Check-in thảo nguyên Trị An đẹp như tranh mùa nước cạn

Không còn chỉ là hồ nước mênh mông, Trị An mùa hè hóa thảo nguyên xanh bất tận. Vẻ đẹp hoang sơ khiến bất kỳ ai đến cũng thấy lòng bình yên.

ho-tri-an10.jpg
Mỗi mùa nước cạn, hồ Trị An lại bất ngờ khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn khác: không còn mênh mông sóng nước mà thay vào đó là những thảm cỏ xanh mướt trải dài bất tận. Vẻ đẹp ấy khiến nhiều người ngỡ như đang lạc bước giữa một thảo nguyên châu Âu, ngay giữa lòng miền Đông Nam Bộ. Ảnh Huynh Nguyen Hoang Linh
ho-tri-an.jpg
Khác với khu vực Mã Đà (Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đã quen thuộc với dân cắm trại, Trị An phía La Ngà (Định Quán, Đồng Nai) – cách TP.HCM khoảng 100 km – lại mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Vào mùa khô, nước hồ rút dần, để lộ những khoảng đất rộng lớn phủ đầy cỏ non xanh mướt, nhẹ nhàng đong đưa theo gió. Bức tranh thiên nhiên dần hiện ra: trời xanh, nắng vàng, đồng cỏ bát ngát, điểm xuyết bởi những con suối cạn uốn lượn như các họa tiết kỳ ảo. Ảnh Huynh Nguyen Hoang Linh
ho-tri-an1.jpg
Nhìn từ trên cao, toàn bộ khu vực như một tấm thảm thiên nhiên tuyệt đẹp. Những đường suối cạn vẽ nên hình thù ngoạn mục, gợi nhớ đến các hình họa bí ẩn của người Inca cổ đại. Mỗi bước chân là một lần cảm nhận rõ hơn sự sống đang hồi sinh từ lòng hồ cạn. Ảnh Huynh Nguyen Hoang Linh
ho-tri-an2.jpg
Nhiều nhóm du khách lựa chọn di chuyển bằng xe máy cày để tiến sâu vào lòng hồ. Giữa không gian rộng lớn, trải nghiệm thả diều, đi dạo giữa đồng cỏ hoặc chỉ đơn giản là ngồi ngắm hoàng hôn trở thành những khoảnh khắc đáng nhớ. Ánh nắng chiều buông xuống nhuộm vàng từng tán cỏ, khiến khung cảnh trở nên thơ mộng và rực rỡ đến lạ thường. Ảnh Huynh Nguyen Hoang Linh
ho-tri-an3.jpg
Không gian nơi đây yên bình, không xô bồ, rất thích hợp cho những ai muốn “trốn” khỏi sự ồn ào của phố thị để tìm về với thiên nhiên hoang sơ. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để săn ảnh, cắm trại hoặc chỉ đơn giản là tận hưởng một buổi chiều gió lộng bên bạn bè và người thân. Ảnh Huynh Nguyen Hoang Linh
ho-tri-an4.jpg
Thời điểm lý tưởng để khám phá “thảo nguyên” Trị An là từ tháng 6 đến hết tháng 8 hằng năm, khi mực nước hồ rút mạnh, để lộ những thảm cỏ xanh rì trải dài hút mắt. Ảnh Huynh Nguyen Hoang Linh
ho-tri-an5.jpg
Nằm cách TP HCM khoảng 100 km, khu vực này có thể di chuyển thuận tiện bằng xe máy hoặc ô tô, mất khoảng 2,5 đến 3 giờ. Trước khi khởi hành, nên chuẩn bị sẵn nước uống, đồ ăn nhẹ, nón, kem chống nắng và giày phù hợp để dễ dàng đi lại trên địa hình đất mềm. Ảnh Huynh Nguyen Hoang Linh
ho-tri-an6.jpg
Nếu dự định cắm trại qua đêm, cần mang đầy đủ lều trại, vật dụng cá nhân và lưu ý giữ vệ sinh môi trường. Đặc biệt, nên tránh đi vào những ngày mưa hoặc ngay sau mưa lớn vì đường vào lòng hồ dễ bị lầy, trơn trượt, khó di chuyển. Ảnh Huynh Nguyen Hoang Linh
ho-tri-an7.jpg
Nếu chỉ có một ngày để khám phá “thảo nguyên” Trị An, du khách có thể xuất phát từ TP.HCM lúc 6 giờ sáng, di chuyển theo hướng quốc lộ 1 – quốc lộ 20 đến La Ngà (Định Quán, Đồng Nai), mất khoảng 2,5 - 3 giờ. Sau khi gửi xe tại nhà dân gần bìa rừng, có thể đi bộ hoặc thuê xe máy cày để vào sâu lòng hồ. Buổi sáng là thời điểm lý tưởng để dạo chơi trên thảm cỏ xanh mướt, thả diều, chụp ảnh, ngắm các con suối cạn uốn lượn giữa đồng cỏ tạo nên những hình thù kỳ ảo khi nhìn từ trên cao. Khoảng giữa trưa, nên nghỉ ngơi và ăn nhẹ với đồ ăn mang theo hoặc đặt cơm tại nhà dân. Ảnh Huynh Nguyen Hoang Linh
ho-tri-an8.jpg
Buổi chiều có thể tiếp tục khám phá những khu cỏ cao hơn, các khu vực lòng hồ cạn, hoặc chỉ đơn giản là nằm nghỉ ngắm mây trôi. Từ khoảng 16 giờ trở đi, hoàng hôn bắt đầu buông xuống, ánh nắng vàng rực chiếu lên những ngọn cỏ khiến khung cảnh trở nên thơ mộng, thích hợp để lưu giữ những bức ảnh cuối cùng trong ngày. Đến 17 giờ, du khách có thể thu dọn đồ đạc, rời khỏi khu vực lòng hồ và lên đường trở về TP HCM. Tổng thời gian chuyến đi chỉ trong một ngày, nhưng đủ để mang lại cảm giác thư giãn, nhẹ nhàng và đầy ắp trải nghiệm thiên nhiên. Ảnh Huynh Nguyen Hoang Linh
ho-tri-an9.jpg
Trị An mùa nước cạn là một trong những trải nghiệm thiên nhiên độc đáo, đẹp đến ngỡ ngàng mà không cần phải đi quá xa. Nếu đang tìm kiếm một chuyến đi gần, đẹp, dễ di chuyển và đủ yên tĩnh để tái tạo năng lượng – đừng bỏ lỡ “thảo nguyên xanh” tuyệt đẹp này. Ảnh Huynh Nguyen Hoang Linh

