Căn nhà bốc mùi lạ, hàng xóm tò mò phát hiện điều kinh ngạc

Bị bỏ đói suốt 3 ngày, không có bất cứ sự chăm sóc nào, bé sơ sinh vẫn sống sót kỳ diệu sau khi cả cha và mẹ tự tử.

Theo thông tin đăng tải, sự việc xảy ra ở thành phố Dehradun, Uttarakhand, phía bắc Ấn Độ. Một người đàn ông 25 tuổi cùng vợ 22 tuổi của anh đã tự tử trong căn nhà thuê, để lại đứa con thơ mới sinh. Vụ việc chỉ được phát hiện khi hàng xóm ngửi thấy một mùi lạ kỳ phát ra từ căn nhà thuê vào ngày 13/6 vừa qua và báo cảnh sát.
Cảnh sát địa phương cho biết khi đột nhập vào căn nhà, họ phát hiện một nam và một nữ nằm sấp trên sàn, cả hai đã mất đi dấu hiệu sống, một đứa trẻ mới sinh nằm giữa hai người họ.
Can nha boc mui la, hang xom to mo phat hien dieu kinh ngac
  Ảnh minh hoạ.
Các nhà điều tra sơ bộ xác định, cặp vợ chồng này đã chết ít nhất 3 ngày trước khi được phát hiện, điều này có nghĩa là đứa bé vừa được sinh ra của cặp vợ chồng đã trải qua 3 ngày mà không có sữa mẹ và bất kỳ sự chăm sóc nào.
Sau đó, cảnh sát xác định rằng đứa bé sơ sinh được sinh ra vào ngày 8/6, vẫn ở giai đoạn mới sinh, thế nhưng đã trải qua 3 ngày nhịn đói, không được cung cấp dinh dưỡng và chăm sóc.
Khi được phát hiện, đứa trẻ ngay lập tức được đưa đi kiểm tra và chăm sóc y tế, bác sĩ cho biết mặc dù đứa bé bị mất nước, nhưng các chỉ số sức khỏe và dấu hiệu sống đều rất tốt, không hề có bất kỳ tổn thương nào. Có thể nói, bé đã sống sót một cách kỳ diệu.
Về lý do tại sao họ tự tử ngay sau khi sinh con của cặp vợ chồng, cảnh sát cho biết cả hai được xác định kết hôn cách đây 1 năm và mới chuyển đến căn nhà thuê hiện tại 4 tháng trước. Cả hai không có việc làm ổn định, tài chính khó khăn, có lẽ lo lắng không đủ khả năng tồn tại khi có thêm một sinh linh mới, cả hai đã suy nghĩ dại dột rồi tự tử.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Giáo viên yoga sống sót sau 3 tuần lạc trong rừng 

Nguồn video: THĐT

Bạn gái được nhiều người theo đuổi, bác sĩ làm điều kinh hãi

Chỉ vì được nhiều người theo đuổi, Tiểu Minh bị bạn trai ép ngã xuống đất và xâm hại tình dục, khiến cô bị thương với hơn 10 vết bầm tím trên cơ thể.

Phải lòng chủ nhà trọ đã có gia đình, cô gái gặp kết đắng

Dù chưa ly hôn, ông Bành vẫn phát triển một mối quan hệ "vượt qua tình bạn" không đúng đắn với cô Tô, khách thuê trọ nhà mình. Khi bị phát hiện, cô Tô thân phận "tiểu tam" nhưng lại rất ngang ngược.

Trốn đến nhà em vì bị chồng đánh, người phụ nữ gặp kết thảm

Khi mẹ cô Lưu phơi xong quần áo và quay trở lại phòng khách, bà nghe thấy tiếng kêu cứu, chạy vội vào xem thì thấy con gái và con dâu của mình nằm trong vũng máu.

Tại Đông Quan, Quảng Đông, Trung Quốc, một vụ án mạng đau lòng xảy ra. Người phụ nữ 41 tuổi họ Lưu bị bạo hành trong một thời gian dài, do đó cô đề nghị ly dị và rời khỏi nhà chồng ở Hồ Nam, về nhà em trai ở Đông Quan nương náu. Nào ngờ, quyết định này lại khiến cô Lưu và cả gia đình em trai gặp họa.