Chồng đưa hết tiền kiếm trong 8 năm cho vợ

Được chồng giao cho tay hòm chìa khóa tôi vừa mừng vừa thấy yêu chồng hơn.

Ngay sau ngày cưới, chồng tôi đã quy ước, tiền ai làm ra người ấy giữ. Mỗi tháng chồng sẽ góp 6 triệu để tôi chi tiêu sinh hoạt. Vì tôi làm ra tiền, không muốn phụ thuộc vào chồng, anh ấy nói thế, tôi cũng đồng ý ngay.

Thứ 5 tuần vừa rồi, lúc đó tôi chuẩn bị đi ngủ thì chồng đột ngột đưa cho sổ tiết kiệm có 2,3 tỷ. Lấy nhau 8 năm nay, chưa bao giờ tôi hỏi về lương thưởng của chồng bao nhiêu.

Nhìn số tiền trong sổ tiết kiệm tôi mới biết rằng mỗi tháng anh kiếm được khá nhiều tiền.

Lúc ấy tôi muốn cầm lắm nhưng vẫn hờ hững hỏi lý do, tại sao chồng lại đột ngột giao cả gia tài cho vợ thế? Chồng cười nói: "Anh thấy mỗi người giữ một quỹ, cứ có cảm giác không tin tưởng nhau. Từ nay anh sẽ giao hết lương cho em giữ, chỉ mong em đừng phụ niềm tin của anh".

Chồng đã nói thế thì tôi nhận lấy trách nhiệm này, trong lòng rất mừng vì chồng tin tưởng mình và càng thấy yêu chồng hơn.

Mấy hôm trước, mẹ chồng nằm viện, giờ về nhà sức khỏe yếu cần phải bồi dưỡng nhiều vào mới mong hồi phục. Thế nên hôm qua, tôi mua được con gà ngon, đã mang đến biếu bố mẹ một nửa.

Trong lúc ngồi xoa bóp lưng cho mẹ đỡ mỏi, tôi thắc mắc hỏi mẹ về chuyện chồng đột nhiên giao hết tiền cho vợ giữ. Không hiểu tại sao anh ấy lại có thái độ kì quặc thế?

Mẹ bảo tôi không phải lo lắng gì, chính bà đã thuyết phục chồng tôi đưa tiền cho vợ giữ. Mẹ nói tôi là người con dâu hiếu thuận, luôn đối xử tốt với nhà chồng. Lần nào ông bà cần thì tôi cũng có mặt kịp thời và luôn cố gắng làm hết sức mình mà không toan tính gì. Thế nên mẹ đã khuyên chồng tôi đối tốt với vợ.

Không ngờ chỉ một lời nói đơn giản của mẹ mà chồng tôi thay đổi thái độ với tôi, giao toàn bộ tài sản cho vợ nắm giữ.

Đúng là nếu cứ sống chân thành với mọi người, yêu thương gia đình chồng thì rồi sẽ được đền đáp xứng đáng thôi mọi người ạ!

Cận cảnh TT Văn hóa xứ Đông nghiệm thu sai tăng hơn 4,5 tỷ đồng

Mới đây, cơ quan thanh tra phát hiện việc nghiệm thu sai tăng hơn 4,5 tỷ đồng tại công trình Trung tâm Văn hóa xứ Đông (Hải Dương).

Can canh TT Van hoa xu Dong nghiem thu sai tang hon 4,5 ty dong

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống về việc tiến hành thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương tại công trình Trung tâm Văn hoá xứ Đông, cơ quan thanh tra phát hiện việc nghiệm thu sai tăng hơn 4,5 tỷ đồng cùng một số vi phạm khác, TS.LS Đặng Văn Cường cho rằng, sau khi có kết luận thanh tra, cơ quan chức năng sẽ xem xét làm rõ nội dung kết luận, làm rõ thiệt hại và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Can canh TT Van hoa xu Dong nghiem thu sai tang hon 4,5 ty dong-Hinh-2

Đối với số tiền mà đã chi sai do nghiệm thu không đúng khối lượng công trình, cần phải thu hồi cho nhà nước và xác định thiệt hại đã xảy ra. Trường hợp nghiệm thu sai nhưng chưa chi tiền, kịp thời phát hiện và chưa ra gây ra hậu quả thiệt hại đến tài sản của nhà nước, có thể chỉ xem xét xử lý kỷ luật và xử lý ở góc độ hành chính. 

Hồ sơ vụ án: 47 nhát dao oan nghiệt, “con nghiện” đoạt mạng 3 bà cháu

Đối tượng đã ra tay sát hại dã man 3 bà cháu rồi sau đó cướp tài sản của nạn nhân. Vụ án này được ANTV dựng lại trong Chương trình Hồ sơ vụ án.

Ho so vu an: 47 nhat dao oan nghiet, “con nghien” doat mang 3 ba chau

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 7h30 ngày 24/4/2019, chị Trần Minh Phương (SN 1987, ngụ KP Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) đi làm ca đêm từ Công ty Cura B về đến nhà. Sau đó, chị Phương qua nhà mẹ ruột là bà Đào Thị Thu Cúc (gần nhà chị Phương) để đón con là bé Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi). Tại đây, chị Phương thấy cửa cổng nhà bà Cúc mở, cửa chính phía trước khóa ngoài, cửa nhà bên hông khóa ngoài, cửa nhà bếp chốt trong.

Ho so vu an: 47 nhat dao oan nghiet, “con nghien” doat mang 3 ba chau-Hinh-2

Khi chị Phương nhìn vào bên trong qua khe cửa thì thấy bé Bảo Trân đang nằm sấp dưới nền nhà, bên cạnh có máu. Thấy vậy, chị Phương hô hoán cầu cứu. Lúc này, một số người hàng xóm của bà Cúc chạy đến. Mọi người lấy xà beng cạy cửa vào thì thấy bé Bảo Trân đã chết. Em Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi) nằm chết ở hành lang và bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi) nằm chết trong buồng ngủ.

Chồng nổi máu ghen vô cớ, hóa ra đã có âm mưu đáng sợ với vợ

Tôi phải làm thế nào trước một người chồng phản bội, mưu mô khiến tôi phải khổ sở như hiện nay?

Chong noi mau ghen vo co, hoa ra da co am muu dang so voi vo