Con dâu trộm đồ nhà chồng rồi báo bị cướp, lộ chuyện động trời ở SG

(Kiến Thức) - Người con dâu trộm tài sản nhà chồng rồi hoang báo là bị cướp với cảnh sát. Từ đây, nhiều chuyện động trời lần lượt hé lộ khiến mọi người bất ngờ.

Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức (TP HCM) cho biết đang tạm giữ nam thanh niên tên N. (29 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) để mở rộng điều tra về hành vi “giao cấu với trẻ vị thành niên”. Đồng thời, cơ quan Công an cũng làm rõ để xử lý Lê Thị C.B (sinh tháng 9/2001) về hành vi “trộm cắp tài sản”.
Con dau trom do nha chong roi bao bi cuop, lo chuyen dong troi o SG
Vợ chồng B., N. và người cậu của B. đang bị Công an Thủ Đức tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. 
Vụ cướp táo tợn?
Giữa đêm khuya ngày 19/4, trực ban Công an phường Tam Bình, quận Thủ Đức tiếp một cô gái khai tên Nguyễn Thị Quỳnh Vy (20 tuổi) đến trình báo vừa bị hai thanh niên táo tợn xông vào nhà trọ trên địa bàn phường, dùng dao khống chế cướp tài sản.
Theo khai báo của nạn nhân, vào thời gian xảy ra vụ việc, chồng cùng gia đình chị này đang buôn bán ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, chỉ có một mình Vy ở nhà. Số tài sản bị cướp gồm máy tính bảng, đồng hồ đeo tay, điện thoại di động, vàng và 6 triệu đồng tiền mặt… là tài sản của gia đình chồng.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường phối hợp cùng đội CSHS Công an Thủ Đức đến hiện trường để tổ chức khám nghiệm, thu thập dấu vết điều tra. Tuy nhiên, qua kiểm tra hệ thống camera, Công an phát hiện thời điểm xảy ra vụ cướp theo trình báo, xuất hiện người đàn ông và chính Vy là người đã đưa một gói gì đó cho người này.
Biết không thể qua mặt cơ quan điều tra, lúc này, Vy mới khai tên thật là Lê Thị C.B. (sinh tháng 9/2001, chưa được 16 tuổi) và là thủ phạm lấy số tài sản của gia đình chồng đưa cho cậu ruột.
Lộ chuyện động trời
Quá trình mở rộng điều tra, Công an Thủ Đức phát hiện, B. dù chưa đủ 16 tuổi nhưng vừa sinh con nhỏ 2 tháng tuổi. Từ tình tiết nói trên, CQĐT đã triệu tập N. đến để làm rõ.
Bước đầu, N. khai nhận, trong quá trình cùng gia đình buôn bán ở chợ đầu mối Thủ Đức đã quen biết B. khi thiếu nữ này từ Cần Thơ đến làm thuê tại quán cà phê gần khu chợ này. Tuy nhiên, B. đã giấu tên thật của mình và nói với anh N. rằng mình đã 20 tuổi. Đến khi B. có thai, anh N. đã đưa thiếu nữ này về ở chung nhà với gia đình mình trên đường Gò Dưa, phường Tam Bình, quận Thủ Đức và đến tháng 2/2017 thì B. sinh con trai.
Đến khi xảy ra vụ việc vợ báo tin bị cướp và cơ quan Công an mời đến làm việc, anh N. mới vỡ lẽ về thân thế cũng như sự thật gia đình vợ của mình.

Khai nhận về hành vi trộm tài sản của gia đình chồng rồi tung tin bị cướp, B. vô cùng ân hận cho biết, vì cần tiền đưa cho mẹ ruột để chồng không bị tố cáo mà đã gây ra chuyện động trời này.

“Mẹ ruột bỏ tôi từ nhỏ cho bà ngoại và cậu ruột nuôi. Bà đam mê cờ bạc, nợ nần tứ tung và đã nhiều lần tôi phải cho tiền mẹ để trả nợ. Mới đây nhất, mẹ tôi đe doạ nếu không gửi cho bà số tiền lớn, bà sẽ làm đơn tố cáo để Công an bắt chồng tôi vì quan hệ với trẻ em. Quá lo sợ, tôi đã lấy số tài sản nói trên đưa cho cậu ruột, gửi về quê cho mẹ”, B. nghẹn ngào chia sẻ.

Tống giam “cha nuôi” làm “con nuôi” có bầu

Ngày 1/7, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã bắt giam Nguyễn Văn Phong (36 tuổi, tạm trú tỉnh Bình Dương) về hành vi “Giao cấu với trẻ em”.

Trước đó, ngày 28/6, Báo Người Lao Động có bài viết: “Làm trẻ sinh con, “cha nuôi” vẫn ung dung”, phản ánh bức xúc của gia đình P.T.T.V (SN 2000, quê Đắk Lắk) về việc Phong "giao cấu với trẻ em" làm V. sinh con nhưng đối tượng này không bị khởi tố, bắt giam.
Tong giam
 Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương lấy lời khai của Nguyễn Văn Phong

Vợ tố chồng giao cấu làm bậy với con riêng khi vắng nhà

Lợi dụng sự non nớt của đứa con riêng của vợ, người cha dượng đã dụ dỗ rồi giao cấu với bé gái.

Lợi dụng sự non nớt của đứa con riêng của vợ, người cha dượng đã dụ dỗ rồi giao cấu với bé gái.
Đối tượng đó là A Toàn (SN 1984) trú thôn 8, xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Năm 2011, A Toàn kết hôn với chị Hiền, (sinh năm 1985) và làm ăn sinh sống tại địa phương. Trước khi chung sống với A Toàn, chị Hiền đã có một con gái riêng là cháu Mai, (sinh năm 2008), đến năm 2013 A Toàn và chị Hiền có thêm một con chung, cả nhà cùng sống dưới một mái nhà.