Cô bé có tay mọc trước ngực và nỗi đau đáng sợ

(Kiến Thức) - Khi Veronica vén áo lên, trước ngực cô bé có thêm một đôi cánh tay và một bộ phận thừa trông rất đáng sợ. Cũng chính vì sự khác biệt này, từ nhỏ cô bé có tay mọc trước ngực Veronica đã bị xa lánh và trêu chọc.

Veronica, một cô bé 14 tuổi sống ở thành phố cảng Iligan, phía nam Philippines, trông không khác gì so với những cô bé khác cùng lứa tuổi.
Thế nhưng khi Veronica vén áo lên, người ta sẽ thấy cô bé có cánh tay mọc trước ngực và một bộ phận thừa trông rất đáng sợ. Cũng chính vì sự khác biệt này, từ nhỏ Veronica đã bị xa lánh và cũng bị một số bạn bè ác mồm gọi là quái vật.
 
Thực tế, hai cánh tay phụ và bộ phận thừa hình elip trước ngực của Veronica là em trai hoặc em gái sinh đôi chưa phát triển hết của cô bé.
Rốn của Veronica cũng lớn hơn người bình thường, lại có màu đỏ, đôi khi tại rốn chảy ra dịch lỏng vương cả tơ máu.
 
Được biết, mẹ của Veronica từ khi mang thai đã hoài nghi mình có thai song sinh. Tuy rằng không đến bệnh viện để kiểm tra thế nhưng cô cho biết, cảm nhận của một người mẹ sẽ không sai. Ngay tại thời điểm mang thai, cô đã luôn nghĩ mình sẽ sinh đôi. Thậm chí, cô còn nghĩ ra hai cái tên để đặt cho cặp song sinh trong bụng mình.

Mời quý vị xem video: Cô bé cụt tứ chi tự trang điểm

Tuy nhiên, khi sinh hạ, mẹ của Veronica không thể ngờ được rằng, đúng là cô đã mang thai đôi, tuy nhiên chỉ có một bé phát triển đầy đủ, bé còn lại không hoàn thành quá trình phát triển của mình và trở thành phần thừa trên cơ thể của người chị em của mình.
 
Thông thường, những trường hợp như thế này sẽ được phẫu thuật ngay từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, vì một số lý do, trong đó lý do kinh tế chiếm chủ đạo, cô bé Veronica vẫn chưa được phẫu thuật và phải chịu rất nhiều khó khăn trong cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh thần.
Lần này, câu chuyện của Veronica được truyền thông địa phương đưa tin, hy vọng có nhà hảo tâm sẽ giúp đỡ cô bé được phẫu thuật, trở lại cuộc sống bình thường như bao cô bé khác. 

Chuyện lạ hôm nay: Giải bí ẩn người tự bốc cháy từ bên trong

(Kiến Thức) - Mắc phải căn bệnh hội chứng đau vùng phức tạp (CRPS), cô Kayla Hansen, ở Arizona, Mỹ thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau đớn tột độ bởi làn da có thể tự bốc cháy hoặc bỏng từ bên trong.

Cô Kayla Hansen, 29 tuổi, ở Arizona, Mỹ mới đây được các bác sĩ thông báo, cô là trường hợp cực xấu của căn bệnh hội chứng đau vùng phức tạp (CRPS).
 Cô Kayla Hansen, 29 tuổi, ở Arizona, Mỹ mới đây được các bác sĩ thông báo, cô là trường hợp cực xấu của căn bệnh hội chứng đau vùng phức tạp (CRPS). 

Tìm thấy đàn mèo con, cô chó husky làm điều ai cũng cảm động

(Kiến Thức) - Banner là một chú chó giống husky có trái tim ấm áp khiến con người cũng phải cảm động. Không chỉ giúp đỡ cô chủ Whitney Braley chống lại bệnh tật, chú chó này còn cứu những con vật khác và cưu mang chúng.

Tim thay dan meo con, co cho husky lam dieu ai cung cam dong
chó giống husky năm nay 3 tuổi có tên Banner đã sống với chủ nhân Whitney Braley của mình từ khi còn là một con chó con. 

Chồng mất tích... rồi vợ tiết lộ lạnh người “trong đó có thi thể“

(Kiến Thức) - Sau khi lừa cảnh sát rằng người chồng mất tích, biết không thể chối tội, cô Miho lạnh lùng: "trong đó có thi thể" và thản nhiên thừa nhận chính mình đã sát hại người chồng trẻ sau đó dùng xi măng để giấu xác và đặt trong tủ quần áo. 

Cô Miho, 44 tuổi, sống cùng người chồng trẻ và con nhỏ tại thành phố Kasumigaura, một thành phố thuộc tỉnh Ibaraki, Nhật Bản.
Ngày 9/3 năm nay, cô Miho báo cáo cảnh sát, người chồng trẻ hơn cô 11 tuổi để điện thoại ở nhà rồi bỏ mẹ con cô đi biệt tăm. Sau đó không lâu, người phụ nữ này cũng xin đệ đơn ly hôn với người chồng mất tích của mình với tòa án, thậm chí còn đưa ra đơn ly hôn có chữ ký của người chồng.