Cảnh sát biển Việt Nam cứu 8 ngư dân gặp nạn

(Kiến Thức) - Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam Vùng 2 vừa cứu 8 thuyền viên trên con tàu bị chết máy và đưa vào bờ an toàn.

Theo đó, sau khi thu mua tôm cá ngoài biển, tàu phục vụ hậu cần QNa 93853TS của ông Nguyễn Phán (khối Nam Diêu, phường Thanh Hà, TP Hội An, Quảng Nam) bị chết máy khiến 8 thuyền viên trên tàu hoảng loạn. Rất may, tàu đã được lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam Vùng 2 kịp thời ứng cứu và lai dắt thành công vào bờ.
Canh sat bien Viet Nam cuu 8 ngu dan gap nan
 Cảnh sát biển Việt Nam ứng cứu, giúp đỡ ngư dân gặp nạn.
Ông Trần Đạo, là thuyền trưởng, cho biết: "Khoảng 14h45 ngày 10/8, tàu đang ở tọa độ 17,5 độ Vĩ Bắc, 109,6 độ Kinh Đông, mua hàng xong, trên đường chuẩn bị vào đất liền thì đột nhiên bị chết máy. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng sữa chữa nhưng không thành công". 
“Tôi cùng mọi người trên tàu phát tín hiệu cầu cứu các tàu khác nhưng không kết nối được. Đến khoảng 15h thì kết nối được với tàu CSB 2012 của Cảnh sát biển Vùng 2 đang tuần tra gần khu vực”, ông Đạo nói.
Khi tiếp cận thành công, lực lượng Cảnh sát biển đã kiểm tra sức khỏe, cung cấp lương thực, nước uống cho các thuyền viên. Sau đó, tàu CSB 2012 đã lai dắt con tàu chết máy về Cù Lao Chàm thành công vào trưa 11/8.
Sức khỏe 8 thuyền viên trên tàu đã ổn định.

Bé trai 11 ngày tuổi bị đâm xuyên đầu: Thủ phạm là “bợm rượu”

(Kiến Thức) - Kẻ phạm tội trong vụ bé trai 11 ngày tuổi bị đâm xuyên đầu là một “bợm rượu”, uống rượu thay nước và là người có tính khí thất thường.

Liên quan đến vụ bé trai 11 ngày tuổi bị đâm xuyên đầu, thông tin trên Dân Việt cho hay, kẻ gây án Nguyễn Thị Vân (51 tuổi, trú tại ấp Tân Lễ 2, xã Tân Trung, H.Mỏ Cày Nam, Bến Tre) là người có tính khí thất thường với hành động kiểu “đầu gấu”. 
Bà Vân trở thành nỗi khiếp đảm của bà con hàng xóm. Nhất là từ sau khi người chồng thứ hai qua đời, bà Vân thường xuyên tìm đến rượu, thậm chí uống rượu thay nước.

Nguyễn Hải Dương bình tĩnh diễn lại hành vi thảm sát ở Bình Phước

(Kiến Thức) - Trong quá trình thực nghiệm lại hiện trường vụ thảm sát ở Bình Phước, Nguyễn Hải Dương tỏ ra khá bình tĩnh diễn tả lại hành vi man rợ của mình.

Đúng 12h30 trưa 11/8, cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Bình Phước cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất công tác thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát ở Bình Phước khiến 6 người trong một gia đình bị sát hại.

Trước đó, vào lúc 7h50 sáng cùng ngày. Hai nghi phạm của vụ thảm sát là Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến đã được dẫn giải tới căn biệt thự tại ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước để thực hiện lại hành vi man rợ mà các nghi can đã gây ra vào rạng sáng ngày 7/7.