Chim bồ câu “quái”, chỉ chăm chăm tấn công đàn ông

(Kiến Thức) - Hai con chim bồ câu hoang dã đột nhiên nổi điên, liên tục tấn công người qua đường. Đặc biệt, tất cả những người bị chim bồ câu tấn công đều là đàn ông, khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên và tò mò.

Những con chim bồ câu nổi tiếng là hiền lành và thân thiện với con người. Chỉ khi được huấn luyện đặc biệt, chúng mới chủ động tập kích con người.
Tuy nhiên, mới đây, ở Peru phát sinh tình huống kỳ quặc, hai con chim bồ câu hoang dã đột nhiên nổi điên, liên tục tấn công người qua đường.
Đặc biệt, tất cả những người bị chim bồ câu tấn công đều là đàn ông, khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên và tò mò.
La: Chim bo cau
 
Theo thông tin đăng tải, sự việc xảy ra ở Lima, Peru. Cô gái trẻ Maria del Rocio Tafur trong lúc trò chuyện với bạn bên ngoài một khách sạn đã vô tình ghi lại được cảnh tượng này.

Mời quý vị xem video: Thăm mô hình nuôi chim bồ câu hộ gia đình

Theo Maria chia sẻ, hai con chim bồ câu liên tục tấn công người đi đường, nhưng lại chỉ nhằm vào đàn ông, những người phụ nữ đi cạnh đều không bị sao.
La: Chim bo cau
 
Những người đàn ông bị chim bồ câu tấn công vừa bị bất ngờ vừa bị đau, có người thậm chí có đau đến mức cúi người xuống như sắp ngã.
Tất cả đều có biểu cảm không thể tin nổi, khiến những người chứng kiến bật cười vì ngạc nhiên, thú vị.
La: Chim bo cau
 
Sau khi cô Maria đăng tải những hình ảnh kỳ lạ này lên mạng xã hội, đã nhanh chóng nhận được sự chú ý.
Có người phỏng đoán hài hước rằng, những con chim bồ câu này có lẽ là chim mái, vì quá hận giống đực nên trút giận lên con người.
Tuy vậy, nguyên nhân thực sự tại sao bồ câu chỉ nhằm vào đàn ông để tấn công đến nay vẫn chưa được làm rõ.

Phát hiện người phụ nữ “sống trong gương“ và bí mật rợn người

(Kiến Thức) - Gặp người phụ nữ kỳ lạ xong, cô Victoria giật mình phát hiện, sau chiếc gương là một lối đi bí mật, thông đến nhiều phòng khác. Trong lối đi này có chăn gối, các loại đồ dùng hàng ngày, hệt như căn phòng bí mật trong thế giới gương.

Theo chia sẻ của cô Victoria Rothe, vì công việc đòi hỏi thường xuyên phải đi công tác, cô chọn cách ở khách sạn.
Căn phòng mà Victoria chọn cũng khiến cô rất thoải mái, bình thường khi đi làm về Victoria thường nằm lỳ trong phòng nghỉ ngơi, thư giãn.

Chàng trai giả gái đi thi hộ người yêu và cái kết đắng

(Kiến Thức) - Chàng trai giả gái quá sợ hãi và thú nhận toàn bộ sự thật, nói rằng sở dĩ mạo danh đi thi là vì tình yêu, mục đích là để giúp đỡ bạn gái mình có thể học cùng trường đại học với mình.

Nam sinh Bryan G., 19 tuổi, hiện đang theo học tại Đại học Mayor de San Miguel ở thành phố Cochabamba, Bolivia mới đây đã bị bắt vì cố cải trang thành nữ giới, làm bài thi đại học hộ bạn gái.

Theo thông tin đăng tải, chàng trai giả gái là Bryan G. hiện đang là sinh viên ngành Kỹ sư hệ thống tại trường Mayor de San Miguel.

Vào ngày 6/2 vừa qua, Bryan đã cải trang thành nữ giới bằng cách đội tóc giả, trang điểm, rồi bước vào phòng thi đại học của chính trường mình, làm bài thay cho bạn gái có tên Jocelin C.

Chang trai gia gai di thi ho nguoi yeu va cai ket dang
 

Không may, Bryan phải ngồi ngay bàn đầu. Ngoại hình kỳ quặc của nam sinh đã lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Trước khi cuộc thi bắt đầu, một giám thị đã bước tới hỏi danh tính thật sự của Bryan.

Mời quý vị xem video: Top những chàng trai Việt giả gái ấn tượng

Mới đầu, Bryan trả lời rõng rạc là "Jocelin C". Tuy nhiên, ngay khi nghe giám thị nói to: "Cậu không phải là người đó", Bryan đã quá sợ hãi và thú nhận toàn bộ sự thật.

Mới đầu, nam sinh này thú nhận rằng tìm được công việc này trên mạng với mức giá hời. Gia đình của Jocelin C còn đích thân trang điểm cho cậu để màn ngụy trang trở nên hoàn hảo hơn.

Tuy nhiên sau đó, Bryan đã thay đổi lời khai, nói rằng sở dĩ mạo danh đi thi là vì tình yêu, mục đích là để giúp đỡ bạn gái mình có thể học cùng trường đại học với mình.

Chang trai gia gai di thi ho nguoi yeu va cai ket dang-Hinh-2
 

May mắn thay, hành vi của Bryan chưa đủ cấu thành tội phạm nên tạm thời nam sinh không bị bắt giữ. Thế nhưng, chàng trai trẻ vẫn phải nhận quả đắng khi bị đuổi học vĩnh viễn tại trường Mayor de San Miguel mà mình đang theo học.

Đồng thời, Bryan cũng bị cấm học ở hệ thống đại học công lập của Bolivia và không thể nộp đơn ứng tuyển vào bất kỳ trường công lập nào trong nước.