Cầm ô nhảy từ tầng 26 xuống, bé trai sống sót thần kỳ

Theo bác sĩ điều trị cho bé trai này, khi đến bệnh viện, bé hôn mê, huyết áp và nhịp thở không ổn định, đứt lìa tay trái, gãy cả hai chi dưới, bị thương ở nhiều vùng cơ thể gồm đầu, ngực và bụng.

Cách đây không lâu, một bé trai ở Tương Tây, Hồ Nam (Trung Quốc), cầm ô nhảy từ tầng 26 xuống. Khi đó, cánh tay trái của bé bị đứt lìa hoàn toàn các khớp, được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Sau 3 tháng điều trị, hiện bé đứng dậy được và cánh tay trái hồi phục bình thường. Bác sĩ cũng phải choáng váng, thừa nhận rằng sự hồi phục của bé giống như một phép lạ bởi trong hoàn cảnh bình thường, cả một chi lớn như vậy sẽ khó có thể hồi phục sau khi gãy rời.
Cam o nhay tu tang 26 xuong, be trai song sot than ky
Ảnh minh hoạ.
Theo bác sĩ điều trị cho bệnh nhi, khi đến bệnh viện, bé ở trong tình trạng hôn mê, huyết áp và nhịp thở không ổn định, bị đứt lìa tay trái, gãy cả hai chi dưới, bị thương ở nhiều vùng cơ thể gồm đầu, ngực và bụng. Mức độ thương tích cực nặng, chi bị đứt rời phải được bảo quản và phẫu thuật ghép nối ngay lập tức.
Khi nhận được chẩn đoán, bác sĩ rất lo lắng: "Nếu nhảy từ tầng 26 xuống thì ít nhất cũng phải 70 đến 80 mét, cơ hội sống sót rất mong manh". Thế nhưng hiện tại, bé không những vượt qua cửa tử mà còn lặp lại phép màu, bây giờ bé không chỉ đứng dậy được mà còn đi khập khiễng, cánh tay được ghép lại không còn đau nữa, các ngón tay cử động được.
Bác sĩ cho biết, hiện tại hai chân bị gãy của bé trai hồi phục rất tốt, về cơ bản có thể đi lại như một đứa trẻ bình thường và không ảnh hưởng nhiều đến sự tăng trưởng và phát triển sau này. Cánh tay trái của bé cũng hồi phục như một điều kỳ diệu, hiệu quả điều trị hiện tại vượt quá mong đợi, tuy vậy, chắc chắn sẽ không được linh hoạt như trước đây.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Thanh niên nghi ngáo đá nhảy xuống sông mất tích

Nam sinh cầm vật này vào phòng, hiệu trưởng sơ tán cả trường

Một học sinh tiểu học cầm quả đạn đại bác trên tay lao vào phòng hiệu trưởng: "Em dùng tay không đào được nó". Ngay lập tức, trường học sơ tán hàng trăm giáo viên và học sinh.

Một học sinh tiểu học ở Đồng Lăng, tỉnh An Huy, Trung Quốc, vô tình phát hiện một quả đạn đại bác khi đang chơi trong khu rừng gần trường. Sau khi dùng tay không đào quả đạn ra, cậu học sinh vẫn không hề biết đến sự nguy hiểm của nó nên dùng tay không nhặt nó lên, đem đến phòng hiệu trưởng để báo cáo cùng một học sinh khác.

Đến nhà bạn trai chơi, cô gái bị chuốc thuốc rồi làm nhục

Khi thấy Tiểu Mai chìm sâu vào giấc ngủ, Trần xâm hại bạn gái rồi sau đó định che giấu hành động này.

Một phụ nữ ở Đài Trung, Đài Loan (Trung Quốc) tên Tiểu Mai đến nhà bạn trai họ Trần để chơi. Không ngờ, lợi dụng lúc Tiểu Mai không để ý, anh Trần bỏ thuốc ngủ vào nước uống của bạn gái, khiến cô ngủ mê man.