Chi tiết vụ giang hồ nổ súng bắn Phó CA phường ở Hải Dương

(Kiến Thức) - Nguyên nhân dẫn đến việc đối tượng Trượng giơ súng bắn phó công an phường liên quan đến việc hai nhóm thanh niên đánh chém nhau vì mâu thuẫn tiền bạc.

Liên quan đến vụ việc Bùi Đức Trượng (SN 1974, trú tại phường Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng) dùng súng bắn dọa phó công an phường Ái Quốc, sau đó cố thủ trong nhà một người dân, cơ quan điều tra công an TP Hải Dương vừa ra lệnh tạm giữ hình sự đối tượng này. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đã làm rõ đối tượng gây thương tích cho anh A Xi (SN 1967, quốc tịch Trung Quốc) là Trần Duy Nhật (SN 1984, trú tại thôn Cát La, Đồng Lạc, Nam Sách, Hải Dương), là bạn của đối tượng Trượng.
Nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên xuất phát từ việc vợ chồng Nguyễn Nam Hưng (SN 1978, trú tại thôn Nhân Nghĩa, xã Nam Đồng, TP Hải Dương) nợ tiền A Xi. Liên tục trong thời gian dài, A Xi đến nhà đòi nợ nhưng vợ chồng Hưng không trả. Khoảng 10h30 ngày 16/9, A Xi cùng 4 người khác đến nhà vợ chồng Hưng để đòi nợ nhưng Hưng không có nhà. Khi biết tin A Xi kéo nhóm người đến nhà đòi nợ, Hưng đã gọi thêm một số người trong giới giang hồ về nhà. Khi nhóm Hưng về đến cây xăng Ba Hàng thì gặp nhóm A Xi. Tại đây, hai nhóm đã xảy ra xô xát. A Xi đã bị Nhật dùng dao đâm vào người dẫn đến thương tích.
Đối tượng Trượng tại cơ quan điều tra.
 Đối tượng Trượng tại cơ quan điều tra.
Ngay khi xảy ra vụ xô xát, lực lượng chức năng công an TP Hải Dương, công an phường Ái Quốc đã có mặt tại hiện trường. Lúc này, một nhóm thanh niên đã chạy trốn vào cánh đồng La (thuộc địa bàn phường Ái Quốc). Tại cửa hàng của chị Nguyễn Thị Ngà (SN 1978, khu Tiền Trung), lực lượng chức năng nghi vấn đối tượng Bùi Đức Trượng có liên quan đến vụ xô xát trên. Khi lực lượng chức năng tiếp cận Trượng thì y bất ngờ rút từ trong người ra 1 khẩu súng colt nhằm thẳng phía Phó công an phường Ái Quốc bắn nhưng Phó công an phường đã nhanh nhẹn đạp vào tay Trượng. Tên Trượng liền chạy vào trong nhà chị Ngà cố thủ. Sau khi để mọi người trong gia đình chị Ngà ra ngoài, Trượng đã nổ 2 phát súng đe dọa không cho tổ công tác tiếp cận.
Trước sự manh động của đối tượng, Công an TP Hải Dương phối hợp với Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động thuộc Công an tỉnh Hải Dương bao vây căn nhà, đồng thời thuyết phục đối tượng Trượng ra đầu thú. Đến khoảng 13h30 cùng ngày, lực lượng công an đã tiếp cận và bắt giữ Trượng, thu giữ 1 khẩu súng, 4 viên đạn và 2 vỏ đạn.
Kể lại với PV Kiến Thức, Thượng úy Triệu Quang Khởi, Phó trưởng CA phường Ái Quốc (TP Hải Dương) cho biết: “Khi tôi và các cán bộ công an phường Ái Quốc đi vào ngôi nhà nơi đối tượng trốn ở trong, tôi không nghĩ đối tượng mang theo súng. Vừa bước vào cửa hàng này, tôi thấy một thanh niên ngồi ở ghế ngay sát cửa ra vào cách chỗ tôi 3,5 mét. Hắn thò tay xuống dưới và rút súng tự chế lên định bắn. Thấy vậy, tôi vội lao tới đá vào tay đối tượng. Sau đó, đối tượng cầm súng chạy lên tầng 2 đóng cửa cố thủ. Tại đây, Trượng tiếp tục nổ súng để ngăn cản lực lượng chức năng. Thấy đối tượng có súng, công an phường đã báo cáo lên Đội Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Dương”, Thượng úy Khởi cho biết.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ…

Mẹ bé 4 tuổi bị bạo hành từng dọa thuê giang hồ giết chồng

"Vì muốn được nuôi Ngân nên tôi đã hơn 10 lần trốn đưa bé về nhà, nhưng bị Trang hăm dọa sẽ thuê giang hồ giết tôi..."

Liên quan tới vụ bé gái 4 tuổi bị cha dượng và mẹ đẻ hành hạ phải nhập viện, tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Dương, chúng tôi có cuộc phỏng vấn riêng với anh Trần Văn Tố (tên thường gọi là Thành), bố ruột của bé Ngân.

Nghẹt thở 100 cảnh sát truy đuổi, xả súng bắt giang hồ

Một nhóm giang hồ đã xả đạn thẳng vào lực lượng công an khi bị truy đuổi tại Bình Thuận. 

Vào lúc 15h30 ngày 18/9, nhận tin có một nhóm thanh niên đi trên xe Inova 7 chỗ dùng súng giải quyết mâu thuẫn tại Tân Lập, Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) và đang trên đường chạy về hướng TPHCM, Trạm CSGT Hàm Tân - Công an Bình Thuận đã triển khai lực lượng chặn bắt tại xã Tân Đức (Hàm Tân).

Giang hồ đất Cảng gây án ở Lâm Đồng sa lưới tại HN

(Kiến Thức) - Gây án ở Lâm Đồng rồi bỏ trốn, Phạm Văn Huy một giang hồ đất Cảng vừa bị sa lưới tại TP Hà Nội sau hơn 1 năm lẩn trốn.

Sau hơn một năm lẩn trốn, ngày 11/8 vừa qua, Phạm Văn Huy (30 tuổi), ngụ tại huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đã bị công an TP Hà Nội phát hiện, bắt giữ. Sáng ngày 14/8, đối tượng này đã được công an TP Hà Nội di lý vào Lâm Đồng bàn giao cho cơ quan công an huyện Đức Trọng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội.
Đối tượng Phạm Văn Huy
 Đối tượng Phạm Văn Huy
Theo cơ quan điều tra huyện Đức Trọng, đêm 14/6/2013, khi đến chơi ở 1 quán bar trong khu quy hoạch 91, thị trấn Liên Nghĩa (Đức Trọng, Lâm Đồng), Phạm Văn Huy đã dùng súng bắn chỉ thiên để uy hiếp một nhóm thanh niên khác. Cả quán bar náo loạn sau tiếng súng của đối tượng. Sau khi gây án, Huy bỏ trốn khỏi địa phương.