Cách làm sạch giầy trắng hiệu quả không nên bỏ qua

Giày màu trắng là một phụ kiện rất dễ kết hợp với quần áo. Do đó, giày trắng luôn là lựa chọn yêu thích của 2 phái nam và nữ .

Tuy nhiên, những thiết kế giày trắng lại có nhược điểm là rất dễ bám bẩn và khó làm sạch. Những mẹo đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn làm sạch giầy trắng để giữ đôi giày luôn trong tình trạng sáng màu như mới.
1. Sử dụng kem đánh răng
Bạn hãy bôi kem lên vết bẩn và lấy ngay chiếc bàn chải đánh răng đã qua sử dụng, nhúng vào dung dịch xà phòng pha với nước ấm rồi chà mạnh lên vết bẩn. Sau vài phút là vết bản sẽ bị “thổi bay”. Sau đó, dùng khăn lau sạch bọt và lau khô giày của bạn sẽ lại trắng như vừa mới mua.
 
2. Dùng baking soda và giấm
Cho Baking Soda và giấm vào bát thủy tinh theo tỉ lệ 1:2. Cho thêm một chút nước ấm vào bát.
Dùng bàn chải đánh răng cũ chà sát giày trong vòng vài phút.Lặp lại cho đến khi các vết bẩn không còn.Giặt giày lại bằng nước. Phơi giày cho khô.
 
3. Dùng hỗn hợp oxy già và baking soda
Trộn một thìa canh Baking Soda và nửa thìa oxy già Hydrogen Peroxide với nước ấm. Trộn đều thành một hỗn hợp. Dùng chiếc bàn chải đánh răng cũ, chải hỗn hợp trên lên những chỗ bị bẩn hoặc toàn bộ chiếc giày. Để riêng khoảng 30 phút.
 
Sau đó giặt bằng nước. Lưu ý khi làm sạch bằng cách này bạn hãy sử dụng găng tay vì hỗn hợp có chất bào mòn da.
4. Dùng chanh để tẩy sạch vết bẩn
Chanh là một trong những chất làm sạch giày trắng rất hiệu quả vì chanh có chứ nhiều axit giúp đánh bật các vết bùn đất bám trên giầy.
 
Bạn chỉ cần cắt ngang quả chanh rồi chà trực tiếp lên vết bẩn. Sau khi xát đều nước chanh lên mặt giày, bạn nên để 15 - 20 phút để axit trong chanh phát huy hết tác dụng rồi giặt lại bằng nước lạnh.

Giám đốc chủ động rủ đi nhà nghỉ với ông ấy để rồi sợ hãi bỏ chạy thoát thân

Tôi cũng muốn được sếp cất nhắc lên vị trí cao hơn lắm chứ, nhưng cái tính của tôi nó vậy rồi sửa sao nổi...

Tôi đã làm trong công ty giầy da này cũng 10 năm rồi, công việc hàng ngày của tôi là nhân viên kỹ thuật. Vất vả và áp lực lắm nhưng vì đồng tiền tôi đành phải thích nghi thôi.

Lì xì bên nội 100 nghìn vẫn bị mỉa mai “đồ kẹt xỉ”

Vừa mới trao dứt tay cho thằng cháu cái lì xì đỏ xinh thì thằng bé háo hức mở ngay. Thấy thằng nhỏ có phản xạ tò mò đáng yêu của trẻ con, tôi chưa kịp cười thì bỗng tái mặt khi nhìn thấy nét mặt mỉa mai châm biếm của cô em chồng.

Nhà chồng tôi rất đông con cháu, mười ba đứa cháu cả thảy. Ngoài cái chuyện vui cửa vui nhà thì Tết đến đó còn là nỗi vất vả của vợ chồng tôi khi phải lo chuyện mừng tuổi. Lương của chúng tôi, cả hai vợ chồng mới vẻn vẹn hơn 10 triệu.

Mà Tết nhất thì đủ thứ phải chi tiêu, hết biếu bên nội lại biếu bên ngoại, hết đi sếp vợ lại đi sếp chồng, hết đào quất lại bánh chưng, hết lợn gà lại măng miến hoa quả, ôi thôi đủ thứ trên đời phải chi tiêu cho cái Tết mà quỹ chi tiêu cũng chỉ có ngần ấy. Của đáng tội, thưởng tết của cả hai vợ chồng có dăm triệu bạc thì đã sắm sửa quần áo, giầy dép cho hai đứa con, chồng thêm cái áo mới, vợ nhuộm lại màu tóc là cũng hết tiền.

Thở phào với cái Tết chỉ mất 5 triệu đồng

Mùng 3 rảnh rỗi ngồi điểm lại chi phí tiêu tốn trong Tết, tôi “thật phục tôi quá” khi dự chi 5 triệu cho Tết chỉ đội lên hơn 100.000 đồng mà vẫn đầy đủ, vui vẻ. Trong khi bạn bè, người thân "kêu rên" vì chi tiêu Tết tốn kém.

Vợ chồng tôi sống tại một huyện ngoại thành của Hà Nội. Tôi năm nay 32 tuổi, làm chuyên viên cho một cơ quan đoàn thể của nhà nước, sau mấy năm đi làm hệ số lương của tôi đang là 2,66. Sau khi cộng tất tần tật tiền lương, tiền phụ cấp tiền ăn trưa thì tổng thu nhập của tôi là 5. 230.000 đồng. Lương chồng tôi cũng chỉ nhỉnh hơn tôi mấy đồng, được gần 6 triệu. Dịp Tết này, tổng tiền thưởng Tết của cả hai vợ chồng chỉ có khoảng 3 triệu.
Khéo "co" nên tôi đã có cái Tết ấm với 5 triệu đồng (Ảnh minh họa IT)
Khéo "co" nên tôi đã có cái Tết ấm với 5 triệu đồng (Ảnh minh họa IT)