Cụ bà đi lạc được người nhà tìm thấy qua Facebook

(Kiến Thức) - Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của dân mạng, một gia đình ở Sài Gòn đã tìm được thân nhân là một cụ bà đi lạc. 

Vô tình gặp một bà cụ đi lạc gặp nạn, không nhớ địa chỉ nhà... một người đàn ông tên Hữu Khoa đã chụp ảnh bà cụ, chia sẻ lên Facebook, qua đó giúp gia đình nhanh chóng tìm thấy người thân và tới đón về. Câu chuyện của cụ bà Giang Chí Hiền mới đây khiến nhiều dân mạng có cái nhìn khác về mạng xã hội ảo ở Việt Nam.
Anh Hữu Khoa, ở TP HCM đăng tin về cụ bà đi lạc từ ngày 1/4. Hình ảnh cụ bà mặt xước sát rất tội nghiệp và những thông tin đi kèm nhanh chóng thu hút sự chú của dân mạng. 
Cu ba di lac duoc nguoi nha tim thay qua Facebook
 Ảnh cụ bà Giang Chí Hiền và chia sẻ của anh Hữu Khoa, nhờ dân mạng giúp đỡ để tìm người thân. 
Anh Hữu Khoa chia sẻ: "Gần 1 giờ đêm đi làm vừa lên cầu Văn Thánh (P.19, Q.Bình Thạnh, TP HCM) thấy một bà cụ đang nằm giữa đường. Tôi và một đồng nghiệp dừng xe lại thấy mặt mũi bà bê bết máu, tay chân sưng tấy lên, cái nón lá của bà bay cách chỗ nằm khoảng 10m. Bà nói: "Tôi bị té. Tên Giang Chí Hiền, nhà ở xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi nhưng xuống Sài Gòn ở nhà đứa em mấy tháng nay rồi... Chúng tôi bế bà lên xe và đưa bà về nhà theo sự chỉ dẫn của bà (bà nói tôi không nhớ số nhà hay tên đường, phường và quận gì hết) cứ đi đi rồi tôi chỉ đường sẽ đến nhà). Thế là chúng tôi đi hết đường này đến đường khác nhưng bà vẫn không nhớ nhà mình ở đâu. 
"Chúng tôi liền đưa bà về trụ sở công an P.19, lau chùi vết thương và tiếp tục hỏi thân nhân bà. Gần 5h sáng mà bà vẫn chưa nhớ nhà mình ở đâu thế là chúng tôi nhờ công an phường giúp đỡ bà tìm thân nhân. Hiện tại công an phường đã đưa bà vào trung tâm bảo trợ xã hội Tân Hiệp (Số 463 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP HCM). Anh/ chị em nào biết nhà và người thân bà cụ thì chỉ giúp nha, các bạn cũng đừng quên share thông tin này nhé".
Theo chia sẻ của anh Khoa, sau khi đăng tải thông tin của cụ bà Hiền lên mạng, gia đình của cụ đã nhanh chóng liên hệ lại và tìm đến Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp để gặp cụ và xin đón về. Hôm 3/4 sau khi gia đình nộp hoàn tất các giấy tờ của địa phương, cụ bà Hiền được trở về đoàn tụ với gia đình. 
Cu ba di lac duoc nguoi nha tim thay qua Facebook-Hinh-2
 Dân mạng khen ngợi cách làm của Hữu Khoa và công nhận lợi ích tuyệt vời của mạng xã hội nếu người sử dụng đúng cách. 
Câu chuyện về cụ bà đi lạc và sự tốt bụng, nhiệt tình của anh Hữu Khoa cùng với bạn bè được chia sẻ lên một số diễn đàn. Cá nhân anh Hữu Khoa nhận được rất nhiều lời khen ngợi, sử dụng mạng xã hội một cách rất thông minh, nhờ dân mạng tìm kiếm người thân cho cụ bà. Đây cũng là điều khiến một số dân mạng có cái nhìn khác về mạng xã hội và cách sử dụng nó hiện nay. 
Thành viên Winter Wind chia sẻ trên diễn đàn Vitalk: "Facebook không chỉ là nơi để câu like mà còn là kênh lan truyền những thông tin hữu ích, những hoàn cảnh đáng thương hay những người gặp nạn, cần được giúp đỡ. Câu chuyện của bà cụ Giang Chí Hiền có lẽ là minh chứng ấm áp cho điều này". Thành viên Quốc Hoàng cùng quan điểm: "Facebook bây giờ giống như một xã hội thực sự vậy. Tốt xấu đủ cả. Chủ yếu do cách chúng ta sử dụng nó thôi. Nếu biết sử dụng vào đúng mục đích, ta có thể làm được nhiều việc tốt như anh Hữu Khoa, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn như cụ Hiền mà không lãng phí thời gian vào những điều vô bổ". 

