Chuyện lạ hôm nay: "Dị nhân" không cần ăn... chỉ hít không khí

(Kiến Thức) - Khai Ho, 38 tuổi, một dị nhân ở Birkenhead, Anh mới đây đã tuyên bố, anh có thể sống ba tháng chỉ với 100 calo mỗi tuần bằng cách hít không khí, tận hưởng ánh sáng mặt trời và thi thoảng nhâm nhi lá bạc hà.

Theo thông tin đăng tải, dị nhân Khai Ho làm công việc giao bánh pizza, anh chưa bao giờ thích thú với chuyện ăn uống và liên tục từ chối những món ngon do mẹ anh nấu. Tuy nhiên, anh chỉ chấm dứt việc ăn uống của mình hoàn toàn trong thời gian dài vào khoảng 4 năm trước kết hợp với ngồi thiền.
Theo Khai Ho, anh có thể kéo dài tình trạng nhịn đói của mình trong vòng ba tháng mà không cần tiêu thụ bất kỳ loại thực phẩm nào ngoài một số lá bạc hà giúp đỡ đắng miệng. Người đàn ông kỳ lạ này cũng hiếm khi uống nước, đôi khi anh chỉ uống nước một tuần một lần.
Chuyen la hom nay:
 
Khai Ho chia sẻ rằng, rõ ràng, việc ngồi thiền đã giúp anh hấp thụ tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết từ không khí và ánh sáng mặt trời.

Mời quý vị xem video: Dị nhân nửa người nửa cáo ở Pakistan. Nguồn video: VTC14

Được biết, trước khi chuyển sang ngồi thiền, cứ cách ba đến bốn ngày, Khai Ho mới ăn một lần. Tuy nhiên, hiện tại Khai Ho không cần làm điều đó bởi vì theo dị nhân kỳ lạ này, anh đã nhận được chất dinh dưỡng từ ánh sáng mặt trời và hấp thụ độ ẩm từ không khí xung quanh mình.
Khai Ho thừa nhận, hầu hết mọi người nghĩ rằng anh bị điên vì nhịn ăn trong nhiều tháng, tuy nhiên lối sống này giúp anh tỉnh táo, nhận thức đầy đủ và mang lại cho anh một cảm giác tuyệt vời.
Chuyen la hom nay:
 
Khai Ho cũng nói thêm rằng, anh luôn có rất nhiều năng lượng. Thiền và không ăn uống cũng giúp anh chữa khỏi những cơn đau liên tục do gan có vần đề.
"Bây giờ tôi biết cách để tự nhiên khỏi bệnh", anh Khai Ho nói trong một cuộc phỏng vấn.
Khai Ho cho rằng, anh là bằng chứng sống cho thấy, đàn ông không cần phải có 2500 calo mỗi ngày để sống sót như các tuyên bố khoa học truyền thông. Tuy nhiên, Khai Ho chưa bao giờ khuyên mọi người nên ngừng ăn, bởi vì theo anh, mọi người đều có quyền tự do làm những gì họ thích.

Tưởng vấp phải thân cây, cúi xuống kinh hoàng nhận ra thứ kinh dị...

(Kiến Thức) - Khi thấy "thân cây" di chuyển bất ngờ, anh hoảng sợ và nhìn xuống dưới thì kinh hoàng phát hiện, mắt cá chân của mình đã bị một con trăn khổng lồ dài 9m, nặng khoảng 100kg quấn lấy.

Trăn khổng lồ có thể được tìm thấy ở nhiều nơi trên thế giới, thi thoảng có những câu chuyện về trăn khổng lồ ăn thịt người. Thế nhưng rất hiếm khi con người bắt gặp trăn khổng lồ dài tới 9m, đường kính cơ thể to như thân cây lâu năm.
Mới đây, sáu người đàn ông ở huyện Padang Pariaman, Tây Sumatra, Indonesia đã có trải nghiệm đáng nhớ khi chạm trán trăn khổng lồ thành tinh trong rừng.

Cụ bà 102 tuổi nhảy dù ở độ cao trên 4.000 m

Sau pha nhảy dù từ độ cao hơn 4.000 m, cụ bà 102 tuổi chia sẻ:"Tôi cảm thấy hoàn toàn bình thường, giống như những pha nhảy dù trước đây vậy".

Vào chiều 9/12, một cụ già 102 tuổi người Úc đã thực hiện pha nhảy dù từ độ cao 14.000 feet (hơn 4.000 m) với tốc độ 220 km/h ở Langhorne Creek. Theo đó, cụ bà này tên là Irene O'Shea, sinh ngày 30/5/1916 và hiện đang sinh sống tại thành phố Adelaide.

Trốn bác ruột, cậu bé làm điều ai cũng thót tim kinh sợ

(Kiến Thức) - Sau khi bị đánh, vì quá sợ hãi người bác ruột của mình, cậu bé đã nghĩ quẩn, trèo ra cửa sổ tầng 20, trượt xuống khung sắt đặt cục nóng điều hòa của tầng 19 để trốn.

Mới đây, tại một khu chung cư thuộc Sơn Đông, Trung Quốc đã xảy ra sự việc gây xôn xao dư luận. Một cậu bé 9 tuổi vì sợ bác ruột của mình đã trèo ra ngoài cửa sổ tầng 20, khiến nhiều người kinh sợ.
Theo thông tin đăng tải, vì cha mẹ cậu bé đều đi làm ăn xa, không tiện đem theo con cái, liền gửi con trai sống nhờ ở nhà bác ruột. Tuy nhiên, do bướng bỉnh lại không chăm chỉ, gần đây thành tích học tập của cậu bé đứng cuối lớp, cả Toán và Văn đều không qua được điểm liệt.