Cứu sống nạn nhân vỡ tim trong đêm

Các bác sĩ Bệnh viện quận Thủ Đức TP.HCM vừa phẫu thuật cứu sống một bệnh nhân bị vỡ tim trong đêm do tai nạn giao thông. 
 

Bệnh nhân N.D.T (26 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) bị tai nạn giao thông được người dân đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện quận Thủ Đức trong tình trạng đa chấn thương, lơ mơ, sốc, mạch nhanh, nhẹ khó bắt; huyết áp không đo được, tĩnh mạch cổ nổi, đo nhịp tim thấy rời rạc, xa xăm, khó nghe tiếng tim đập; vùng ngực có xây xát nhẹ.
Các bác sĩ cấp cứu vừa tiến hành hồi sức, vừa siêu âm tim tại giường thì thấy có tràn dịch màng tim với lượng nhiều, bệnh nhân có triệu chứng chèn ép tim cấp đe dọa đến tính mạng. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị vỡ tim sau chấn thương vùng ngực.
Cuu song nan nhan vo tim trong dem
 Ca mổ tiến hành ngay trong đêm cứu nạn nhân vỡ tim. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Ngay lập tức, quy trình báo động đỏ nội viện được kích hoạt, bệnh nhân được chuyển thẳng vào phòng mổ. Tại đây, bệnh nhân được mở lồng ngực theo đường dọc giữa, chẻ xương ức ra trong thời gian nhanh nhất. Lúc này, màng ngoài tim căng phồng áp lực cao, phải xé màng tim để hạ áp lực.
Ngay vị trí tim bị vỡ, máu phụt ra rất nhanh, chảy ồ ạt, buồng tim bị rách toạc khoảng 3cm ở tiểu nhĩ trái, diện tích vỡ chiếm ¼ trái tim. E-kíp mổ tiến hành kẹp vị trí rách bằng dụng cụ đặc biệt, cầm máu và khâu vết thương tim. Trong vòng 60 phút, cuộc phẫu thuật đã thành công, huyết áp bệnh nhân ổn định trở lại, siêu âm tim sau mổ không thấy tổn thương van tim và các tổn thương khác.

Bí quyết giúp sĩ tử giảm bớt cảm giác lo lắng trước giờ thi

(Kiến Thức) - Sĩ tử có thể áp dụng một số cách hữu hiệu sau để giúp giảm lo lắng, căng thẳng trước khi thi.

Bi quyet giup si tu giam bot cam giac lo lang truoc gio thi

Điều đầu tiên cần làm để giảm lo lắng là hít thở sâu vì khi đó phản ứng thư giãn của cơ thể được kích hoạt. Nó giúp cơ thể đang từ trạng thái phản ứng đồng cảm chuyển thành trạng thái phản ứng đối giao cảm. Thực hành tập luyện hơi thở bằng cách hít vào chậm rãi trong khi đếm đến 4, đầu tiên là hít hơi đầy bụng rồi đến ngực, sau đó nín thở và cũng đếm đến 4.  

Choáng váng hay tin chồng ngoại tình từ mồm...con trai 3 tuổi

Từ một câu nói ngô nghê của con trai 3 tuổi, tôi phát hiện ra bấy lâu nay chồng lén lút ngoại tình.

Vợ chồng tôi kết hôn được hơn 4 năm, có một con trai vừa tròn 3 tuổi. 2 vợ chồng tôi đều là công chức nhà nước. Cuộc hôn nhân yên ấm, bình dị như nhiều cặp vợ chồng khác.

Mất ngủ vì bí mật trong chiếc điện thoại cũ của chồng

Từ ngày phát hiện ra bí mật trong chiếc điện thoại cũ của chồng, em ăn không ngon và chẳng đêm nào ngủ được.

Trước khi lấy chồng, em vẫn là một cô gái 9X ngây thơ. Từ nhỏ tới lớn, em chỉ chú tâm tới việc học hành và luôn được mọi người khen là ngoan hiền, nghiêm túc.
Mặc dù có nhiều người theo đuổi nhưng đến tận năm 24 tuổi em mới có mối tình đầu. Đó chính là chồng em bây giờ. Anh hơn em 5 tuổi. Chúng em làm đám cưới sau khi tìm hiểu được khoảng 1 năm. Hiện tại em đang có bầu 3 tháng.