Chân dung Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang Đồng Văn Thanh

Ông Đồng Văn Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 01/12, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang, ông Đồng Văn Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, ngày 02/11, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.

Chan dung Bi thu Tinh uy Hau Giang Dong Van Thanh
 Tân Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang.

Đến ngày 05/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự, kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, đối với chức danh Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang, nhiệm kỳ 2020-2025, Bộ Chính trị cho chủ trương tỉnh được kiện toàn từ nguồn nhân sự tại chỗ trong quy hoạch.

Ông Đồng Văn Thanh, sinh ngày 24/6/1969, quê quán huyện Phong Điền, TP Cần Thơ; Trình độ chuyên môn: Cử nhân xã hội học, trình độ chính trị: Cao cấp.
Năm 2004 (thời điểm chia tách tỉnh Hậu Giang và TP Cần Thơ), ông Đồng Văn Thanh giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A.
Tháng 6/2007, ông Đồng Văn Thanh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang và đến tháng 5/2011, ông được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
Tháng 8/2014, tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Hậu Giang khóa VIII, ông Đồng Văn Thanh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Đến tháng 10-2015, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang.
Đến tháng 10/2020, tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Đồng Văn Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Anh nông dân Cần Thơ kiếm bộn tiền nhờ trồng na sầu riêng

Anh nông dân ở Cần Thơ Sở hữu 350 cây na sầu riêng cho quả "khổng lồ", dài gần bằng một gang tay người lớn, nặng hàng kg, ăn ngọt thanh, có giá từ 70.000 đồng - 90.000 đồng/kg.

Những ngày này, người dân xã Trung Thạnh (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) bận rộn với việc thu hái na sầu riêng, bán cho thương lái. Trái na hay còn gọi là mãng cầu ta. Sở dĩ giống na này gọi là "na sầu riêng" bởi bề ngoài có gai, khá giống trái sầu riêng, kích thước lớn và thơm.

Lộ diện 4 cái tên vào cuộc thi tháng 2 Olympia 2025 sau phần thể hiện "out trình" của nam sinh Thái Nguyên

Xuất sắc đến những câu hỏi cuối cùng, Việt Hoàng đã chiến thắng với điểm số 335, bỏ xa các bạn cùng chơi. 

Cuộc thi tuần 3 tháng 2 quý 1 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 diễn ra lúc 13h ngày 1/12 có sự tham gia của 4 nhà leo núi: Hoàng Anh Duy (THPT chuyên Trần Hưng Đạo - Bình Thuận), Vũ Việt Hoàng (THPT Sông Công - Thái Nguyên), Vũ Hồng Phúc (THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh), Tạ Hữu Minh Đức (THPT Quang Trung - Hà Nội). Hiện tại, số điểm nhì cao nhất tháng 2 là 150 điểm, các thí sinh cần cố gắng để vượt qua điểm số này, giành tấm vé vào thi tháng 2. 

Phần thi Khởi động diễn ra gay cấn ở cả lượt thi cá nhân và lượt thi chung. Điểm số của 4 nam sinh thay đổi liên tục và bám rất sát nhau. Tạm dẫn đầu sau khi Khởi động là Hồng Phúc với 50 điểm, theo sau là Việt Hoàng và Minh Đức cùng có 45 điểm, Anh Duy có 40 điểm.  

Tài xế xe tải “mất hồn” khi bất ngờ bị gấu nâu tấn công

Toàn bộ diễn biến vụ việc khó tin đã được camera hành trình của chiếc xe ghi lại được trên một con đường mòn hẻo lánh ở ngoại ô thành phố Nemuro, trên hòn đảo cực bắc Hokkaido của Nhật Bản.

Tài xế xe tải “mất hồn” khi bất ngờ bị gấu nâu tấn công

Theo đó, có 2 người dân bản địa trên chiếc xe tải đang đi hái hành dại tại khu rừng. Trong lúc đang mải nói chuyện, bất thình lình, từ trong rừng, một con gấu đen khổng lồ xuất hiện.

Không “ngần ngại”, con gấu điên cuồng lao tới nhảy hẳn lên nóc xe tải để tấn công 2 người đàn ông. Phát hiện sự việc chẳng lành, tài xế nhanh chóng điều khiển chiếc xe lùi lại.

Quyết không bỏ cuộc, con gấu đã dùng những chiếc chân khổng lồ của mình “táp” mạnh vào kính chắn gió, làm hỏng cần gạt nước. Cuộc tấn công chớp nhoáng đã làm cho 2 người trên xe hét toáng lên vì hoảng sợ.

Tiếp đó, tài xế bấm còi xe khi con gấu dịch chuyển sang một bên xe tải, tạo cơ hội cho chiếc xe lao về phía trước. Khi chiếc xe “chạy thoát”, có thể nghe thấy 2 người nói với nhau: "Anh có thấy không?"; "Nó đang đến, nó đang đến, trời ơi!"...

Cảnh sát địa phương đã kêu gọi người dân hãy thận trọng khi đi qua khu rừng. “Không bao giờ ra khỏi xe khi có chuyện như thế này xảy ra”, Nemuro - Cảnh sát địa phương cho biết.