
Theo hồ sơ vụ án, hơn 1h sáng 27/10/2016, phố Nguyễn Thị Định (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội - cũ) vắng lặng. Từ phía đầu đường bất chợt xuất hiện một ô tô đi chầm chậm dường như quan sát gì đó. Khi đến đầu ngõ 19, chiếc xe dừng lại, vài gã đàn ông nhanh chóng nhảy xuống. Kẻ đi đầu ôm một khẩu súng dạng AK. Gã chẳng nói chẳng rằng chĩa về phía anh Vũ Văn H, người đang đỗ xe máy ở đầu ngõ và bắn một phát. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Nghe tiếng súng nổ, anh H chỉ kịp rồi bỏ chạy thục mạng vào ngõ 23 Nguyễn Thị Định mà chẳng biết vì sao mình bị bắn. Nhóm người trên xe đuổi theo sát nút. Đến nhà nghỉ Nam Cường 2, cả nhóm dừng lại, chĩa súng bắn thêm nhiều phát vào khu vực lễ tân khiến anh Lường Văn L (nhân viên nhà nghỉ) chết tại chỗ. Thấy tiếng huyên náo, một người dân trong ngõ ra hỏi cũng bị đối tượng chĩa súng bắn một phát, gây thương tích. Gây án xong, cả nhóm người lạ mặt lên xe và rời khỏi hiện trường. (Con ngõ nơi xảy ra sự việc)

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an Hà Nội đã có mặt để tiến hành điều tra. Tại khu vực lễ tân nhà nghỉ Nam Cường 2, nạn nhân L tử vong vì bị trúng đạn. Cơ quan điều tra xác định đây là loại đạn của súng trường AK 47. Những dấu vết này khiến các điều tra viên nghĩ ngay tới nghi phạm phải là kẻ vô cùng hung hãn. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Qua khám nghiệm hiện trường, Công an Hà Nội đã tìm được đoạn camera an ninh ven đường ghi lại một phần diễn biến vụ việc, từ đây bước đầu dựng lên chân dung nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm này. Chỉ sau ít ngày, các trinh sát đã xác định những kẻ liên quan tới vụ án gồm: Vũ Quốc Hùng ( SN 1975, trú tại Kim Mã, Hà Nội); Nguyễn Văn Thắng (SN 1982, trú tại Đống Đa, Hà Nội); Nguyễn Xuân Trường (SN 1988, trú tại Thường Tín, Hà Nội) và Mai Vũ Long (SN 1971, trú tại Ba Đình, Hà Nội). (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Quá trình bắt giữ nhóm đối tượng trên, công an thu giữ nhiều vũ khí, lượng tiền lớn và ma túy. Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận, tối 26/10, đàn em của Nguyễn Xuân Trường đi ăn xôi ở đầu ngõ 110 Trần Duy Hưng và xảy ra xô xát với nhóm khách khác. Khi hay tin đàn em bị "bắt nạt", Trường "kéo quân" đi "xử lý" nhưng lại bị nhóm kia đánh cho phải bỏ chạy. Uất ức, Trường thông qua một người bạn để nhờ Nguyễn Vĩnh Long (tức Long "ma") giúp đỡ. Nghe tin, Long "ma" đã gom các đối tượng đến rồi đem súng đi trả thù. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Trong lúc đi tìm đối thủ, đến đầu ngõ 19 Nguyễn Thị Định, nhóm Long nhầm anh H có liên quan đến việc đánh Trường. Long "ma" trực tiếp nổ súng bắn vào anh H. Thấy anh H bỏ chạy vào ngõ 23 Nguyễn Thị Định, nhóm Long "ma" đuổi theo. Khi tới nhà nghỉ Nam Cường 2, nghĩ "đối thủ" trốn ở đây nên Long "ma" tiếp tục chĩa súng về khu vực lễ tân bắn nhiều phát đạn. Trước khi rời đi, Long còn bắn thêm 1 phát nữa vào người dân trong ngõ. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Với những thông tin trên, Công an Hà Nội ra lệnh bắt khẩn cấp với Long "ma". Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn. Theo hồ sơ, Long "ma" vốn là tay giang hồ cộm cán có nhiều tiền án, tiền sự và vô cùng manh động. Long "ma" có sở thích sưu tập súng, vì thế trong nhà gã luôn có "hàng nóng". Trước khi gây ra vụ án này, Long "ma" từng gây náo loạn tại một quán bar trên địa bàn Hoàn Kiếm (Hà Nội) chỉ vì bị "bắt nghỉ sớm". Sau vụ này, Long bị Công an truy nã. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Các trinh sát phát hiện, sau khi gây án, Long và bạn gái trốn sang Trung Quốc. Gần nửa tháng sau vụ án, một tối tháng 11/2016, Công an Hà Nội nhận được nguồn tin Long "ma" và bạn gái sắp vượt biên về lại Việt Nam. Một kế hoạch vây bắt cẩn trọng, tỉ mỉ được ban hành. Ngày 11/11/2016, khi Long "ma" và bạn gái đang vượt sông tại khu vực Cốc Nạm (Cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn) thì bị Công an Hà Nội, Công an Lạng Sơn và Bộ đội biên phòng bắt giữ. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Đối diện với các điều tra viên, tên tội phạm lì lợm, khát máu ấy cuối cùng cũng phải cúi đầu nhận tội. Gã khai, sau khi bỏ trốn sang Trung Quốc đã tá túc tại khu vực có nhiều người Việt làm ăn, sinh sống. Tuy nhiên, quá trình lẩn trốn đã phát sinh mâu thuẫn với một vài người. Từ đó, Long "ma" quyết định cùng bạn gái trốn lại về Việt Nam, sống lang thang ở khu vực biên giới. Sau này, với tội ác man rợ của mình, Long "ma" đã bị TAND thành phố Hà Nội tuyên mức án tử hình.
>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguồn: ĐTHĐT.