Chánh văn phòng Bộ Công an: Không có việc cháy trụ sở

Chánh Văn phòng Bộ Công an khẳng định không có đám cháy xảy ra tại trụ sở cơ quan này ở số 47 Phạm Văn Đồng.

Chiều 2-1, mạng xã hội Facebook đăng tải một số clip và thông tin kèm theo về một cột khói bốc ra từ tòa nhà chính giữa của trụ sở Bộ Công an tại số 47 Phạm Văn Đồng (Cầu Giấy, Hà Nội).
Theo đó, cột khói xuất hiện tại ô cửa kính gần khu vực tầng thượng của tòa nhà. Phía dưới, hàng chục xe cứu hỏa được huy động, bật còi và tín hiệu ưu tiên.
Clip cho rằng có đám cháy xảy ra tại trụ sở Bộ Công an, Thiếu tướng Lương Tam Quang bác bỏ điều này. Nguồn: Facebook
Tuy nhiên, liên quan đến thông tin trên, trao đổi với PLO.vn, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an, khẳng định không có việc trụ sở cơ quan này xảy ra cháy.
Theo ông Quang, cột khói xuất phát từ quá trình dọn dẹp trụ sở, còn hàng chục xe cứu hỏa được điều động là để chuẩn bị cho Hội nghị Công an toàn quốc được tổ chức vào ngày mai (3/1).

Kẻ "buôn" ma túy khóc như trẻ con khi bị công an bắt

(Kiến Thức) - Thời điểm bị bắt, đối tượng Hiệp - kẻ buôn bán ma túy mếu mặt khóc như một đứa trẻ khi tra tay vào còng số 8. Lúc hắn biết run sợ trước pháp luật thì mọi chuyện đã quá muộn màng.

Ngày 2/1, thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa triệt phá đường dây buôn bán ma túy do đối tượng Lê Thị Hiền (49 tuổi), Nguyễn Hiệp (36 tuổi) cầm đầu.

Ke
Đối tượng Hiệp bị bắt giữ tại hiện trường. (Ảnh do công an cung cấp)
Trước đó, vào khoảng 8h30 sáng 26/12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk đã bất ngờ ập vào hẻm 120 Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột bắt giữ các đối tượng trên đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với các con nghiện.
Khám xét khẩn cấp quanh khu vực hẻm 120 Nguyễn Tất Thành và nhà của các đối tượng, Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều gói hêrôin cùng dụng cụ phục vụ việc mua bán ma túy.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Hiền là đối tượng cầm đầu và cũng là người mua ma túy từ nơi khác về sau đó giao cho Hiệp phân thành từng tép nhỏ để bán.

Để giao dịch với các con nghiện, nhóm đối tượng đã quy ước khi các con nghiện khi đến mua ma túy, chúng bắt buộc bỏ tiền vào một cái xô để sẵn. Sau khi bỏ tiền, chúng sẽ chỉ cho các con nghiện đến những nơi cất dấu ma túy như bãi đất trống, nhét trong lỗ cục gạch, kẽ hở khe tường hoặc trong các bát đựng nhang.

Tất cả việc mua bán này đều được Hiệp giao cho Nguyễn Hải Dương (36 tuổi), Trần Hữu Tuấn (61 tuổi), Lưu Văn Nghĩa (35 tuổi) và Nguyễn Quốc Việt (38 tuổi, các đối tượng đều tạm trú ở hẻm 120 Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột).

Hãi hùng hiện trường container “ủi” nhiều xe máy, hơn 20 người thương vong

(Kiến Thức) - Lãnh đạo Ban ATGT tỉnh xác nhận đây là vụ TNGT nghiêm trọng nhất từ trước đến nay ở Long An. Đến 17h chiều nay, hiện trường container tông nhiều xe máy khiến hơn 20 người thương vong vẫn được phong tỏa nghiêm ngặt.

Video clip hiện trường kinh hoàng container tông nhiều xe máy:

Hiện trường kinh hoàng container tông nhiều người thương vong

Đến gần 18h chiều này 2/1, hiện trường container tông nhiều xe máy trên QL1, đoạn qua giao lộ Bình Nhựt, huyện Bến Lức, tỉnh Long An vẫn đang được lực lượng công an phong tỏa nghiêm ngặt.

Bộ Công an yêu cầu các đơn vị sáp nhập khẩn trương ổn định tổ chức

(Kiến Thức) - Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các đơn vị sáp nhập khẩn trương ổn định tổ chức, bố trí sắp xếp cán bộ một cách hợp lý, đúng trình độ, năng lực, sở trường để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ngay từ những ngày đầu thành lập.

Sáng 8/8, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã có phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2018.