Chuyện lạ hôm nay: Những “đứa trẻ ma” và sự thật đau lòng

(Kiến Thức) - Ashfaq và Mushtaq là cặp anh em ở Ấn Độ, mắc phải chứng bệnh hiếm gặp gọi là hypohidrosis. Chứng bệnh này khiến ngoại hình của hai em xấu xí và khác lạ. Cũng vì lẽ đó, hai em bị gọi là "ma quỷ, những bóng ma trong làng". 

Dailymail đưa tin, tại Ấn Độ có một cặp anh em, anh Ashfaq, 11 tuổi và em là Mushtaq, 9 tuổi đều có bốn chiếc răng nhọn khác thường, tóc thưa, mũi gần như phẳng, da ngăm đen. Vì lẽ đó, hai cậu bé bị gọi là "những đứa trẻ ma quỷ", hay những bóng ma trong làng.
 
Bất kể là người lớn hay trẻ em đều không muốn chơi đùa, nói chuyện với Ashfaq và Mushtaq. Càng lớn, hai anh em càng nhận ra mình bị cô lập, dọa sợ mọi người.
 
Ở trường, Ashfaq và Mushtaq bị bạn bè ghét bỏ, chế giễu, đùa giỡn.

Mời quý vị xem video: Những căn bệnh lạ lùng nhất thế giới

Để trốn tránh ánh mắt khác thường và sự đùa cợt của mọi người, hai cậu bé tội nghiệp Ashfaq và Mushtaq thường trốn đến những nơi vắng, không muốn giao tiếp.
 
Ít ai biết, đằng sau vẻ ngoài ma chê quỷ hờn đó, là câu chuyện đau lòng. Cả Ashfaq và Mushtaq đều mắc phải một căn bệnh hiếm thấy, gọi là hypohidrosis, làm suy yếu nhiều khả năng của cơ thể, khiến cơ thể dễ đổ mồ hôi, làm cho răng và tóc trở nên yếu ớt, thưa thớt.
Vì người dân địa phương không nhận thức được tình trạng của "những đứa trẻ ma quỷ", họ mới xa lánh và ghét bỏ Ashfaq và Mushtaq.
 
Mới đây, các tổ chức phi chính phủ đã có mặt và khởi xướng các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, giúp người dân hiểu được tình trạng thực tế của "những đứa trẻ ma quỷ".
Được biết, đến thời điểm hiện tại, Ashfaq và Mushtaq đã được dân làng chấp nhận, hòa nhập vào cuộc sống.
Đừng nhìn vẻ bề ngoài để phán xét người khác, cuộc đời họ đã vô cùng đau khổ, thêm ánh mắt phán xét của bạn và người khác, điều đó thật sự vô cùng đau đớn!

Thấy thứ này trong tai, người phụ nữ ám ảnh kinh hoàng mỗi đêm...

(Kiến Thức) - Kể từ khi bị gián chui trong tai, sinh sống trong đó nhiều ngày, cô Katie Holley, 29 tuổi đến từ Florida, Mỹ gặp ám ảnh kinh hoàng mỗi khi phải lên giường đi ngủ, dù con vật đã được giải quyết.

Cô Katie Holley phải trải qua những hồi ức kinh hoàng, có gián trong tai. Được biết, sau một giấc ngủ, cô Katie cảm thấy có gì đó ở bên trong tai.
 

Cứu giúp hổ kịch chiến với đồng loại, bị thương nặng

(Kiến Thức) - Thất bại sau cuộc chiến tranh giành lãnh địa với đồng loại, con hổ vằn tội nghiệp bị tổn thương nặng nề cả về thể chất và tinh thần. Nó trốn trong một nhà máy bỏ hoang, cố gắng tìm cách sinh tồn. 

Mới đây, tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, người dân và các nhân viên cứu hộ động vật hoang dã địa phương đã giải cứu một con hổ vằn đực, giúp nó thoát khỏi cuộc sống kiệt quệ, phải lẩn trốn hết lần này đến lần khác.
 Mới đây, tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, người dân và các nhân viên cứu hộ động vật hoang dã địa phương đã giải cứu một con hổ vằn đực, giúp nó thoát khỏi cuộc sống kiệt quệ, phải lẩn trốn hết lần này đến lần khác.