Chuyện lạ hôm nay: Vợ chồng trúng giải độc đắc, hành động lạ lùng...

(Kiến Thức) - Trong lúc đang ở quán cà phê nghỉ ngơi, người chồng nhàn rỗi đem vé số của mình ra đối chiếu với kết quả xổ số thì phát hiện, mình thực sự trúng xổ số giải độc đắc, trị giá 1,3 triệu đô Australia.

Đối với rất nhiều người, giấc mơ trúng xổ số giải độc đắc để trở nên giàu có sau một đêm chỉ mãi mãi là một giấc mơ viển vông. Thế nhưng mới đây, một cặp vợ chồng ở Moonee Ponds ở Melbourne, Australia đã bất ngờ trúng xổ số, tuy nhiên, phản ứng của họ kỳ quặc đến mức khiến con cái của mình tưởng rằng gia đình có người vừa mất.
Theo thông tin đăng tải, cặp vợ chồng này vốn đang nợ nần chồng chất, còn có ý định bán nhà để trả nợ. Vào một ngày đẹp trời, người chồng muốn thử vận may của mình, liền quyết định sẽ đi mua xổ số, hy vọng phép màu sẽ xảy ra.
Chuyen la hom nay: Vo chong trung giai doc dac, hanh dong la lung...
 
Khi ra đến cửa, anh bất ngờ gặp con mèo nhà hàng xóm, người chồng cho rằng gặp mèo rất may mắn vì vậy lại càng tăng thêm niềm tin.
Chẳng ngờ, một ngày sau, trong lúc đang ở quán cà phê nghỉ ngơi, người chồng nhàn rỗi đem vé số của mình ra đối chiếu với kết quả xổ số thì phát hiện, mình thực sự trúng giải độc đắc, trị giá 1,3 triệu đô Australia.

Mời quý vị xem video: Top 10 người trúng xổ số đen đủi nhất hành tinh. Nguồn video: Channel Việt

Kích động tột độ, người chồng gọi điện cho vợ thông báo tin vui, thế nhưng do không kiềm chế được cảm xúc, anh liên tục khóc lớn, khiến vợ mình vô cùng lo lắng, hỏi han sự tình.
Sau khi biết tin chồng mình trúng giải độc đắc, người vợ cũng khóc nức nở theo, càng khóc lại càng to, khiến con trai nhỏ ở bên cạnh sợ hãi, hỏi mẹ rằng: "Mẹ ơi, nhà mình có ai vừa mất hay sao?"
Cậu bé không hề hay biết, cha mẹ cậu bé khóc lớn như vậy là bởi quá hạnh phúc với món quà bất ngờ này.
Khi được hỏi tại sao lại có phản ứng lớn đến vậy, hai vợ chồng cho biết, trước đây kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn, còn tính đến chuyện bán nhà đi để tra nợ. Chẳng ngờ, hiện tại đã trúng số, cuộc sống cũng vì thế thay đổi hoàn toàn. Rốt cục, họ không cần bán nhà cũng đủ tiền trang trải, còn có tiền đi châu Âu du lịch, cảm giác may mắn tột cùng.

Đứng chờ bus đột nhiên chảy máu, gái trẻ phát hiện kinh dị

(Kiến Thức) - Bác sĩ cấp cứu cho Tiểu Lệ cho biết, qua kiểm tra xác nhận, nữ sinh Tiểu Lệ quả thực mang thai, cục máu đông rơi từ hạ thể của cô gái trẻ chính là phôi thai đã chết. 

Câu chuyện hy hữu xảy ra tại điểm chờ xe bus gần trường Đại học Y thuộc Viện Khoa học Trung Quốc, Thẩm Quyến, Quảng Châu, Trung Quốc. 
Ngày hôm đó, Tiểu Lệ, một nữ sinh 18 tuổi đang đứng chờ xe bus thì đột nhiên thấy đau bụng quặn lên từng cơn. Cố gắng chịu đựng cơn đau, cô gái trẻ không hề hay biết tình trạng thực sự của bản thân. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, Tiểu Lệ đau bụng dữ dội, không thể đứng vững đồng thời chảy máu thân dưới rất nhiều. 

Soi "bảo bối” khiến bạn tình “xin chết” của chim hồng hoàng

(Kiến Thức) - Chiếc “mũ” lớn màu vàng tươi nhô ra trên đầu và mỏ của chim hồng hoàng, được xem như "bảo bối" hấp dẫn bạn tình nhất Việt Nam của loài chim vô cùng quý hiếm, được cho vào sách Đỏ này.

Soi

Mới đây, việc một giám đốc doanh nghiệp giết thịt một loài chim quý hiếm khoe lên facebook gây phẫn nộ. Ban đầu, con chim được nhận định là chim hồng hoàng quý hiếm, nhưng chuyên gia bảo tồn động vật hoang dã cho hay, con chim bị chủ doanh nghiệp giết thịt, vặt lông và khoe trên mạng xã hội là Cao cát, cùng họ với Hồng hoàng (Phượng hoàng đất) có giá trị thấp hơn nhiều. Cao cát và Hồng hoàng là hai loài chim cùng họ nên có bề ngoài khá giống nhau, nhưng đặc trưng nổi bật nhất của Hồng hoàng là phần mũ mỏ màu vàng tươi.

Hành trình đặc biệt để "tái sinh" của động vật

Từ những loài động vật nổi danh khắp châu Phi, đến những con rùa, con chim biển cả năm trời không vào đất liền hay loài cá mập đầu búa đang bơi ở đại dương rộng lớn… đang tìm cho mình những hành trình đặc biệt để được tái sinh.

Hanh trinh dac biet de
(Ảnh: Ethan Daniels / Shutterstock)
Loài sứa vàng ở hồ Sứa, thuộc Cộng hòa Palau - thiên đường nhiệt đới giữa Thái Bình Dương do không phải đấu tranh với sinh vật ăn thịt, lâu dần, độc tính của chúng giảm dần và trở nên vô hại. Cứ vào mỗi buổi sáng, khi bình minh lên, hàng triệu con sứa lại di chuyển về phía mặt trời mọc, từ đông sang tây. Hoàng hôn xuống, loài động vật này lại quay xuống tầng đáy hồ nghỉ ngơi và cuộc hành trình di chuyển sẽ lặp lại. Để có chuyến du lịch đến hồ Sứa, du khách có thể đến đây vào khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 4, thời tiết đẹp, khô ráo.