Cha ném 3 con từ cầu vượt cao 20 mét khiến dư luận bàng hoàng

Một người cha 38 tuổi ở Malaysia đã ném 3 con của mình từ cầu vượt cao 20 mét (tương đương với độ cao tầng 6) xuống dưới đường rồi nhảy theo tự tử.

Bi kịch rợn người xảy ra ở vùng ngoại ô phía bắc trung tâm thành phố ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.
Theo chia sẻ của Giám đốc Sở Cảnh sát Sentul Mã Vĩnh Lai, vào ngày xảy ra sự việc, một người cha 38 tuổi đã ném 3 con của mình từ cầu vượt 20m (tương đương với độ cao tầng 6) xuống dưới đường rồi nhảy cầu vượt tự tử.
Vào thời điểm đó, người cha ôm chặt 3 con gồm 1 con trai út 5 tuổi, con gái lớn 8 tuổi và con trai thứ 6 tuổi, biểu hiện tâm lý có phần điên loạn.
Cha nem 3 con tu cau vuot cao 20 met khien du luan bang hoang
 Ảnh minh hoạ.
Khi có người phát hiện và muốn can ngăn, cố gắng tiếp cận gia đình, người cha lập tức ném các con xuống từ cầu vượt cao 20m rồi nhảy xuống theo.
Vụ việc khiến người đàn ông và con gái cả, con trai thứ tử vong tại chỗ. Con trai út 5 tuổi may mắn ngã xuống bãi cỏ, không tử vong ngay nhưng vết thương rất nặng, hiện vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện Selayang và chưa qua cơn nguy hiểm.
Tiết lộ từ cảnh sát cho biết, bé trai 5 tuổi bị thương nặng sau khi bị ném từ trên cao xuống, đặc biệt phần bụng và xương sườn bên trái bị gãy, hiện cháu đang trong tình trạng nguy kịch.
3 người tử vong được đưa đến nhà xác Bệnh viện đa khoa trung tâm thành phố để khám nghiệm tử thi, xác định chính xác nguyên nhân tử vong. Suy đoán nguyên nhân ban đầu liên quan đến sự việc là do người cha trầm cảm, có bệnh tâm lý.
Theo lời khai của các nhân chứng tại hiện trường, sự việc xảy ra quá đột ngột, người đàn ông hành động vô cùng dứt khoát, không ai kịp ngăn cản.

Cứu bé trai đuối nước, 6 người trong gia đình tử vong

Thấy bé trai rơi xuống bể nước, gia đình vội vàng nhảy xuống cứu. Nào ngờ, lần lượt 6 người nhảy xuống bể nước đều bị đuối nước, không thể cứu được con cũng không thể bơi vào bờ.

Thông tin thêm về vụ bé 2 tháng tuổi bị mẹ ném từ tầng 5

Chiều 16/6, Bệnh viện Nhi Đồng TP đã cung cấp thông tin về trường hợp trẻ điều trị nội trú rơi từ tầng 5 của Bệnh viện xuống đất.


Theo đó, vào lúc 10h ngày 14/6, bà P.T.Q (ngụ ở Long An) cùng chồng đưa con trai N.P.H (gần 2 tháng tuổi) đến khám tại Bệnh viện Nhi Đồng TP. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bé ổn định.
Người mẹ khai bé bú ít, ho nhiều và khó ngủ. Bé được thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán viêm tiểu phế quản trên trào ngược dạ dày thực quản, có chỉ định nhập viện.

Giả chết, bé gái thông minh thoát khỏi người cha điên

Sau khi bị cha dùng dao đâm, bé gái 12 tuổi nhanh trí giả chết, không còn cử động. Đợi khi cha cắt cổ tay tự tử, bé mới vùng dậy chạy đi cầu cứu.

Sự việc xảy ra vài ngày trước ở Longwood, Florida, Mỹ, khiến dư luận bức xúc, phẫn nộ. Anh Juan Bravo-Torres, 39 tuổi, đột nhiên nổi điên, đầu tiên là cầm dao tấn công con gái Eva mới 3 tuổi của mình.