Chủ tịch quận viết thư ngỏ đề nghị dân “trả lại vỉa hè“

Chủ tịch quận Thanh Xuân (Hà Nội) - ông Nguyễn Xuân Lưu đã viết thư ngỏ kêu gọi người dân, doanh nghiệp chủ động trả lại vỉa hè.

 Ông Nguyễn Xuân Lưu - Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, Hà Nội vừa gửi thư ngỏ đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn quận đề nghị không chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện không đúng quy định.

Bức thư ngỏ đề nghị dân "trả lại vỉa hè" do ông Nguyễn Xuân Lưu viết vào ngày 5/3, một ngày sau cuộc họp về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị của Ban chỉ đạo 197 TP.

Trong nội dung thư ngỏ, Chủ tịch quận Thanh Xuân nêu rõ lý do, để quận văn minh, sạch đẹp, rất cần sự ủng hộ, đồng lòng của các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân. UBND quận Thanh Xuân đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức, người dân bằng những hành động thiết thực của mình hãy giữ gìn mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường.

Chu tich quan viet thu ngo de nghi dan “tra lai via he“

Chủ tịch UBDN quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu viết thư ngỏ đề nghị người dân, doanh nghiệp "trả lại vỉa hè".

Cụ thể, Chủ tịch quận Thanh Xuân đề nghị: Tổ chức, doanh nghiệp, người dân không chiếm dụng lòng đường vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện không đúng quy định. Đặc biệt, UBND quận trân trọng đề nghị và tin tưởng các hộ gia đình đang cư trú, kinh doanh tại các nhà mặt đường, mặt phố sẽ sắp xếp gọn gàng hàng hóa trong khuôn viên nhà đất của mình để dành vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ.

Chủ động tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo, các hạng mục xây dựng không đúng quy định, bệ bục, vật dụng... gây ảnh hưởng đến sự thông thoáng của vỉa hè, gây mất mỹ quan đô thị.

Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân bày tỏ mong muốn người dân và các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; không dừng, đỗ phương tiện trên vỉa hè, dưới lòng đường sai quy định.

Cuối thư, Chủ tịch quận Thanh Xuân viết: “Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn, vì cuộc sống bình yên, an toàn, hạnh phúc của mọi người, hãy chung tay thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và trật tự đô thị trên địa bàn quận, góp phần tạo nên hình ảnh quận Thanh Xuân thân thiện, văn minh, sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, xứng đáng là quận nội thành của Thủ đô anh hùng, nghìn năm văn hiến”.

Trao đổi qua điện thoại với PV báo Người Đưa Tin, một lãnh đạo quận Thanh Xuân xác nhận nội dung bức thư và cho biết, bức thư của ông Nguyễn Xuân Lưu được đăng tải trên trang web của quận.

Bức thư của vị Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận và được coi là bước đầu trong giải pháp “giành lại vỉa hè” theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội tại cuộc họp hôm 4/3.

Theo đó, Chủ tịch Hà Nội cho rằng, để lập lại trật tự vỉa hè, các lực lượng của thành phố không thể “ra quân rầm rộ, làm ồn ào” mà phải làm bài bản, kiên trì để người dân tâm phục khẩu phục. Theo ông Nguyễn Đức Chung, quá trình lập lại trật tự vỉa hè của Hà Nội cũng sẽ thực hiện theo 3 bước, trong đó có việc tuyên truyền vận động; nhắc nhở; và cưỡng chế, xử phạt các hộ kinh doanh không chấp hành.

Trúng xổ số hụt, mắc nợ 120 triệu vì trót đãi tiệc linh đình

Một câu chuyện vô cùng hy hữu về trúng số hụt, cười ra nước mắt xảy ra tại một vùng quê nghèo của TP. Cần Thơ.

Chuyện hi hữu có thật

Cảnh khổ tận cùng của “chị Dậu” ở hồ Thủy điện Hòa Bình

Chồng cùng mắc ung thư, vợ có khối u, con trai bị não bẩm sinh, tài sản chỉ có đàn chó, khiến số phận của bà Tuệ chẳng khác nào "chị Dậu".

Mặc dù sinh sống dưới lòng hồ Thủy điện nhưng gia đình nhà bà Nguyễn Thị Tuệ (52 tuổi - xóm Tháu, xã Thái Thịnh, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), người được ví khổ như chị Dậu, nổi tiếng khắp vùng. "Nhà Vui - Tuệ đúng không? Ở giữa xóm Tháu đó. Đường vào nhà nó hơi phức tạp đấy. Không có thuyền không vào được đâu. Nhà nó nghèo nhất vùng này thì ai mà chẳng biết", một người đàn ông trên đường Âu Cơ (TP. Hòa Bình) trò chuyện khi chúng tôi hỏi đường đến nhà bà Tuệ.

Thành phố nước ngoài có vỉa hè “loạn” không khác ở HN

Tại thành phố này, phần lớn vỉa hè đều “không phù hợp” cho việc đi bộ.

Không chỉ tại Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh mà nhiều thành phố khác trên thế giới cũng phải đối mặt với vấn đề “mất vỉa hè”. Đặc biệt tại Bangkok, thủ đô Thái Lan, phần lớn vỉa hè đã trở nên không phù hợp cho người đi bộ, theo nghiên cứu năm 2016 của trường đại học Chulalongkorn nước này.
Thanh pho nuoc ngoai co via he “loan” khong khac o HN
Vỉa hè Thái Lan lộn xộn với cả người đi bộ và người đi xe máy 
Nghiên cứu khảo sát 965 con đường giao thông ở Bangkok. Kết quả là chỉ 134 vỉa hè có thể phù hợp cho việc đi bộ, theo Bangkok Post.
Điều này có nghĩa là 831 vỉa hè khác có vẻ như không còn dành cho người đi bộ.
Cũng theo báo Thái Lan, vấn đề lấn chiếm vỉa hè đã được cải thiện trong những năm gần đây ở Bangkok. Tuy nhiên, cảnh tượng vỉa hè lồi lõm, xe máy lao lên vỉa hè, lấn chiếm vỉa hè… vẫn có thể dễ dàng bắt gặp trên đường phố thủ đô Thái Lan.
Thanh pho nuoc ngoai co via he “loan” khong khac o HN-Hinh-2
 Cảnh tượng này xuất hiện nhiều đặc biệt trong giờ cao điểm