Chìm thuyền ở Indonesia, ít nhất 20 người thiệt mạng

(Kiến Thức) - Ít nhất 20 người thiệt mạng trong vụ chìm thuyền ở Indonesia ngày 2/11.

AP đưa tin, vụ chìm thuyền ở Indonesia xảy ra vào khoảng 5h sáng ngày 2/11 ở ngoài khơi đảo Batam.
Cảnh sát trưởng Sambudi Gusdian cho biết, con thuyền chở khoảng 90 công nhân Indonesia đang trên đường trở về từ Malaysia thì bị lật úp, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.
Chim thuyen o Indonesia, it nhat 20 nguoi thiet mang
Con tàu gặp nạn ở Indonesia chở quá đông người. Ảnh minh họa Reuters.
Công tác tìm kiếm cứu hộ khẩn trương được tiến hành sau khi vụ lật thuyền xảy ra. Cho đến nay, khoảng 39 người đã được giải cứu.
Haryanto, 51 tuổi, nằm trong số những người may mắn được cứu sống trong vụ chìm thuyền.
“Con thuyền chở quá tải đã bị lật úp khoảng 2 giờ sau khi rời Johor Bahru ở Malaysia. Vào thời điểm con thuyền gặp nạn, mưa rất lớn và sóng biển dâng cao”, Haryanto kể lại.
Các nhà chức trách sẽ mở cuộc điều tra vụ tai nạn. Một trực thăng của cảnh sát và hàng chục tàu thuyền đang tham gia vào công tác tìm kiếm cứu hộ.
Được biết, một trong những vụ chìm phà kinh hoàng nhất trong những năm gần đây xảy ra ở ngoài khơi đảo Sulawei của Indonesia năm 2009, khiến hơn 330 người thiệt mạng.
>>> Xem thêm video Indonesia cho nổ hai tàu cá Thái Lan đánh bắt trái phép (Nguồn video VTV1):

Cả tin tôi chui vào bẫy của kẻ chuyên “săn tình một đêm“

Sau nhiều lần cafe gặp gỡ, tôi đã tự nguyện dâng đời con gái cho anh vì nghĩ rằng trước sau gì mình cũng là bà chủ của khối tài sản trong mơ đó.

Tôi biết mình xinh, 16 tuổi đã lớn phổng như một thiếu nữ trưởng thành. Đêm thỉnh thoảng nghe cha đằng hắng đánh tiếng ngăn mấy anh trai làng lượn lờ trồng cây si ngoài ngõ, tôi hiểu mình không còn thơ dại nữa. Nhà nghèo, tôi thôi học từ năm cuối lớp 9 để phụ giúp cha mẹ làm đồng nuôi hai em trai sau tôi ăn học. Thương cha, mẹ, thương hai em, biết phận mình tôi chăm chỉ làm lụng không nề hà, vất vả. Thế nhưng mỗi kì nghỉ hè, hay ngày lễ tết nhìn lũ bạn cùng trang lứa xúng xính váy áo, ríu rít cười nói, kéo nhau từ thị xã về quê tôi lại chạnh lòng.

Ngồi trên đống lửa vì trót dại với “tình một đêm”

Trót dại với tình một đêm giờ tôi thật sự không biết nên làm thế nào. Làm bung bét mọi chuyện chỉ sợ nhà tan cửa nát.

Tôi gần 40 tuổi, thành đạt, công việc ổn định, thu nhập cao. Vợ kém tôi 5 tuổi, chúng tôi có với nhau hai mặt con, cuộc sống đủ đầy, không thiếu thứ gì.

Lý do nhiều người kiên quyết không tình một đêm

(Kiến Thức) - Hơn một nửa phụ nữ không ủng hộ việc lên giường với người lạ và hầu hết những người phụ nữ từng trải đều cảm thấy ân hận khi tình một đêm.

Tình một đêm không còn là điều xa lạ, thậm chí không ít bạn có thú vui sưu tập bạn tình để tỏ ra sành điệu với bạn bè. Hậu quả của chúng không chỉ là những suy nghĩ lệch lạc mà cơ thể tàn tạ do bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người kiên quyết nói không với tình một đêm, vì sao?
Quan điểm về tình yêu và tình dục