Các vết lở là bị côn trùng bu cắn".
Ao nước nơi xảy ra tai nạn làm cháu bé 3 tuổi tử vong. Dù ao nước này rộng, sâu và đầy nguy hiểm nơi khu vực đông trẻ nhỏ nhưng không được chính quyền có biện pháp che chắn an toàn
 Ao nước nơi xảy ra tai nạn làm cháu bé 3 tuổi tử vong. Dù ao nước này rộng, sâu và đầy nguy hiểm nơi khu vực đông trẻ nhỏ nhưng không được chính quyền có biện pháp che chắn an toàn
Trước đó, sáng 30/11, con trai vợ chồng anh Bùi Châu Vĩnh (26 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thu Thủy (24 tuổi) là cháu Huy đang chơi trước nhà trọ ở hẻm 141 đường số 13, phường 4, quận 8 thì bất ngờ mất tích. Cả 2 vợ chồng anh, cùng bà con hàng hàng xóm chia nhau đi tìm khắp nơi, nhưng vẫn không thấy và đã đến công an trình báo.
Trong khi tung tích cháu bé vẫn bật tăm thì xế chiều 1/12, một người dân kinh hoàng khi nhìn thấy thi thể cháu Huy vùi trong đám lục bình dưới ao cá, cách nhà khoảng 50m.
Nhìn thấy thi thể con đầy thương tích, anh Vĩnh cho rằng, cháu Huy bị sát hại nên đề nghị Công an làm rõ nguyên nhân và đưa thi thể con mình về quê ở tỉnh Phú Yên an táng.
Có mặt tại hiện trường, phóng viên ghi nhận ao nước nơi phát hiện thi thể cháu Huy rất rộng, sâu và đầy cây cối rậm rạp. Tuy nhiên, khu vực này không có một rào chắn hay cảnh báo nguy hiểm nào, dù tại đây thường xuyên có rất nhiều trẻ nhỏ sinh sống.

Chị Huyền tặng mẹ vật gì trước khi mất ở Cát Tường?

(Kiến Thức) - “Sang đây chơi, Huyền cho mẹ nó tảo biển và thực phẩm chức năng… Không ngờ đó là lần cuối cùng con gái gặp mặt bố mẹ”, ông Viễn nhớ lại.

Ông Lê Văn Viễn (77 tuổi, bố đẻ nạn nhận Lê Thị Thanh Huyền) tâm sự: “Khi con gái tôi còn sống (chị Lê Thị Thanh Huyền – PV), vào các buổi cuối tuần, mẹ con nó lại sang nhà chơi. Cả nhà quây quần bên mâm cơm rất vui”.
Ông Viễn tâm sự với phóng viên.
Ông Viễn tâm sự với phóng viên.
Theo ông Viễn, ngày vui cuối cùng đó là 15/10,khi chị Huyền sang nhà, biếu mẹ tảo biển và thực phẩm chức năng rồi chơi đến 22h thì về. Không ngờ đó là lần cuối cùng con gái gặp mặt bố mẹ”.

Nghi án bé trai 3 tuổi bị sát hại, vùi dưới ao cá

(Kiến Thức) - Sau nhiều giờ mất tích thì gia đình và người dân phát hiện thi thể cháu bé bị vùi dưới ao sen, với nhiều thương tích trên người.

Trưa 2/12, cơ quan CSĐT Công an quận 8 (TP HCM) sau khi làm xong thủ tục pháp y, đã bàn giao thi thể cháu Bùi Quốc Huy (SN 2010) cho cha là Bùi Châu Vĩnh (26 tuổi) và mẹ Nguyễn Thị Thu Thủy (24 tuổi) đưa về quê Phú Yên, để chôn cất.

229 kg heroin lọt lưới: Giải thích của Hải quan hài hước?

(Kiến Thức) - "Đại diện Cục Hải quan TP HCM giải thích vì công ty Long Vân là đơn vị uy tín nên hải quan tự động xếp lô hàng sang luồng xanh là quá chủ quan, thiếu trách nhiệm", luật sư Hoàng Văn Thạch nhận định.

Liên quan vụ 230 kg heroin lọt qua hải quan sân bay Tân Sân Nhất ngày 2/12, ông Trần Mã Thông, Phó cục trưởng Cục Hải quan TP HCM cho biết, chủ lô hàng trên là Công ty trách nhiệm hữu hạn và giao nhận vận tải Long Vân. Khi khai hải quan điện tử ngày 15/11, doanh nghiệp này báo đây là hàng loa thùng bình thường. Long Vân cũng là đơn vị uy tín nên hệ thống máy tính tự động xếp lô hàng này sang luồng xanh. Hải quan không có bất cứ kiểm tra nào đối với lô hàng, kể cả sử dụng máy soi và chó nghiệp vụ (vốn dùng vào những vụ án, những tuyến đường và lô hàng trọng điểm).