Thảo nguyên Bùi Hui vào mùa đẹp nhất, dân mê xê dịch đổ về

Ẩn mình giữa núi Ba Tơ (Quảng Ngãi), thảo nguyên Bùi Hui gây ấn tượng với khung cảnh cỏ xanh bát ngát, mây trắng vờn đỉnh, là điểm cắm trại lý tưởng mùa hè.

bui-hui1.jpg
Nằm ở xã Ba Trang, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, thảo nguyên Bùi Hui gây ấn tượng bởi những triền cỏ mênh mông, không khí trong lành, mây vờn quanh đồi, gợi nhớ khung cảnh của một Măng Đen hay Đà Lạt thu nhỏ.Ảnh Nguyễn Ngọc Minh
bui-hui2.jpg
Từ trung tâm TP. Quảng Ngãi, du khách đi xe khoảng 2 giờ để đến xã Ba Trang – nơi bắt đầu hành trình khám phá thảo nguyên. Đoạn đường dẫn vào Bùi Hui tương đối dễ đi, những ngày nắng đẹp có thể di chuyển bằng xe máy, ô tô nhỏ. Ảnh Nguyễn Ngọc Minh

Check-in thảo nguyên Tà Xùa “Thụy Sĩ thu nhỏ” giữa núi rừng

Thảo nguyên Tà Xùa xanh mướt, mát lạnh như Thụy Sĩ, cách Hà Nội 250km, là điểm trốn nắng lý tưởng, thu hút giới trẻ check-in giữa thiên nhiên.

thao-nguyen-ta-xua2.jpg
Chỉ cách Hà Nội khoảng 250km, Thảo nguyên Tà Xùa là điểm đến lý tưởng cho chuyến du lịch cuối tuần. Thuộc địa phận xã Bản Công, huyện Trạm Tấu (Yên Bái) và xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên (Sơn La), Tà Xùa nằm trên cung đường khám phá các địa điểm nổi tiếng như mỏm cá heo, cây cô đơn hay sống lưng khủng long. Ảnh Đặng Thái Duyên
thao-nguyen-ta-xua1.jpg
Gần mỏm cá heo, du khách sẽ dễ dàng bắt gặp biển chỉ dẫn vào thảo nguyên Tà Xùa một thảo nguyên rộng lớn, bạt ngàn cỏ xanh, gió mát rượi. Ảnh Trương Đình Minh

Tránh nóng ngày hè, lên Tà Xùa tận hưởng thiên nhiên xanh

Không chỉ nổi tiếng mùa săn mây, Tà Xùa mùa hè còn cuốn hút với khí hậu mát lạnh, cảnh sắc hoang sơ và trải nghiệm văn hóa bản địa đặc sắc.

ta-xua1.jpg
Tà Xùa nằm ở độ cao gần 1.500m so với mực nước biển, được ví như "nóc nhà" của vùng Tây Bắc. Vào mùa hè, Tà Xùa trở thành một "điểm hẹn" lý tưởng với khí hậu mát mẻ, dễ chịu, đặc biệt vào buổi sáng sớm, nhiệt độ chỉ dao động từ 18 đến 22°C. Ảnh dulich
ta-xua5.jpg
Không giống những địa danh khác ở miền Bắc, Tà Xùa mang đến một không khí trong lành và mát mẻ hiếm có, là điểm đến lý tưởng để tránh cái nóng bức bối của mùa hè. Ảnh Hiền Hiền