Cụ bà bị thiếu niên đi xe đạp tông ở phố đi bộ đã tử vong

(Kiến Thức) - Theo thông tin từ chính quyền địa phương, cụ bà bị thiếu niên đi xe đạp tông trúng ở phố đi bộ Hồ Gươm hôm 16/5 đã tử vong. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.
 
 

Sáng 17/5, một lãnh đạo công an phường Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) xác nhận và cho biết cụ bà bị thiếu niên đi xe đạp tông ở phố đi bộ đã tử vong.
Cu ba bi thieu nien di xe dap tong o pho di bo da tu vong
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Theo đó, cụ bà bị một thiếu niên đi xe đạp tông trúng dẫn đến tử vong là người ở địa phương khác đến tạm trú trên địa bàn phường Tràng Tiền. Hiện, vụ việc đang được Đội điều tra tổng hợp công an quận Hoàn Kiếm thụ lý giải quyết.
Trước đó như Báo Kiến Thức đã đưa tin, khoảng 9h sáng 16/5, tại phố Hàng Khay thuộc phố đi bộ Hồ Gươm (phường Tràng Tiền) cụ bà khoảng 80 tuổi đang đi đường bất ngờ bị một thiếu niên đi xe đạp tông trúng, ngã xuống đường và được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để làm rõ. Theo người dân quanh khu vực cho biết, cụ bà tên L. là người địa phương khác đến Hà Nội thuê trọ căn nhà trọ nhỏ sinh sống đã nhiều năm nay. Trước đây cụ bà làm nghề bán báo nay chuyển qua bán nước kiếm thêm thu nhập sinh sống qua ngày.
Hiện, vụ cụ bà bị một thiếu niên đi xe đạp tông trúng ở phố đi bộ Hồ Gươm đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Đang bán hàng ở chợ, vợ bất ngờ bị chồng dùng dao đâm tử vong.

Nguồn: VTC14

Video: Luống cuống trong lúc sang đường, cụ bà Sơn La bị xe tải tông trúng

Cố băng qua đường, cụ bà bất ngờ bị một chiếc xe tải va trúng. Tai nạn xảy ra khiến cụ ngã xuống đường, bị thương nặng.

 
Sự việc xảy ra vào chiều ngày 14/4, tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La.

Một cụ bà bị thủng ruột non vì uống thuốc quên bóc vỏ

Thấy mình bị ho, cụ bà tự ra ngoài mua thuốc về uống, nhưng vô tình trong lúc uống quên bóc vỏ khiến mảnh vỏ thuốc chui vào bụng, đâm thủng thành ruột non, gây nhiễm trùng, bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu.

Theo người nhà cụ bà N.T.Đ.(79 tuổi, ngụ Đồng Tháp) sau khi phát hiện mình bị ho, cụ Đ. đã tự ra ngoài mua thuốc về nhà uống. Tuy nhiên, trong lúc uống có một viên thuốc cụ Đ.quên bóc vỏ. Sau khi uống xong, bệnh nhân cảm giác thấy đau ở vùng cổ nên đến trạm y tế địa phương kiểm tra. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị đau do nuốt dị vật và đề nghị đến bệnh viện gắp dị vật. Mặc dù vậy cụ Đ. đã bỏ qua, không đến bệnh viện gắp vì sợ đau.