Mới đây, Ngân Anh và Tô Ny ăn tối lãng mạn kỷ niệm 3 năm ngày cưới. Trên trang cá nhân, Ngân Anh viết: "Vậy là hành trình hạnh phúc của gia đình nhỏ chúng ta chính thức bước sang năm thứ tư rồi nha".
Trong cuộc phỏng vấn với Saostar, Ngân Anh cho biết, chồng không phải là người nhớ các dịp kỉ niệm để có kế hoạch từ trước, những dịp đặc biệt thường là cô nhớ và đặt nhà hàng, cả hai đi ăn và chồng sẽ là người trả tiền.
"Thà như vậy, chứ đừng bắt anh nhớ hoặc làm kế hoạch như một người làm sự kiện. Thôi em cũng làm sự kiện thì em nhớ giúp anh, để anh làm những việc khác ví dụ như anh trả tiền, chi tiêu cho việc lớn trong gia đình để vun vén tổ ấm nhỏ", Tô Ny nói với Ngân Anh.
Mỗi buổi sáng thức dậy, Tô Ny sẽ hôn Ngân Anh hoặc bơm kem đánh răng vào bàn chải cho vợ.
Ngân Anh chia sẻ trên Vietnamnet, cô được chồng hỗ trợ về tinh thần và tài chính.
Khi con trai Tino, Tô Ny luôn đặt sức khỏe và niềm vui của con lên hàng đầu, không ngại tìm hiểu những việc lần đầu làm cha như thay tã, tìm hiểu sữa công thức, các mốc phát triển để đồng hành cùng con mà không gây áp lực.
Ngân Anh khoe chồng giỏi hơn trong việc kiên nhẫn chơi cùng con và dạy con khám phá cuộc sống.
Khi rảnh rỗi, vợ chồng Ngân Anh thường đưa con trai đi nghỉ dưỡng. Còn ở nhà, Ngân Anh và Tô Ny luôn bỏ điện thoại, công việc sang một bên để chăm sóc, chơi với con hoàn toàn.
Về chuyện có thêm con, Ngân Anh cho hay: "Tôi nghĩ có thể khoảng 3 đến 5 năm thì có thể có thêm con, vì lúc đó Tino lớn hơn, đã đi học, hoặc có trách nhiệm chăm em cùng bố mẹ thì sẽ hợp lý hơn".
Hạnh phúc của Ngân Anh bây giờ đã đơn giản hơn. "Đó là buổi tối cả nhà ra ngoài ăn cùng nhau, nụ cười hài hước của Tino, khi tôi và chồng kể chuyện cho nhau nghe vào cuối ngày", nàng hậu tâm sự.