Chuyên gia tìm thấy báu vật nhỏ xíu trong mộ cổ

Không ngờ báu vật nhỏ xíu được đặt trên đầu của người tiểu thiếp trong mộ cổ này lại có giá trị hàng nghìn tỷ đồng. Đó là gì.

Năm 1954, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một ngôi mộ đặc biệt có niên đại vào thời nhà Minh ở trên núi Ngũ Phong, thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Đây là một ngôi mộ phu thê hợp táng khi tìm thấy hài cốt của một người đàn ông và bốn người phụ nữ.

Điều này khiến các chuyên gia bất ngờ, bởi lẽ những ngôi mộ thông thường hợp táng phu thê chỉ có 2 người. Ngôi mộ này có một người đàn ông nhưng lại có tới bốn người phụ nữ. Do đó, thân phận của chủ nhân ngôi mộ chắc hẳn không hề tầm thường.

Sau khi nghiên cứu ghi chép trên văn bia cùng những manh mối trong quá trình khai quật, các nhà khảo cổ học cuối cùng cũng đã xác định được chủ nhân của ngôi mộ chính là Trương An Vãn, một vị tiến sĩ thời nhà Minh. Trong khi đó, bốn người phụ nữ còn lại là chính thất và các tiểu thiếp của vị tiến sĩ này.

Tuy nhiên, cách thức chôn cất ở ngôi mộ thời nhà Minh này rất khác so với phong tục an táng truyền thống. Theo lý giải của các nhà khảo cổ học, vào thời phong kiến, chỉ có chính thất mới được an táng cùng chồng. Trong khi đó, những người tiểu thiếp được chôn cất cùng nhau.

Thế nhưng trong ngôi mộ này, các tiểu thiếp lại được chôn cùng với chính thất. Điều này rất hiếm gặp. Có lẽ do người vợ và các tiểu thiếp trong ngôi mộ này chung sống với nhau khá hoà hợp.

Trong quá trình khai quật, các chuyên gia nhận định những đồ tuỳ táng của chủ nhân ngôi mộ không có gì đáng chú ý. Nhưng họ lại vô cùng phấn khích khi phát hiện có một bảo vật được đặt trên đầu một vị thiếp. Đó là chiếc kẹp tóc có một con ve sầu bằng vàng được đặt trên lá ngọc.

Dù có kích thước nhỏ nhưng bảo vật này được chế tác vô cùng tinh xảo. Không ai có thể ngờ rằng một con ve sầu bằng vàng tinh xảo như vậy lại được tìm thấy ở trong khu chôn cất của một người tiểu thiếp.

Chuyen gia tim thay bau vat nho xiu trong mo co

"Kim thiền ngọc diệp" - con ve vàng và lá ngọc được tìm thấy trong ngôi mộ cổ thời nhà Minh.

Con ve sầu được làm bằng vàng rất sống động, giống như thật, thậm chí còn có thể thấy rõ các hoa văn trên cánh. Chiếc lá ngọc được chế tác từ Dương chi bạch ngọc, một loại đá quý thuộc hàng cực phẩm thời xưa. Lá ngọc được chạm khắc khéo léo và tinh xảo khi có thể nhìn rõ cả đường vân của lá.

Sự kết hợp hoàn hảo của hai món đồ tinh xảo khiến các chuyên gia bất ngờ. Bởi ngay cả trong thời công nghệ tiên tiến như hiện nay, rất ít người có thể làm ra những món đồ tinh xảo như vậy. Điều này cho thấy kỹ thuật chế tác và trình độ thẩm mỹ của người xưa rất cao.

Nhìn tổng thể, con ve sầu bằng vàng trên lá ngọc quả là một báu vật hiếm có. Có thông tin cho rằng, con ve sầu này nặng tới 80 gram và có hàm lượng vàng lên tới 90%. Theo các chuyên gia, giá trị của nó ước tính lên tới 900 triệu NDT (khoảng 3.254 tỷ VNĐ). Cho dù trong quá khứ và hiện tại, cặp "kim thiền ngọc diệp" này vẫn vô cùng quý giá và được giới chuyên môn đánh giá cao.

Thậm chí, theo các chuyên gia, giá trị của báu vật này còn khó ước tính hơn bởi nó không những đắt giá về mặt tiền bạc mà còn có ý nghĩa lịch sử. Đặc biệt, việc vẫn còn nguyên vẹn và sống động trong mộ cổ sau hàng trăm năm cho thấy công nghệ chế tác bậc thầy của những nghệ nhân thời nhà Minh.

Vì sao báu vật được đặt trên đầu của tiểu thiếp?

Thời xa xưa, ve sầu không chỉ là một loài động vật thông thường mà còn mang những ý nghĩa vô cùng quan trọng. Người xưa có câu: "Ve sầu thoát xác". Theo nghĩa đen, ve sầu thoát xác chính là để chỉ con ve sầu sẽ phá vỡ vỏ bọc để chui ra ngoài. Bên cạnh đó, ve sầu thường biến mất vào mùa thu và xuất hiện trở lại vào mùa hè năm sau. Do đó, từ thời xa xưa, ve sầu còn tượng trưng cho vòng tuần hoàn bắt đầu và kết thúc.

