Chủ tạp hóa 3 lần nhận chuyển nhầm tiền và cái kết ấm lòng

Nhận được số tiền 84,5 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản, ông Quân, một chủ cửa hàng tạp hóa đã mang số tiền này đến cơ quan công an giao nộp và nhờ tìm trả dùm cho người chuyển nhầm.

Công an tỉnh Hậu Giang vừa tiếp nhận số tiền 84,5 triệu đồng của người dân giao nộp do người khác gửi nhầm, đây là lần thứ 3 tài khoản này bỗng dưng nhận được tiền, tổng cộng hơn 300 triệu đồng. Người đến giao nộp tiền nhận chuyển nhầm là ông Dương Quốc Quân, chủ cửa hàng tạp hóa ở thị xã Long Mỹ (Hậu Giang), bàn giao cho Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hậu Giang).
Chu tap hoa 3 lan nhan chuyen nham tien va cai ket am long
Ông Quân giao nộp tiền cho cơ quan Công an. 
Theo ông Quân, vào chiều ngày 19/12, có người chuyển vào tài khoản ngân hàng của ông số tiền 84,5 triệu đồng. Sau khi ông kiểm tra các mối quan hệ làm ăn, mua hàng hóa, bạn bè thì không xác định được người chuyển nên đã mang tất cả số tiền trên đến phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hậu Giang giao nộp nhờ tìm trả lại cho người chuyển tiền nhầm.
Ông Quân cho biết, trước đây tài khoản của ông từng tiếp nhận khoản tiền 220 triệu đồng của 2 người chuyển nhầm. Sau khi kiểm tra và xác định được người chuyển nhầm, ông Quân đã chuyển trả lại cho họ. Tuy nhiên, do lần này ông không xác định được người chuyển nhầm nên phải nhờ đến cơ quan chức năng hỗ trợ.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hậu Giang đã lập biên bản tiếp nhận số tiền trên từ ông Quân và khuyến cáo người dân khi nhận được tiền chuyển vào tài khoản mà không xác định được người gửi thì đến cơ quan công an trình báo để được hướng dẫn, không nên chiếm giữ, sử dụng vì rất có thể rơi vào của bẫy tội phạm như lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc cho vay lãi nặng.
>>> Xem thêm video: CSGT xin đường cho xe chở sản phụ vỡ ối đến bệnh viện Từ Dũ
  

Hòa Bình: Bắt nguyên Trưởng Phòng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố, bắt tạm giam nguyên Trưởng Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NNPTNT) huyện Kim Bôi.

Ngày 25/12, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 người nguyên là lãnh đạo, cán bộ huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Hoa Binh: Bat nguyen Truong Phong Nong nghiep va phat trien Nong thon

3 bị can vừa bị khởi tố gồm Vũ Thị Ngọc, Bùi Văn Thiện, Lê Tiến Yên (từ trái sang). Ảnh: Công an tỉnh Hòa Bình 

Bắt đối tượng trộm cắp quần, áo tại Trung tâm thương mại Lotte Mall

Lợi dụng sơ hở trong quản lý sản phẩm của cửa hàng, hằng ngày sau khi kết thúc ca bán hàng, Tùng đã lén lấy quần áo của cửa hàng mang về nhà cất giấu.

Ngày 25/12, Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trộm cắp tài sản và tạm giữ hình sự đối với Dương Mạnh Tùng (SN 2001; ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ) để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.
Bat doi tuong trom cap quan, ao tai Trung tam thuong mai Lotte Mall
Đối tượng Dương Mạnh Tùng. 

Hành động đẹp của người phụ nữ Hà Nội nhặt được 50 triệu đồng

Theo Công an phường Xuân La (quận Tây Hồ, Hà Nội), chị Trần Thị Hạnh vừa nhờ công an trao trả 50 triệu đồng cho người đánh rơi.

Trước đó, vào khoảng 8h30 ngày 12/10, Công an phường Xuân La tiếp nhận một ví da cầm tay do chị Trần Thị Hạnh (SN 1977, ở Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) nhặt được trên đường Lạc Long Quân và mang tới Công an phường Xuân La thông tin sự việc.
Bên trong ví có hơn 50 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Quang Thanh (SN 1977, ở phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội).
Hanh dong dep cua nguoi phu nu Ha Noi nhat duoc 50 trieu dong
Công an phường Xuân La (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã tổ chức trao trả 50 triệu đồng cho người đánh rơi. Ảnh kenh14.vn 
Công an phường Xuân La đã liên hệ được với người đánh rơi ví. Vào ngày 13/10, Công an phường Xuân La (quận Tây Hồ, Hà Nội) thông báo đã trả lại 50 triệu đồng cho người đánh rơi.
Nhận lại tài sản, ông Thanh rất xúc động và viết thư cảm ơn chị Hạnh cũng như lực lượng công an tận tâm, trách nhiệm giúp ông nhận lại được tài sản của mình,