Cái kết không tưởng sau vụ cá sấu ăn thịt người ở Anh

Các con của bà Anne Cameron ở cảng Douglas, Anh vừa gây sốc khi tuyên bố không muốn tìm và sát hại con cá sấu đã giết chết mẹ của mình vào đầu tuần trước.

Theo tờ Cairn Spost, bà Anne Cameron đã mất tích vào đầu tuần trước và thủ phạm gây ra chuyện này là con cá sấu sống ở một con kênh gần cảng Douglas. Sau ít ngày tìm kiếm, các nhân viên an ninh đã tìm thấy gậy chống, quần áo và xác của bà Cameron.
Cai ket khong tuong sau vu ca sau an thit nguoi o Anh
 Thủ phạm gây ra cái chết cho bà Anne Cameron vẫn chưa bị bắt.
Tuy nhiên, thủ phạm gây ra chuyện này là con cá sấu vẫn chưa bị tóm. Thậm chí, ngay cả khi các chuyên gia của Cụ bảo vệ môi trường và di sản vào cuộc vẫn không thể lần ra tung tích của “kẻ sát nhân”. Trước đó, họ đã đặt rất nhiều bẫy, nhưng sau 1 tuần, các bẫy vẫn trống không.
Chứng kiến điều này, anh Craig Eggins – con trai của bà Anne Cameron đã lên tiếng mong các nhà chức trách hãy dừng việc tìm kiếm con cá sấu “sát nhân”. Đồng thời, Craig cũng thừa nhận đây là sự việc không ai muốn và anh muốn sớm quên đi nỗi đau.
“Mẹ tôi là một người rất mạnh mẽ, nhưng bà lại mắc chứng sau sút trí tuệ. Đầu tuần trước, bà ấy đã đi từ nhà tới trung tâm chăm sóc người cao tuổi và sự việc đáng tiếc đã xảy ra. Hiện tại, tôi không muốn nhắc thêm về điều này hay sát hại con cá sấu để trả thù cho mẹ. Bởi vì điều đó chỉ làm tôi thêm đau khổ.”

78 cá sấu tẩu thoát, thành phố Trung Quốc náo loạn

Một trang trại nuôi cá sấu ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vừa để xổng chuồng 78 con cá sấu, khiến người dân khu vực lân cận ăn ngủ không yên, Shanghaiist đưa tin.

Khi trại cá sấu tại Tứ Xuyên, Trung Quốc đang trong giai đoạn cải tạo, nâng cấp, 78 con cá sấu đã trốn thoát khỏi trang trại và lẫn trốn trong những đầm lầy gần khu vực, cũng như di cư ra một vài con sông quanh đó.

Phát hiện bạn trai ngoại tình... vẫn phải làm điều đau khổ này

(Kiến Thức) - Phát hiện bạn trai ngoại tình mà vẫn phải cấp cứu, chữa trị cho anh ta, nữ y tá vô cùng đau khổ. 

Biết được bạn trai mình ngoại tình thường thì những cô gái sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn, tức giận. Thế nhưng nếu phát hiện bạn trai ngoại tình mà vẫn phải gánh vác trách nhiệm cứu sống bạn trai và cô nhân tình, chắc chắn sẽ càng đau khổ hơn nhiều.
Mới đây, tại Đài Loan đã xảy ra trường hợp hy hữu như vậy. Một nữ y tá trong thời gian làm việc tại bệnh viện đã vô tình phát hiện ra bạn trai phản bội trong tình huống éo le.

Hì hục phá xe bạn trai cũ, hoảng hồn khi phát hiện sự thật

(Kiến Thức) - Say rượu, người phụ nữ hì hục phá xe ô tô của bạn trai cũ. Đến khi tỉnh, cô hối hận vô cùng khi phát hiện...

Mới đây, một người phụ nữ có tên Christine Ann Potten, 38 tuổi, sống tại Dorset, London, Anh vừa bị bắt vì lý do hết sức trời ơi đất hỡi.
Theo thông tin đăng tải, tối hôm đó, Christine về nhà trong tình trạng say xỉn sau khi uống rất nhiều rượu. Cho rằng bạn trai cũ lừa dối cô, Christine ôm hận trong lòng và quyết định trả thù bạn trai cũ bằng cách đập phá xe ô tô của anh ta. 
Hi huc pha xe ban trai cu, hoang hon khi phat hien su that
 
Đúng lúc đó, Christine nhìn thấy một chiếc xe hiệu Peugeot màu bạc. Không suy nghĩ nhiều, cô ra sức đập phá chiếc xe. Đầu tiên Christine phá hoại kính chắn gió, sau đó, bẻ gãy cả gương chiếu hậu và cuối cùng, Christine cào xước sơn xe, giật tung phần đai dưới của chiếc xe. 
Tuy nhiên, không may cho Christine, vì quá trình phá hoại quá ồn ào, người phụ nữ đã đánh thức những người hàng xóm. 
Hi huc pha xe ban trai cu, hoang hon khi phat hien su that-Hinh-2
 
Ngay khi thấy hành động điên cuồng của Christine, hàng xóm đã gọi điện báo cáo cảnh sát. Chẳng bao lâu sau, cảnh sát có mặt tại hiện trường và tiến hành đánh giá thiệt hại.
MỜI QUÝ ĐỘC GIẢ XEM VIDEO PHỎNG VẤN: Khi ghen, người yêu của bạn biểu hiện ra sao? (Nguồn: Tiin.vn)
Nhờ vào những vết máu vương lại hiện trường, cảnh sát nhanh chóng tìm ra Christine chính là thủ phạm. Tìm đến nhà của cô, cảnh sát phát hiện Christine với cánh tay rớm máu vì vết thương từ vụ phá hoại.
Hi huc pha xe ban trai cu, hoang hon khi phat hien su that-Hinh-3
 
Đáng thương cho Christine, vừa bị bắt tạm giam thì cô biết tin, chiếc xe ô tô mà cô ra sức phá hoại vốn không phải của người bạn trai cũ. Chiếc xe bị cô đập phá hóa ra lại thuộc về một người hàng xóm mà Christine không quen biết.
Qua câu chuyện này, Christine có lẽ đã có được bài học nhớ đời. Không nên làm bất cứ điều gì khi say, bởi đa phần sau khi tỉnh táo, bạn chắc chắn sẽ hối hận.