
Ngã tư Tổng Đốc Phương - Nguyễn Trãi (nay là ngã tư Châu Văn Liêm - Nguyễn Trãi) ở khu vực Chợ Lớn trong sự kiện Tết Mậu Thân năm 1968. Ảnh: Jim Giarrusso.

Cảnh hoang tàn ở đường Nguyễn Trãi, khu vực có hàng rào màu xanh phía bên trái là hội quán Hà Chương. Ảnh: Jim Giarrusso.

Cảnh đổ nát ở đường Lý Thành Nguyên (nay là đường Đỗ Ngọc Thạch) nhìn từ ngã tư Đồng Khánh - Lý Thành Nguyên (Trần Hưng Đạo B - Đỗ Ngọc Thạch). Ảnh: Jim Giarrusso.

Những ngôi nhà biến thành đống gạch vụn do hỏa lực của Mỹ trong sự kiện Tết Mậu Thân ở Chợ Lớn. Ảnh: Jim Giarrusso.

Những ngôi nhà biến thành đống gạch vụn do chiến sự ở Chợ Lớn. Ảnh: Jim Giarrusso.

Tòa bị bom đạn phá nham nhở góc góc ngã tư Nguyễn Trãi - Phùng Hưng, nay là hiệu thuốc Hạnh Đức Đường số 826 Nguyễn Trãi. Ảnh: Jim Giarrusso.

Xe taxi Renault 4CV biến thành đống sắt vụn bên hè đường Nguyễn Trãi. Ảnh: Jim Giarrusso.

Hai chiếc Citroën Traction Avant bị hư hại nặng nề ở góc Nguyễn Trãi - Phùng Hưng. Ảnh: Jim Giarrusso.

Trường đua Phú Thọ biến thành điểm đóng quân của lực lượng Mỹ - binh lính Sài Gòn trong sự kiện Tết Mậu Thân 1968. Ảnh: Jim Giarrusso.

Xe tăng Mỹ được điều động tăng viện cho Sài Gòn. Ảnh: Jim Giarrusso.