Xôn xao hàng loạt nữ sinh mất tích bí ẩn tại TPHCM

Nhiều nữ sinh ở TP HCM trên đường đi học đều mất tích một cách bí ẩn, không rõ nguyên nhân khiến người dân hết sức hoang mang.

Nhiều sinh viên đang học tập tại TP.HCM và Bình Dương cho biết, họ không dám ra ngoài vào ban đêm vì sợ bị bắt cóc. Những sự việc kỳ lạ này gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.
Xon xao hang loat nu sinh mat tich bi an tai TPHCM
Lê Thị Hà Phương.
Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, khoảng 9h sáng ngày 19/3, Nguyễn Thị Diễm My lên trường Cao Đẳng Bách Việt chi nhánh Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp để nhận giấy thực tập. Tuy nhiên, đến cuối ngày, người thân của My không thấy cô bé trở về. Gia đình cô bé gọi vào máy điện thoại của My thì không liên lạc được. Theo người nhà, khi đi lên trường Diễm My mặc áo khoác màu xám. My cao khoảng 1m60, tóc đen dài, da trắng và rất xinh xắn.

Bị chế giễu "thánh cuồng Đôrêmon", 9X Cần Thơ đăng tin bán xe

Trước những lời chế giễu, bình luận ác ý, cô gái Cần Thơ buộc phải bán chiếc xe để thoát khỏi sự dèm pha của dư luận.

Trên 1 diễn đàn mạng dành cho giới trẻ vào ngày 18/10, hình ảnh ghi lại một cô gái đang lưu thông trên đường với tiêu đề "Chạy gần 1 km mới chụp được bạn này", đang nhận được nhiều lượt xem và bình luận của cư dân mạng.
Trong ảnh, cô gái chạy xe tay ga, bị chụp sau lưng, gây chú ý bởi từ xe, áo khoác ngoài, đến mũ bảo hiểm đều có hình tượng nhân vật phim hoạt hình Đôrêmon. Bức ảnh do thành viên Andree Nguyễn đăng tải đã thu hút hơn 20.000 lượt xem, 10.000 lượt chia sẻ, cùng hàng trăm bình luận.
Hình ảnh do thành viên Andree Nguyễn đăng tải gây chú ý.
Hình ảnh do thành viên Andree Nguyễn đăng tải gây chú ý.
Liên hệ với chủ nhân trong ảnh, cô giới thiệu mình tên Nguyễn Thị T., sinh năm 1991, đang sinh sống tại Cần Thơ. T. xác nhận, người trong ảnh trên chính là cô, hình được chụp trên đường Nguyễn An Ninh - Cần Thơ. 

Dân mạng giúp tìm người thân cho cô gái bị tai nạn

(Kiến Thức) - Sau khi biết tin về một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, cư dân mạng đã tìm ra các nạn nhân và chia sẻ thông tin nhằm tìm được người nhà.

Vài ngày qua, cư dân mạng truyền tay nhau một thông báo về vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại TP.HCM hôm 13/5. Vụ tai nạn khiến một nam thanh niên tử vong và một bạn gái bị thương nặng... Dân mạng lan truyền những thông tin này nhằm tìm ra người thân cho các nạn nhân.
Vài ngày qua, cư dân mạng truyền tay nhau một thông báo về vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại TP.HCM hôm 13/5. Vụ tai nạn khiến một nam thanh niên tử vong và một bạn gái bị thương nặng... Dân mạng lan truyền những thông tin này nhằm tìm ra người thân cho các nạn nhân.