Con gái bầu 5 tháng bỏ chồng, cả nhà ăn mừng

Thật tôi chẳng hiểu nổi, con gái bỏ chồng có gì vui mà bên nhà vợ cứ làm quá lên, chắc trêu ngươi tôi rồi.

Ngày 2 chúng tôi mới tìm hiểu nhau, bố mẹ vợ đã cấm đoán và không ưa con rể tương lai ra mặt. Mỗi lần tôi sang xin phép đưa cô ấy đi chơi là bố cô ấy dằn mặt:

“Đi phải về sớm trước 10h là có mặt ở nhà nghe chưa?”.

Thậm chí lúc tôi xin phép cho 2 đứa cưới nhau, bố vợ còn nói rất khó nghe:

“Nghề nghiệp còn chưa ổn định, anh cứ lông bông suốt như này cưới về lấy gì nuôi vợ con. Để bao giờ anh ổn định công việc đã”.

Con gai bau 5 thang bo chong, ca nha an mung

Nhà vợ giàu có nhưng chỉ cho nhỏ giọt, chẳng thấm tháp vào đâu. (Ảnh minh họa)

Để cưới được vợ, tôi phải ra sức tìm việc làm. Sau thấy tôi có chút cố gắng và con gái đã có bầu trước cưới nên nhà vợ mới cho cưới luôn. Bởi ông bảo để bụng bầu vượt mặt cưới, thiên hạ cười vào mặt cho.

Bản thân tôinghĩ nhà vợ giàu có vậy, khi đám cưới thể nào chẳng được ông cho tiền vàng, đất đai. Thế mà khi con gái xuất giá, bố mẹ vợ cho được đúng cây vàng với cái kiềng 3 chỉ còn không cho bất cứ thứ gì. Lúc ấy tôi mới thấy sựkeo kiệt của bố mẹ vợ.

Thi thoảng con gái đang bầu sang nhà, ông bà ngoại lại cho ít tiền bồi dưỡng thai kỳ và cho ăn rất ngon. Có những hôm đi siêu âm thai, họ cho 500 ngàn hoặc 1 triệu.

Thậm chí khi vợ tôi sinh con, tiền viện phí cũng ông bà ngoạilo. Sau đầy tháng, ông bà đón về con gái bên ngoại chăm cữ cho đến tận khi đi làm lại mà chẳng lấy một đồng tiền ăn nào. Mỗi khi con ốm đau, tôixui vợ về xin tiền nhưng cô ấy nhất quyết không chịu.

4 năm sau sinh con đầu lòng, vợ chồng tôi lại nhỡ bầu con thứ 2. Vì hamkiếm tiền quá nênlúc vợ có bầu tôi còn bị đầu tư tiền ảo thua lỗ. Để trả lãi, tôi phải đi vay nợ, thậm chí vay lãi ngày.

Vợ và cả nhà ngoại đều biết mà không thèm ỏ ê, đả động gì. Phàn nàn chồng đang gặp khó khăn mà vợ không tìm cách trả giúp, cô ấy còn ráo hoảnh bảo tôi tự làm tự chịu, không bao giờ trả nợ cho 1 đồng. Giờ bầu bí cô ấy chỉ lo cho con và bản thân mình đã quá sức.

Bực mình tôi tát vợ vài cái đau điếng rồi đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Vợ bầu liền bế con về ngoại thẳng, còn viết đơn ly hôn đã ký để lại cho chồng.

Cứ tưởng vợ sẽ về bên đó vài hôm là tự độngvề nhà như các lần trước nhưng lần này cô ấy không động tĩnh gì. Sau 3 ngày vợ bỏ về ngoại, một tối tôi thấy bố mẹ vợ livestream trên facebook đang mở tiệc tưng bừng. Vợ bầu và con gái tôi mặc váy rất xinh là chủ nhân bữa tiệc. Cả nhà hồ hởi vui mừng con gái thoát khỏi cục nợ. Còn vợ tôi dù đang bị cúm khi mang bầu, vẻ mặt có vẻ mệt mỏi nhưng vẫntươi cười ăn uống cùng cả nhà.

Buổi livestream của bố mẹ vợ thu hút nhiều người vào comment. Trả lời các câu hỏi và lời chúc của mọi người, nhà vợ đều nói sẽ cố gắng lo cho con cháu 1 cuộc sống ổn định, thoải mái nhất còn hơn phải sống cùng người chồngphá hoại vì chơi bời. Ông còn hỏi mọi người con gái bầu đang bị cúm thì nên làm gì trong thai kỳ để mau khỏe mạnh, không ảnh hưởng đến sức khỏe 2 mẹ con và được mách nước rất nhiệt tình.

Tôi cứ há hốc miệng ra khi xem. Thật chẳng thể hiểu nổi, con cái sắp ly tán như vậy mà phận làm bố mẹ chẳng khuyên can còn đổ thêm dầu vào lửa...

Bà bầu bị cúm cần làm gì trong thai kỳ?

Bà bầu bị cúm cần lưu ý đến nhiều vấn đề từ ăn uống, sinh hoạt cho đến việc dùng thuốc:

Tuyệt đối không tự ý dùng thuốc

Như đã nói ở trên, việc sử dụng thuốc trị cúm cho bà bầu khó khăn hơn nhiều so với những người bình thường vì một số loại thuốc có thể gây hại cho thai nhi. Vì vậy, khi bị cúm mẹ phải đi khám bác sĩ để được kê đơn thuốc an toàn, hiệu quả, không được tự ý mua thuốc về uống vì nó có thể đe dọa đến tính mạng của thai nhi bên trong bụng mẹ.

