Cô gái bị “bắt cóc”, tra tấn khiến thai nhi tử vong ở Sài Gòn

Khi cô gái mang thai 6 tháng tuổi đi về thì bị giữ lại, bị tra tấn trong vòng 2 tuần. Sự việc khiến chị Y. bị đau bụng sinh con non dẫn tới tử vong và bị nhóm mang tới bãi đất trống vứt.

gày 14/4, nguồn tin của phóng viên cho hay, Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra làm rõ vụ 1 nhóm đối tượng "bắt cóc" cô gái mang thai 6 tháng tuổi tra tấn khiến thai nhi tử vong. Nạn nhân là chị H.N.Y. (SN 2011, ngụ tỉnh Long An, trú huyện Bình Chánh).
Bước đầu, công an đang tạm giữ Trần Nhật Khang (SN 2000, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh). Đồng thời, công an cũng khẩn trương truy xét Nguyễn Minh Dũng (SN 1982), Nguyễn Thị Ngọc Huyền (SN 1991, là em gái của Dũng) và mời làm việc đối với bà Trần Thị Sương (1963, là mẹ của Dũng, Huyền, tất cả đều ngụ huyện Bình Chánh).
Co gai bi “bat coc”, tra tan khien thai nhi tu vong o Sai Gon
 
Theo điều tra sơ bộ, ngày 19/3, chị Y. (có thai 6 tháng tuổi) đi tới nhà Dũng ở ấp 1B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM. Tối cùng ngày, chị Y. ra về thì Dũng và Huyền (em của Dũng) không cho về.
Nguồn tin cho hay, nguyên nhân Dũng và Huyền giữ lại là vì chị Y. có mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc. Nguồn tin cho hay, chị Y. nợ tiền của Dũng chưa trả nên cả 2 giữ lại. Sau đó, cả 2 đã giữ chị Y. lại khoảng 1 tuần. Cũng trong thời gian này, cả 2 điện cho đối tượng Khang tới.
Sau đó, cả nhóm dùng dây trói và tra tấn chị T. trong khoảng 2 tuần tiếp theo. Sự việc khiến cho chị Y. bị đau và sinh non dẫn tới thai nhi tử vong. Lúc này, Dũng và Huyền gọi cho mẹ là bà Sương tới nhà để mang thai nhi đi vứt ở bãi đất trống ở khu phố 1, phường Tân Tạo, quận Bình Tân.
Ngày 10/4, chị Y. được nhóm thả về nhà. Lúc này, gia đình phát hiện nên gặng hỏi. Chị Y. đã kể lại sự việc và được gia đình dắt tới công an trình báo.
Công an vào cuộc điều tra mời Khang và bà Sương tới làm việc và có khai báo như trên. Tuy nhiên, cả 2 khai chủ mưu vụ việc là anh em Dũng và Huyền. Lúc này, cả 2 anh em đã rời khỏi nơi cư trú.
Khám xét nơi ở, công an thu ma tuý đá, cỏ Mỹ, dụng cụ sử dụng ma tuý, bình gas mini có đầu khò, 45 viên pháo, 3 con dao, 2 súng tự chế, 2 viên đạn chì, khúc gỗ, lưỡi dao, đoạn dây xích có gắn ổ khoá, đoạn cây tầm vong,cuộn băng keo, đoạn dây dù 173cm, dây nịt, sóng số 8, 10 xe máy cùng nhiều tang vật khác.
Hiện công an đang khẩn trương truy xét anh em Dũng, Huyền để phục vụ việc điều tra.

Hãi hùng người phụ nữ bị tra tấn tới biến dạng ở Gia Lai

(Kiến Thức) - Trình báo với cơ quan công an, người bị phụ nữ bị tra tấn tới biến dạng tại Gia Lai cho hay, chỉ vì nghi ngờ chị này quan hệ với chồng nên bà chủ quán cà phê đã dùng bàn là, kìm, đèn khò... hành hạ chị.

Ngày 21/7, trao đổi với PV, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang tiến hành xác minh, làm rõ nghi án thiếu nữ bị tra tấn dã man tới biến dạng thân thể khi đi làm thuê.

Theo trình báo của chị Y Nhiêu (23 tuổi, trú tại thôn Pêng Siêl, xã Đak Pét, huyện Đak Glei, tỉnh Kon Tum) vào năm 2014, chị đến xin làm thuê cho quán cà phê của một người phụ nữ tên N. tại phường Thống Nhất (TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Tình tiết “sốc” vụ vợ đại gia nghi bị bắt cóc, tống tiền 10 tỉ đồng

(Kiến Thức) - Giám đốc Công ty cơ khí lớn ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã tiết lộ nhiều chuyện “sốc” về vợ của mình trước khi người phụ nữ này nghi bị bắt cóc, đòi 10 tỉ đồng tiền chuộc.
 

Liên quan đến quá tiến trình điều tra vụ bà Nguyễn Thị P. (30 tuổi, ngụ xã Lộc Ninh, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, vợ của giám đốc một công ty cơ khí lớn ở TP Đồng Hới) được tìm thấy ở Đồng Nai sau hơn 20 ngày mất tích, trong tình trạng bị chói chân, cơ thể nhiều vết bầm tím, nghi bị tra tấn đánh đập và gia đình khai báo bị bị bắt, đòi chuộc 10 tỉ đồng, ngày 1/6, Cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, sau khi tiến hành điều tra, bước đầu công an tỉnh này đã loại trừ khả năng bà P. bị bắt cóc.
Bà N.T.P. (Ảnh: Fb nhân vật)
 Bà N.T.P. (Ảnh: Fb nhân vật)

Lời kể đau đớn của mẹ thiếu nữ bị “trùm điều đào” tra tấn dã man

Sau khi nhận được tin nhắn “mẹ ơi cứu con với…”, mẹ của thiếu nữ 17 tuổi chạy đến nơi tìm cứu thì bàng hoàng không nhận ra con mình vì thiếu nữ bị tra tấn quá dã man.
 

Liên quan đến vụ cháu N.T.N.Q (17 tuổi, trú tại xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) bị ông trùm "điều đào” Nguyễn Huy Thái (24 tuổi, ngụ thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) tra tấn vì nghi ngờ lấy trộm điện thoại, sáng 18/1, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với bà H.T.T (46 tuổi, mẹ của cháu Q.).