Chộp xe biển xanh vào nhà nghỉ

(Kiến Thức) - Ô tô biển xanh vô tư đỗ trước cửa nhà nghỉ, sau đó người lái bước vào bên trong khoảng 1 giờ đồng hồ, mới lững thững trở ra.

Lúc 12h15 ngày 13/4, ô tô biển xanh mang BKS 28A-04... đã đỗ xịch trước cửa nhà nghỉ Thủy. V (xã Cao Thắng - Lương Sơn - Hòa Bình); một người đàn ông mặc áo trắng ra khỏi xe và tiến vào nhà nghỉ.
Chiếc xe biển xanh vô tư dừng đỗ trước cửa nhà nghỉ Thủy. V (Cao Thắng - Lương Sơn - Hòa Bình).
 Chiếc xe biển xanh vô tư dừng đỗ trước cửa nhà nghỉ Thủy. V (Cao Thắng - Lương Sơn - Hòa Bình).
Theo quan sát của PV Kiến Thức, người đàn ông này cầm lái đến nhà nghỉ Thủy. V (sau khi ra khỏi xe, thì không còn ai khác trên xe). Vị này đã ở trong nhà nghỉ khoảng 1 giờ đồng hồ, sau mới lững thững bước ra và trên miệng vẫn ngậm tăm.
Người đàn ông lái chiếc xe lững thững bước ra sau 1 giờ đồng hồ vào nhà nghỉ, kiêm dịch vụ massage, ăn uống.
Người đàn ông lái chiếc xe lững thững bước ra sau 1 giờ đồng hồ vào nhà nghỉ, kiêm dịch vụ massage, ăn uống. 
Như vậy, không cần biết người đàn ông trên đã vào nhà nghỉ Thủy. V làm gì, nhưng ai cũng hiểu xe biển số xanh là của Nhà nước chỉ dành phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội ở các UBND, sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị được Nhà nước công nhận. Do đó, câu hỏi được đặt ra là: xe công kia đang bị tận dụng phục vụ lợi ích cá nhân hay đang làm việc công? 
Được biết, bên cạnh việc cho thuê nhà nghỉ, nhà nghỉ Thủy. V còn có cả dịch vụ massage xông hơi và phục vụ ăn uống với đầy đủ các loại đặc sản của rừng núi…

Bị đòi ly hôn, chồng tàn nhẫn tiêm thuốc chuột vợ

Thiện khuyên Diễm bỏ ý định ly hôn bị từ chối. Thiện tức giận kéo chị Diễm ngã xuống, rồi lấy ống tiêm chứa thuốc diệt chuột và thuốc diệt cỏ tiêm vào nách chị.

Sáng qua (11/4), TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Minh Thiện (SN 1990, ngụ ấp Tân Lập, xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) về tội danh “Giết người”.

Lương không cao, tài sản khủng: Lãnh đạo Thanh tra CP đừng vòng vo!

(Kiến Thức) - Phát ngôn mới đây của Thanh tra Chính phủ về bổ nhiệm nhân sự và lương bổng đang khiến dự luận đi từ cảm giác ngạc nhiên tới bức xúc và thất vọng.

Sau khi Kiến Thức đưa tin về buổi họp báo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ ngày 11/4, nhiều độc giả đã bày tỏ quan ngại rằng, mức tổng thu nhập của người cao nhất cơ quan này chỉ khoảng 18 triệu đồng/tháng, còn phó tổng thanh tra 15 triệu đồng/tháng nhưng không hiểu tài sản của họ ở đâu ra mà nhiều vô kể.
Không những ngạc nhiên, độc giả còn bức xúc trước câu trả lời của ông Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng rằng, cơ quan này đã nhận lỗi trong vụ bổ nhiệm cán bộ ồ ạt, trong đó có hàng chục cán bộ, lãnh đạo cấp vụ, phòng trong khoảng thời gian ngắn và vượt số lượng quy định của Chính phủ, thế nhưng lại không đưa ra giải pháp sửa sai hợp lý.