Con gái nguy kịch, cha mẹ từ chối cứu vì lý do "chết điếng"...

(Kiến Thức) - Trong một cuộc phỏng vấn, cha của cô bé bị suy thận cấp là Ramashraya Yadav, còn thẳng thừng nói rằng: "Ai mà chịu hiến tặng quả thận của chính mình cơ chứ? Con bé chỉ là một đứa con gái mà thôi". 

Theo thông tin đăng tải, cô bé Kanchan Kumari, 16 tuổi, ở Averageil, Sheikhpura, Ấn Độ được đưa đến bệnh viện hai tháng trước vì cảm thấy đau dữ dội ở bụng và lưng.
Sau khi kiểm tra, Kanchan được chẩn đoán là suy thận cấp. Căn bệnh này rất nguy hiểm, ghép thận là điều rất cần thiết. Tuy nhiên, phẫu thuật ghép thận không những cần rất nhiều chi phí để thực hiện, còn cần phải có người hiến thận.
Đáng nói, sau khi biết được tình trạng ngặt nghèo của con gái mình, cha mẹ của Kanchan lại vô cùng dửng dưng. Thậm chí, trong một cuộc phỏng vấn, cha của cô bé Kanchan là Ramashraya Yadav, còn thẳng thừng nói rằng: "Ai mà chịu hiến tặng quả thận của chính mình cơ chứ? Con bé chỉ là một đứa con gái mà thôi". Mẹ của Kanchan cũng đồng tình với ý kiến của chồng, cả hai đều không muốn hiến thận cứu con gái.
Con gai nguy kich, cha me tu choi cuu vi ly do
 
Chú ruột của Kanchan thì bao biện rằng, vì anh Ramashraya Yadav là lao động chính của gia đình, có thể nói là người làm ra nguồn thu nhập duy nhất cho gia đình 7 người. Nếu Ramashraya Yadav chết vì hiến thận cho con gái, cuộc sống của toàn bộ gia đình sẽ phải chịu ảnh hưởng nặng nề.

Mời quý vị xem video: Top thực phẩm gây suy thận

Hiện tại, mặc dù bệnh tình ngày một trầm trọng, thế nhưng vì gia đình Kanchan Kumari không đủ khả năng chi trả chi phí y tế, cô bé đã được đưa về nhà chăm sóc.
Sau khi câu chuyện được truyền thông đưa tin, đã gây ra sự phẫn nộ lớn. Đa số mọi người đều chỉ trích cha mẹ của cô bé Kanchan là những kẻ máu lạnh, không có lương tâm.
Đồng thời, nhiều người hảo tâm đã liên lạc với phóng viên viết tin này, hy vọng quyên góp được chút tiền để chữa bệnh cho Kancha. Để thử cứu mạng cô gái, một thanh niên Ấn Độ cũng cho biết, anh tình nguyện hiến một bên thận cho Kanchan.

Nam sinh bị sét đánh chết đứng, bỗng hồi sinh thần kỳ

(Kiến Thức) - Một nam sinh đứng dậy sau vài phút choáng váng thế nhưng nam sinh họ Lữ lại không may mắn như thế. Sau khi bị sét đánh, nam sinh họ Lữ mất đi ý thức, tim cũng không còn nhịp đập, không còn dấu hiệu của sự sống.

Theo thông tin đăng tải, vào tối ngày 27/7 vừa qua, hai nam sinh viên năm hai của Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung, thành phố Cù Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đang đi trên đường thì đột nhiên trời mưa bão.
Vì sắp đến nơi cần, hai nam sinh cố gắng đi thêm, không trú mưa. Đúng lúc đó, một tia sét lớn đánh thẳng về phía hai chàng trai, khiến hai người ngã xuống đất ngay lập tức. Một nam sinh đứng dậy sau vài phút choáng váng thế nhưng nam sinh họ Lữ lại không may mắn như thế. Sau khi bị sét đánh, nam sinh họ Lữ mất đi ý thức, tim cũng không còn nhịp đập, không còn dấu hiệu của sự sống.

Sao nhị phân Be/X-ray bất ngờ thức dậy, tiết lộ bất ngờ

(Kiến Thức) - Sử dụng kính viễn vọng không gian XMM-Newton của ESA, các nhà thiên văn học đã phát hiện các vụ nổ tia X sáng phát ra từ một sao nhị phân Be / X-ray được gọi là A0538−66.

Được phát hiện vào năm 1977, A0538−66 là một hệ thống sao Be / XRB nằm trong Đám mây Magellan Lớn (LMC). Nhiều thuộc tính của sao nhị phân này làm cho nó đáng chú ý.

Sao nhi phan Be/X-ray bat ngo thuc day, tiet lo bat ngo
 Nguồn ảnh: Phys.