Cái chết lạ kỳ của công nhân vừa lĩnh lương, thưởng Tết

(Kiến Thức) - Một nam công nhân 19 tuổi được phát hiện chết bên gốc cây trong bãi cỏ rậm với sợi dây thừng trên cổ.

Chiều 7/2, người thân của anh Nguyễn Hoài Vinh (19 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận, công nhân đang làm việc trong Khu công nghiệp dệt may Bình An, phường Bình Thắng, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương) túc trực trước nhà đại thể bệnh viện Đa khoa Dĩ An để chờ nhận thi thể con, em mình đưa về quê an táng.
Cai chet la ky cua cong nhan vua linh luong, thuong Tet
Vị trí cây tràm (mũi tên đỏ) nơi phát hiện anh Vinh chết trong tư thế treo cổ, chân còn chạm đất. 
Trước đó, khoảng 7h sáng nay, lực lượng bảo vệ khu công nghiệp đang chuẩn bị đốt cỏ tại bãi đất trống gần đó thì kinh hoàng phát hiện thi thể trong tư thế treo cổ của anh Nguyễn Hoài Vinh - là công nhân thuộc Tổng Công ty CP may Nhà Bè, có trụ sở đóng tại đây. Tại hiện trường, thi thể anh Vinh chết trong tư thế treo cổ trên cây keo, hai chân vẫn còn chạm đất, đầu ngước lên trên và sợi dây ở quanh cổ.
Sự việc được báo về công an địa phương và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương, đội CSĐT công an TX Dĩ An cũng đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường làm rõ vụ việc.
Cai chet la ky cua cong nhan vua linh luong, thuong Tet-Hinh-2
Rất đông người dân xung quanh khu vực đến xem hiện trường vụ việc. 
Tại hiện trường, rất đông người dân chứng kiến nhìn thấy thi thể anh Vinh treo trên cành cây tràm mỏng manh và 2 chân vẫn còn chạm đất. Ngay sau khi thực hiện xong việc khám nghiệm, thi thể anh Vinh được đưa khỏi hiện trường. Nhà chức trách đã thu giữ một sợi dây dù màu xanh dài khoảng 4m, được quấn quanh thân cây keo và buộc hờ vào cổ nạn nhân để điều tra làm rõ sự việc.
Một số đồng nghiệp của nạn nhân cho biết, chiều tối qua (6/2), anh Vinh vừa nhận lương, thưởng Tết và đang sắp xếp để về quê nghỉ Tết thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Soi trang trại bí thư huyện có 12 con dê “lạc” vào

(Kiến Thức) - Bên trong trang trại ông Đỗ Minh Quý có 3 dãy nhà xây khá khang trang. Trong khi đó, xung quanh là những ngôi nhà dân nghèo khó, lụp xụp, lợp mái tranh...

Soi trang trai bi thu huyen co 12 con de “lac” vao
Hồi đầu năm 2015, báo chí cả nước liên tục đưa tin về vụ việc 12 con dê giống dành để hỗ trợ người nghèo được đưa vào trang trại của ông Đỗ Minh Quý, Bí thư huyện ủy huyện Thạch Thành (Thanh Hóa). Điều đáng nói là hơn nửa năm sau vụ việc này mới được phát hiện ra. Không những nhận nhầm dê, ông Quý còn phân phát dê hỗ trợ người nghèo cho 2 người cháu ruột của mình. Trong ảnh là trang trại của gia đình ông Đỗ Minh Quý
Soi trang trai bi thu huyen co 12 con de “lac” vao-Hinh-2
  Trang trại của gia đình ông Quý nằm dưới chân một dãy đồi núi ở xã Thành Yên, huyện Thạch Thành. Xung quanh trang trại là những ngôi nhà dân lụp xụp, lợp mái tranh. Đời sống người dân nơi đây hiện còn rất nghèo khó. 
Soi trang trai bi thu huyen co 12 con de “lac” vao-Hinh-3
Trang trại ông bí thư huyện ủy Thạch Thành có diện tích khá rộng, được bao quanh bởi hàng rào cao bằng lưới thép.

Soi trang trai bi thu huyen co 12 con de “lac” vao-Hinh-4
 Cổng ra vào trang trại nuôi dê của gai đình ông Quý. 

Soi trang trai bi thu huyen co 12 con de “lac” vao-Hinh-5
Một góc khang trang bên trong trang trại của ông Quý. Theo quan sát, trang trại của ông Quý có tới 3 dãy nhà xây lát gạch, lợp ngói tươm tất. 

Soi trang trai bi thu huyen co 12 con de “lac” vao-Hinh-6
 Đàn dê ở trang trại của ông Quý trong một buổi đi ăn cỏ. 

Soi trang trai bi thu huyen co 12 con de “lac” vao-Hinh-7
Hiện 12 con dê đi nhầm vào trang trại ông bí thư huyện ủy này đã được trao trả về cho các hộ nghèo trong huyện. 

Soi trang trai bi thu huyen co 12 con de “lac” vao-Hinh-8
 Chị Bùi Thị Ngân - một hộ nghèo ở xã Thành Yên, huyện Thạch Thành phấn khởi nhận lại 4 con dê mà đáng lẽ ra gia đình chị phải được nhận từ cách đây hơn nửa năm. 

Con dâu đẩy mẹ chồng xuống giếng, dùng sào chọc đến chết

(Kiến Thức) - Mâu thuẫn với mẹ chồng, Nga dùng vật cứng đánh vào đầu bà Bé rồi đẩy xuống giếng, dùng sào chọc đến khi nạn nhân tử vong mới dừng lại.