Ve sầu vàng được đặt trong mộ cổ với mong muốn giống như ve sầu khi có thể lặp lại vòng tuần hoàn. Điều này cũng cho thấy chủ nhân ngôi mộ có thể muốn người phụ nữ mình yêu được yên nghỉ và nhanh chóng tái sinh. Với nhiều hàm ý sâu xa, việc đặt "kim thiền ngọc diệp" trên đầu người tiểu thiếp có thể thấy rằng chủ nhân của ngôi mộ rất quan tâm, cưng chiều và dành nhiều tình cảm cho người phụ nữ này.

Chuyên gia tìm thấy báu vật nhỏ xíu trong mộ cổ ảnh 2

Việc đặt báu vật quý giá nhất trên đầu người tiểu thiếp cho thấy chủ nhân ngôi mộ có tình cảm sâu đậm với người phụ nữ này.

Hơn nữa, sau khi nghiên cứu, các chuyên gia phát hiện ra rằng gia thế của Trương An Vãn không cao. Trong xã hội hiện đại, vị tiến sĩ này có thể được coi là tầng lớp trung lưu, không phải một gia đình quyền thế vào thời điểm đó. Thế nhưng chỉ cần dựa vào vị trí đặt bảo vật giá trị nhất trong ngôi mộ, có thể biết được tình yêu cả đời của Trương An Vãn là dành cho người tiểu thiếp này.

Không quá lời khi cho rằng chiếc kẹp tóc con ve sầu vàng trên lá ngọc có thể chính là biểu tượng cho tình yêu của chủ nhân ngôi mộ dành cho người tiểu thiếp của mình, khác với tư tưởng thời phong kiến. Đây quả thực là một câu chuyện tình yêu "thiên trường địa cửu" đáng ghen tị, bởi tiểu thiếp thường có địa vị rất thấp, không được coi trọng như chính thất.

Con ve vàng trên lá ngọc hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Nam Kinh và trở thành bảo vật ở nơi đây.

Bí ẩn hàng chục mộ vua “vô hình“: không ai thấy dù lộ thiên hàng thế kỷ

Hàng chục mộ vua "thất lạc" cùng hoàng hậu, công chúa và hoàng tử của họ vừa được các nhà khoa học Anh xác định từ 20 khu chôn cất.

Theo Live Science, lý do những ngôi mộ hoàng gia quan trọng này lại bị bỏ qua ở một đất nước mà lĩnh vực khảo cổ cực kỳ phát triển, đó là những vị vua này và gia đình đã được chôn cất - có vẻ là cố ý - trong những ngôi mộ đơn sơ như thường dân. Chỉ có thể nhận ra họ bằng một kiểu dấu hiệu rất kín đáo.

Cô dâu 5 tuổi mặc váy cưới dát vàng trong ngôi mộ cổ

Trong lúc khai quật ngôi mộ cổ, các chuyên gia đã rất bất ngờ khi tìm thấy hài cốt của một bé gái 5 tuổi, mặc bộ váy cô dâu dát vàng bạc.

Trong xã hội hiện đại, trẻ em được coi là nhóm người cần được yêu thương và bảo vệ nhất trên thế giới. Ở bất kỳ quốc gia nào, hành vi xâm hại và làm tổn thương trẻ em với bất kỳ hình thức nàođều bị coi là trái pháp luật, thậm chí có thể bị trừng phạt rất nặng. Thế nhưng ở thời cổ đại, trẻ em không được coi trọng như thế, nhất là trẻ em gái, khi mà quan niệm "trọng nam khinh nữ" vẫn còn nặng nề. Khi các chuyên gia tại Trung Quốc khai quật một ngôi mộ cổ, họ mới bàng hoàng khi phát hiện ra một phong tục đáng sợ mà trẻ em gái thời xưa phải gánh chịu.

Vào năm 2003, dinh thự cũ củaVương Hi Chi, nhà thư pháp nổi tiếng thời Đông Tấn, nằm ở thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã được tiến hành khai quật và nghiên cứu trên quy mô lớn. Vào ngày 30/4/2003, khi đang khai quật sảnh phía đông của dinh thự này, một tai nạn đã xảy ra.

Khi đang đào móng, một số công nhân không chú ý nên đã ngã vào một cái hố lớn bên dưới. Rất may, tai nạn nhỏ này không khiến người nào bị thương. Thế nhưng chính nhờ việc đó, các chuyên gia khảo cổ học mới ngỡ ngàng nhận ra phía dưới lòng đất có một ngôi mộ cổ khá lớn. Ngay sau đó, những người có liên quan đã được cử đến để khám phá ngôi mộ cổ này.

