Chồng định biếu ông bà nội 5 triệu tiêu Tết, tôi bức xúc

Năm nay, chồng tôi dự định biếu ông bà 5 triệu, tăng gấp đôi so với mọi năm. Nghe đến đây mà tôi nóng mặt không thể nhịn được nữa.

Năm nay con gái của tôi đã 9 tuổi, bên nội và ngoại đều hối thúc sinh đứa nữa cho có chị em, có nếp có tẻ. Tôi muốn sinh thêm đứa con nữa hơn ai hết nhưng điều kiện kinh tế không cho phép.
Tôi là công nhân may, còn chồng lái xe thuê cho người ta. Thu nhập của chúng tôi mỗi tháng được khoảng 23 triệu. Tháng nào tôi cũng phải chi 4 triệu tiền phòng điện nước, 5 triệu tiền ăn, 5 triệu tiền con học, các khoản chi phí phát sinh hết 3 triệu. Số tiền còn dư khoảng hơn 5 triệu thì gửi tiết kiệm online.
Chính vì thu nhập quá thấp và chi tiêu hết nhiều nên vợ chồng tôi không dám nghĩ đến chuyện sinh đứa thứ 2.
Quê ngoại cách hơn 100 cây số nên vợ chồng tôi thường xuyên về chơi, còn quê nội cách 2000 cây số. 9 năm nay, chỉ có chồng tôi thỉnh thoảng về nội, còn mẹ con tôi chưa về, vì mỗi lần về sẽ tiêu tốn hết cả năm tiền tiết kiệm của gia đình.
Chong dinh bieu ong ba noi 5 trieu tieu Tet, toi buc xuc
 Ảnh minh họa.
Tuy không về quê nhưng năm nào vợ chồng tôi cũng gửi biếu ông bà nội vài triệu để ăn Tết. Năm nay, chồng tôi dự định biếu ông bà 5 triệu, tăng gấp đôi so với mọi năm. Nghe đến đây mà tôi nóng mặt không thể nhịn được nữa mà đáp trả ngay:
“2 tháng trước, bố gọi anh về ký giấy tờ để sang tên toàn bộ hai sào đất cho vợ chồng anh cả, vậy mà ông bà không để cho anh một tấc đất nào. Cùng là con nhưng sao ông bà đối xử thiên vị thế? Trong mắt ông bà không có vợ chồng mình thì tại sao chúng ta phải đối tốt với họ?”.
Nghe đến đây thì chồng thở dài nói là tại chúng tôi xác định không về quê nội nữa nên ông bà cho hết đất anh cả. Với lại những năm qua, mỗi khi ông bà ốm đau đi viện hay nằm một chỗ chỉ có anh chị cả chăm lo, còn chúng tôi ở xa chẳng giúp được gì. Giải thích một hồi, chồng muốn vợ hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh gia đình anh ấy.
Còn việc biếu tiền bố mẹ mỗi năm anh vẫn muốn làm để thể hiện lòng hiếu thảo và đền đáp công sinh thành. Tôi bực bội nói là ông bà ngoại tháng nào cũng gửi rau và gạo ra cho, mỗi lần về quê lại mang bao nhiêu đồ lên, thế mà từ ngày đi lấy chồng đến giờ chưa bao giờ biếu dược một đồng nào.
Thế nên từ giờ trở đi, tôi sẽ không biếu tiền ông bà nội vào mỗi dịp Tết nữa, số tiền đó tôi sẽ báo đáp nhà ngoại. Nghe vậy chồng tỏ ra rất bức xúc. Theo mọi người, quyết định của tôi đưa ra có hợp tình hợp lý không?

Mẹ chồng đòi con dâu phải chuẩn bị 50 triệu tiền tiêu Tết

Tôi rất mệt mỏi trước sự quá đáng của mẹ chồng, tôi phải làm gì để mẹ chồng hiểu và bớt vòi vĩnh tiền bạc từ con dâu?

Hồi còn yêu nhau, tôi là một cô gái ngây thơ, đầy hoài bão và ấp ủ. Thế nhưng mọi thứ thay đổi kể từ khi có bạn trai. Tôi có mối tình sâu đậm, hòa hợp và tin tưởng, cùng ước mơ một ngày được về sống chung một mái nhà. Sau hơn 1 năm yêu nhau, tôi mới được bạn trai đưa về ra mắt nhà anh ấy, gặp gỡ người thân.

Lúc đó, cảm giác của tôi thực sự cảm thấy ấm áp khi gặp mẹ chồng tương lai, thân thiện và chu đáo. Tôi tự tin vào một đám cưới diễn ra sau đó vài tháng, được tổ chức trọng thể, linh đình ở cả hai bên. Tôi chọn được người đàn ông của đời mình, lại được nhà chồng chào đón. Lúc đó tôi thấy mình thật may mắn, cầu được ước thấy…

Cả nhà kinh ngạc khi em dâu “nghèo” biếu bố mẹ chồng túi tiền

Mang túi tiền biếu bố mẹ chồng tiêu Tết, những lời em dâu nói làm cả nhà kinh ngạc, không hiểu sao các em giàu nhanh đến vậy.

Sau khi cưới nhau, vợ chồng tôi có tiền mua nhà ngay. Hiện tại cuộc sống của chúng tôi rất ổn định, tiền làm ra chỉ để tiết kiệm và lo cho các con. Còn gia đình em trai chồng là nỗi lo lắng mất ăn mất ngủ của bố mẹ chồng.
Các em ấy không thích công việc ổn định vì gò bó, lúc nào cũng có suy nghĩ làm lớn, kiếm nhiều tiền. Cưới nhau được 1 năm thì em chồng nghỉ công ty ra ngoài làm ăn. Không có đồng nào trong tay nhưng thích làm lớn, Tài cầu xin bố mẹ cho mượn sổ đỏ vay tiền ngân hàng để làm ăn.

Nhiều bệnh nhi bị sởi biến chứng suy hô hấp cấp nặng

Khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh sởi, trong đó phần lớn là trẻ dưới 1 tuổi.

Nhiều trẻ gặp biến chứng do sởi