
Nhiều năm trước, giới chơi cây cảnh không khỏi trầm trồ trước cây sanh “Long chúa" - cây sanh cổ nhất ở làng cây cảnh Việt Nam. Ảnh; Dân Việt

Với tuổi đời 200 năm, tác phẩm sanh cổ được ông Nguyễn Mạnh Cường (một đại gia ở Hải Dương trước kia, nay thuộc Hải Phòng) mua với giá 8 tỷ vào năm 2003. Ảnh: Người đưa tin

Ngay sau đó, có người trả 15 tỷ nhưng ông không bán. Nếu tính ra, 15 tỷ đồng thời điểm đó ngang với khoảng 20 lô đất mặt đường lớn. Ảnh: Dân Việt

Cây sanh cao khoảng 3 mét, chu vi rễ khoảng 2,5 mét, đặt trong một chậu lớn. Ảnh: Bonsai Art Việt Nam

Bộ rễ cây dính bệt vào nhau, thân bạc trắng như hóa thạch. Ảnh: Dân Việt

Bông tán của cây nhấp nhô như những áng mây, phân chia đẹp mắt. Ảnh: Dân Việt

Chu vi bộ khoảng gần 3 mét. Ảnh: Người đưa tin

Lúc mới mua, cây có 9 tán, sau đó được tách ra thành nhiều tán cho hài hòa, phù hợp với xu thế hiện đại. Ảnh: Dân Việt

Thân cây có hai cây, một cây lớn và một cây nhỏ, được coi như tình mẫu tử (tình mẹ con). Ảnh: Người đưa tin

Tác phẩm sanh Long Chúa được đánh giá là hội tụ đầy đủ các yếu tố cổ - kỳ - mỹ. Ảnh: Dân Việt

Cận cảnh bộ rễ của cây. Ảnh: Dân Việt