Ngay từ bước đầu, các chuyên gia đã phát hiện một số dấu vết màu đỏ ở cửa ngôi mộ. Theo cuốn sách "Độc giả Hoàng gia", lớp phủ đỏ bằng quặng sắt là thứ chỉ có hoàng đế mới được sở hữu, điều này cho thấy đây phải là ngôi mộ thuộc về hoàng thất, danh tính người nằm trong mộ hẳn không tầm thường.

Sau đó, một cuộc khai quật lớn và nhanh chóng đã được tiến hành và không mất nhiều thời gian để xem xét toàn bộ ngôi mộ cổ. Sau khi kiểm tra, các nhà khảo cổ học đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện ngôi mộ cổ này có chôn cất hài cốt của 3 đứa trẻ, trong đó có 2 nam và một nữ.

Dựa trên các cuộc xét nghiệm và kiểm tra, chuyên gia khẳng định 2 đứa trẻ nam đều qua đời từ khi còn rất nhỏ vì bệnh nặng. Trong khi đó, bé gái chỉ khoảng 5 tuổi nhưng không có dấu hiệu bệnh tật rõ ràng. Điều gây kinh ngạc nhất là trên người bé gái còn mặc một bộ đồ cô dâu màu đỏ được dát vàng bạc.

Ngôi mộ cổ kỳ lạ này đã thu hút sự quan tâm lớn của các chuyên gia khảo cổ, nhiều người nhanh chóng bắt tay nghiên cứu danh tính của 3 đứa trẻ trong ngôi mộ. Sau khi dịch các văn bia, xem xét trạng thái ngôi mộ, các chuyên gia khẳng định đây là phần mộ của Lang Nha Điệu vương Tư Mã Hoán, có từ thời Đông Tấn hơn 1.700 năm trước.

Tư Mã Hoán là con trai thứ 5 của Tấn Nguyên Đế Tư Mã Duệ - vị vua đầu tiên của nhà Đông Tấn trong lịch sử Trung Quốc. Chỉ đáng tiếc,Tư Mã Hoán đã bị bệnh nặng và qua đời khi mới 2 tuổi. Bé trai thứ 2 nằm trong ngôi mộ cổ là cháu trai 1tuổi của Tấn Nguyên Đế.

Tấn Nguyên Đế vô cùng đau buồn trước sự ra đi đột ngột của cậu con trai này, vì vậy quyết định xây dựng hẳn một ngôi mộ cổ hoành tráng cho con bất chấp sự phản đối của quần thần. Vì sự yêu mến dành cho con trai, Tấn Nguyên Đế cũng dành những đặc quyền của hoàng đế để xây dựng nên ngôi mộ này. Sau đó, người cháu trai củaTấn Nguyên Đế cũng chẳng may chết yểu và được đưa vào ngôi mộ này.

Tuy nhiên, danh tính của bé gái mặc bộ váy cưới trong ngôi mộ cổ này vẫn còn là bí ẩn. Các chuyên gia cảm thấy vô cùng khó hiểu bởi dưới thời củaTấn Nguyên Đế, không có vị công chúa hay con gái trong hoàng tộc nào chết trẻ như vậy.

Tấn Nguyên Đế.

Sau khi tiến hành nghiên cứu về trang phục của bé gái cũng như phong tục thời bấy giờ, các chuyên gia mới tìm ra câu trả lời, đó chính là minh hôn.

Thời xưa, con người rất coi trọng lễ đón tuổi trưởng thành và lễ thành hôn. Một người không thể được coi là đã trưởng thành nếu không kết hôn, cũng không thể được đặt vào mộ tổ tiên sau khi chết, thậm chí con cháu còn không được tế lễ. Ngoài ra, người xưa còn tin rằng mồ mả cô đơn sẽ ảnh hưởng đến phong thủy. Vì vậy, một người chưa kết hôn nhưng đã qua đời sẽ được chôn cất cùng một người khác giới cho bớt cô đơn. Đây được gọi là tục minh hôn, hay "đám cưới ma".

Các chuyên gia tin rằng bé gái 5 tuổi trên đã được chọn là "cô dâu ma" cho con trai chết yểu củaTấn Nguyên Đế. Rất có thể, bé gái này đã bị chôn sống trong ngôi mộ này. Vì đây là mệnh lệnh của hoàng đế, bố mẹ của bé gái dù có đau lòng tới mức nào cũng không dám chống lại, chỉ đành nhìn con gái nhận số phận bi thảm.

Thảm hoạ khiến con người mất tích 1.000 năm sẽ trỗi dậy lần nữa?

Thảm hoạ đã khiến con người biến mất khỏi Atacama suốt 1.000 năm có thể sẽ lặp lại, gây ra những hậu quả vô cùng thảm khốc.

Tham hoa khien con nguoi mat tich 1.000 nam se troi day lan nua?
Được mệnh danh là “sa mạc khô cằn nhất thế giới” vì gần như không có mưa trong hàng thế kỉ qua Atacama từ lâu đã được xem là "Sao Hỏa trên Trái Đất" và trở thành điểm đến nổi tiếng của đất nước Chile.