Bé trai 11 ngày tuổi bị đâm xuyên đầu: Thủ phạm là “bợm rượu”

(Kiến Thức) - Kẻ phạm tội trong vụ bé trai 11 ngày tuổi bị đâm xuyên đầu là một “bợm rượu”, uống rượu thay nước và là người có tính khí thất thường.

Liên quan đến vụ bé trai 11 ngày tuổi bị đâm xuyên đầu, thông tin trên Dân Việt cho hay, kẻ gây án Nguyễn Thị Vân (51 tuổi, trú tại ấp Tân Lễ 2, xã Tân Trung, H.Mỏ Cày Nam, Bến Tre) là người có tính khí thất thường với hành động kiểu “đầu gấu”. 
Bà Vân trở thành nỗi khiếp đảm của bà con hàng xóm. Nhất là từ sau khi người chồng thứ hai qua đời, bà Vân thường xuyên tìm đến rượu, thậm chí uống rượu thay nước.
Be trai 11 ngay tuoi bi dam xuyen dau: Thu pham la “bom ruou”
Bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Vân về hành vi giết người. Ảnh: Thanh Niên. 
Ông Lê Văn Đoàn – Phó trưởng công an xã Tân Trung cho biết, bà Vân quê gốc ở xã Minh Đức, cùng huyện Mỏ Cày Nam. Trước đây, bà Vân từng có một đời chồng ở xã Bình Khánh Đông (huyện Mỏ Cày Nam), nhưng đã bỏ nhau vì hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Bà Vân từng dùng dao chém nhiều nhát vào mặt chồng khiến ông này hoảng sợ phải quyết định ly hôn.
Sau khi qua lại với một số người đàn ông, bà Vân kết hôn với ông Nguyễn Văn Thuận và chuyển về sinh sống ở ấp Tân Lễ 2 và sinh được một người con trai. Cuộc sống của gia đình bà Vân vô cùng khó khăn nhưng hai vợ chồng không tu chí làm ăn mà thường xuyên mâu thuẫn. Ông Thuận nhiều lần bị bà Vân chửi mắng, đuổi ra khỏi nhà.
Cuối năm 2006, ông Thuận đột ngột qua đời, bà Vân cho rằng chồng bị bệnh chết nhưng theo một số người hàng xóm thì hôm đó trời mưa, ông Thuận đã uống rượu và bị vợ đuổi ra ngủ ngoài hiên nên bị cảm và qua đời.
Từ đó, bà Vân tìm đến rượu rồi trở thành "bợm rượu". Chẳng ai dám dây dưa với bà vì họ sợ tính khí thất thường của bà. Nhiều người bị bà Vân vào nhà lấy đồ, bắt gà cũng không dám phản ứng gì. Bởi trước đây, bà Vân từng vác dao chém một người hàng xóm vào tay dù không hề có oán thù gì.
Trước đó, vào chiều tối 10/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Vân về hành vi giết người.
Động cơ gây án của bà Vân là vì bà muốn chết và chọn cách giết người để người nhà nạn nhân giết lại mình. Bà Vân chọn cháu bé để ra tay do thấy chị Duyên trông con một mình, còn giường trống nên mới tìm cách tiếp cận rồi ra tay.

Hải Phòng: Nắng đổ lửa, Việt Hải vẫn khốn khổ vì ngập lụt

(Kiến Thức) - Người dân Việt Hải vẫn khốn khổ vì ngập lụt. Cả xã đảo chìm trong biển nước dù trời nắng như đổ lửa, do ảnh hưởng mưa lũ vừa qua...

Hai Phong: Nang do lua, Viet Hai van khon kho vi ngap lut
 Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn vừa qua, Việt Hải là xã đảo thuộc huyện Cát Hải, Hải Phòng bị ngập nặng. Trong khi nước lũ ở Quảng Ninh đã rút thì ở Việt Hải đến nay (10/8) vẫn chìm trong biển nước.
Hai Phong: Nang do lua, Viet Hai van khon kho vi ngap lut-Hinh-2
 Toàn bộ gần 80 hộ dân của xã Việt Hải đều bị ảnh hưởng trong đợt lụt này, trong đó có 21 hộ bị ngập hết, mất trắng tài sản.

Bé trai 11 ngày tuổi bị đâm xuyên đầu có thể đột tử

(Kiến Thức) - “Có thể nói bé trai 11 ngày tuổi bị đâm xuyên vẫn còn nguy kịch và có thể đột tử bất cứ lúc nào...” - bác sĩ Tâm cho biết.

Ngày 10/8, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin vụ bé trai 11 ngày tuổi bị đâm xuyên đầu vào rạng sáng 8/8 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long.
Theo Ths-BS Phạm Thị Minh Tâm - Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh, 48 giờ mổ chấn thương sọ não chưa nói lên điều gì cả, có thể nói bé vẫn còn nguy kịch và có thể đột tử bất cứ lúc nào vì có nhiều nguy cơ cao.