Thăm khám bác sĩ để được chỉ dẫn

Cúm do nhiều nguyên nhân gây nên và cúm ở mỗi người là khác nhau. Mẹ bầu nên đi khám bác sĩ để biết được nguyên nhân gây bệnh cũng như tình trạng bệnh để có phương pháp điều trị phù hợp. Cũng nhờ đi khám, mẹ biết được tình trạng sức khỏe của mình và nhận được những tư vấn hữu ích từ bác sĩ về chế độ dinh dưỡng, chế độ sinh hoạt khoa học để có được một thai kỳ khỏe mạnh.

Bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, tăng cường sức đề kháng

Khi mang thai, cơ thể của mẹ thường nhạy cảm hơn, sức đề kháng cũng suy yếu hơn nên việc cung cấp đầy đủ dinh dưỡng là việc làm cần thiết. Bên cạnh đó, thai nhi trong bụng đang lớn lên từng ngày nên mẹ càng cần phải chú ý đến vấn đề dinh dưỡng vì bây giờ mẹ không chỉ ăn cho mình mà còn cho cả con nữa.

Mẹ nên ăn uống đủ chất, ăn nhiều trái cây nhất là trái cây họ cam, quýt để tăng sức đề kháng giúp chống lại sự tấn công của virus, vi khuẩn tốt hơn.

Tắm nước ấm

Khi bị cúm mẹ không nên tắm nước lạnh vì nó có thể khiến tình trạng cúm thêm nặng hơn. Thay vào đó, hãy tắm nước ấm vì nó tốt cho cơ thể yếu ớt của mẹ. Tắm nước ấm cũng giúp tăng cường lưu thông máu, đào thải độc tố giúp mẹ nhanh khỏi bệnh hơn.

Ngủ đủ giấc, nghỉ ngơi đầy đủ

Khi bị cúm, mẹ bầu thường rơi vào trạng thái mệt mỏi, uể oải. Vì vậy, mẹ hãy dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc nhằm lấy lại tinh thần và sức lực. Nếu không ngủ đủ giấc mẹ sẽ càng mệt mỏi hơn và bệnh cũng có thể lâu khỏi hơn.

Chị gái tôi bị chính bố mẹ đẻ ép không được bỏ chồng

Lời bố nói khiến cả chị tôi và tôi đều suy sụp. Chị tôi vẫn phải sống trong địa ngục, còn tôi thì không dám lấy chồng.

Anh rể tôi là người gia trưởng, vũ phu. Anh hay ghen đến mức chị tôi không được mặc váy đi làm, không được nói chuyện với người khác giới, không được đi đám cưới kể cả cưới anh chị em trong họ... Anh chị có với nhau 1 đứa con trai, giờ cháu đang học lớp 1. Nhiều lần chị gái tôi bị bạo hành cả về tinh thần và thể xác, bị anh tát, đánh đôi khi sưng hết cả mặt không dám đi làm, phải lấy cớ đau ốm để xin nghỉ phép. Tôi rất bức xúc và nhiều lần khuyên chị ly hôn, chị cũng muốn giải thoát khỏi con người đó nhưng bố mẹ tôi lại không cho phép.

Muốn ly hôn khi biếu bố mẹ tiền bị chồng nói 1 câu phũ phàng

Thấy tôi đưa tiền biếu bố mẹ, chồng bày tỏ thái độ tức giận quát mắng.

Tôi và chồng kết hôn đã được 5 năm, sống với nhau từng đó năm và có với nhau hai con, nhưng đến giờ này mà chồng tôi vẫn còn cay cú, ác cảm với bên nhà vợ. Ít khi thăm hỏi và hiếm khi về quê vợ, tôi còn hàng ngày chịu cảnh chồng mang nhà vợ ra để chê bai, giễu cợt đủ kiểu. Mới đầu tôi nghĩ đó là nói cho vui, nhưng hóa ra là ẩn ý đầy coi thường.

Chàng rể 5 năm ở nhà vợ phải lén lút khấn vái bố mẹ đẻ

Suốt 5 năm ở rể, tôi luôn đau đáu về bố mẹ đẻ đã khuất. Tôi chỉ muốn làm tròn chữ hiếu, được hương khói cho bố mẹ nhưng sao khó quá.

Tôi là một chàng trai tỉnh lẻ, lên thành phố đi học rồi lập nghiệp. Khi yêu cô tiểu thư khá giả, ai cũng nói tôi may mắn. Những năm tháng đại học, có người bạn gái xinh đẹp quan tâm, chăm sóc lại hết lòng yêu thương, với tôi đó là điều hạnh phúc. Tôi trân trọng tình cảm và luôn tin rằng, trong tương lai, vì cô ấy, tôi sẽ cố gắng gấp bội phần. 

Là con một trong gia đình, gia cảnh lại ở quê nên lúc nào bố mẹ cũng mong tôi tìm được công việc ổn định rồi lập nghiệp trên thành phố. Ngày tôi đưa người yêu về ra mắt, bố mẹ mừng lắm. Bố mẹ thúc giục tôi nhanh chóng tính chuyện cưới xin. Người già, sức khỏe yếu chỉ mong con cái sau này ổn định thì mới yên lòng.