Chơi bài trong lớp, nam sinh bị giáo viên đánh dã man

Khi gia đình biết tin, nam sinh đã bị tím đen phần mông, nằm liệt giường, trên người có nhiều vết sẹo, rơi vào tình trạng choáng váng, sợ hãi tột độ.

Cách đây vài ngày, một nam sinh 12 tuổi đang theo học bậc trung học cơ sở ở huyện Lễ, thị Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, bị giáo viên chủ nhiệm đánh đến mức mông tím đen, không thể đi đứng hay ngồi một cách bình thường. Sau khi xảy ra sự việc, nam sinh phải nằm viện nhưng giáo viên không hề xuất hiện để xin lỗi và bồi thường cho gia đình.
Theo gia đình, nam sinh bị phát hiện chơi bài cùng các bạn cùng lớp trong ký túc xá của trường. Khi người quản lý ký túc xá phát hiện và báo cho giáo viên chủ nhiệm. Sáng ngày hôm sau, nam sinh bị giáo viên đánh dã man bằng cây lau nhà. Chỉ đến khi nam sinh gục xuống, không thể đi lại, giáo viên này mới dừng tay.
Choi bai trong lop, nam sinh bi giao vien danh da man
 Hiện tại nam sinh vẫn đang được điều trị trong viện.
Sự việc sau đó được báo cho gia đình, lúc này nam sinh đã bị tím đen phần mông, nằm liệt giường, trên người có nhiều vết sẹo, rơi vào tình trạng choáng váng, sợ hãi tột độ. Mẹ của nam sinh thấy con bị đánh như vậy vô cùng phẫn nộ, cô cho biết, dù học sinh có vi phạm kỷ luật thì giáo viên cũng nên liên hệ ngay với phụ huynh để trao đổi, giáo dục, hướng dẫn.
"Không ai có quyền đánh một đứa trẻ như thế này", người mẹ bức xúc nói. Đồng thời, cô cũng tỏ ra không hài lòng vì sự việc xảy ra đã hơn 3 ngày mà nhà trường vẫn không hề xin lỗi, thậm chí còn nhờ người đến hòa giải riêng.
Hiện tại, gia đình đã gọi cảnh sát và những người liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm, con trai cô vẫn đang được điều trị trong bệnh viện, may mắn là vết thương đỡ hơn.
Được biết, cơ quan giáo dục địa phương đã phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý sự việc, tiến hành điều tra và giáo viên chủ nhiệm liên quan đã bị đình chỉ. Ngoài ra, cảnh sát cũng đã can thiệp, dựa trên kết quả, các hành động tiếp theo sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Sự thật việc bảo vệ đánh học sinh giữa sân trường

Học sinh không nộp bài tập, cô giáo làm điều chẳng ai ngờ

Xúc động trước trách nhiệm, sự quan tâm và tình cảm của cô Vu dành cho học sinh, gia đình nam sinh đưa con trai đến nhà cô để xin lỗi.

Theo thông tin đăng tải, nam sinh họ Trịnh hiện đang học lớp 6 ở Tế Ninh, Sơn Đông, Trung Quốc.
Vì chưa làm bài tập về nhà, nam sinh đã nói dối cô giáo rằng ở nhà mình không có bàn học. Bé trai tinh nghịch còn kể chi tiết rằng trong gia đình, cậu có em trai và em gái, phải nhường các em học bài và làm bài tập trước, xong xuôi mới đến lượt cậu. Do đó, việc làm bài tập về nhà bị trì hoãn, không thể hoàn thành đúng thời hạn. 

Dùng máy chụp cộng hưởng từ, nữ y tá chấn thương nặng

Nữ y tá bị thương sau đó cho biết, khi xảy ra tai nạn, cô đã cố gắng chạy và vùng vẫy một cách tuyệt vọng nhưng lực hút từ máy chụp cộng hưởng từ quá mạnh khiến cô không thể thoát ra ngoài.

Bị nghi sát hại con gái 2 tuổi, bố lộ sự thật ghê người

Sau khi được giải cứu, hai cô con gái của vợ chồng Sonsak khai với cảnh sát rằng cha mẹ đã sát hại em út.

Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra ở Thái Lan, cặp vợ chồng bị tình nghi sát hại con gái 2 tuổi rồi chôn thi thể bé trong xi măng. Không ngờ sau khi cha của bé gái bị bắt, anh ta đưa ra lời khai gây sốc hơn, cho biết chính anh cũng đã ra tay với 4 người con trai của mình và 3 người vợ cũ.