Cá mập trắng nuốt gọn hải cẩu ngoài khơi

Con cá mập trắng đoạt mạng hải cẩu xám xấu số ngay trước mũi một con tàu đi câu ở ngoài khơi bán đảo Cape Cod, bang Massachusetts, Mỹ.

Mời quý vị xem video: Cá mập trắng nuốt gọn hải cẩu ngay trước thuyền câu

Theo tờ theepochtimes, cá mập trắng là một trong những loài săn mồi đáng sợ nhất trong thế giới đại dương. Sự hung hãn dữ dội trong bất cứ cuộc tấn nào của nó cũng khiến đối thủ khiếp sợ.
Video do các nhà nghiên cứu thuộc Tổ chức bảo tồn cá mập trắng Đại Tây Dương (AWSC) ghi lại khi vô tình chứng kiến cuộc tấn công của cá mập nhằm vào hải cẩu ở ngoài khơi bán đảo Cape Cod, bang Massachusetts, Mỹ.
Ca map trang nuot gon hai cau ngoai khoi
 
Nhóm nghiên cứu đang đi câu thì bất ngờ thấy con cá mập trắng lao lên ngoạm lấy hải cẩu trong giây lát. Những nhà nghiên cứu, ngư dân dày dạn kinh nghiệm cũng bị giật mình bởi vụ tấn công.
Vụ tấn công đẫm máu chỉ cách bãi biển Wellfleet hơn 90 mét. Cá mập ngoạm xác hải cẩu bơi đi, kéo theo vệt máu dài loang lổ trên mặt biển.
Cá mập trắng lớn dài khoảng 6,4 mét. Tuổi đời ước tính khoảng 70 năm, là một trong các loài cá sụn sống lâu nhất. Cá mập trắng trắng đạt tốc độ hơn 56 km/h.

Ngoạn mục cá voi 40 tấn, to hơn tòa nhà nhảy "khiêu vũ"

(Kiến Thức) - Hình ảnh con cá voi khổng lồ, nặng hơn 40 tấn uyển chuyển thực hiện từng cú nhảy như đang khiêu vũ trên vùng biển ở Port St Johns, Nam Phi khiến người xem không thể rời mắt.

Ngoan muc ca voi 40 tan, to hon toa nha nhay
Ít ai tưởng tượng được một động vật đồ sộ như cá voi lại có thể nhẹ nhàng tung mình ra những điệu nhảy uốn lượn đến thế. Những khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất cho thấy cảnh tượng con cá voi lưng gù nặng tới 40 tấn nhảy lên khỏi mặt nước trên vùng biển ở Port St Johns, Nam Phi.

Thấy đường lạ, người đàn ông quyết không đi tiếp, ngăn được điều kinh hoàng

(Kiến Thức) - Mới đây, tại trấn Ngọc Oản, huyện Đại Quan, thị Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã xảy ra sự việc hy hữu. Chỉ với việc để ý một vết nứt lớn trên đường, một người đàn ông đã cứu sống rất nhiều người.

Vào trưa ngày 9/8, anh Dương Minh Khuê có việc đi ngang qua đoạn đường cái trong trấn Ngọc Oản. Tuy nhiên, khi đang đi, anh Khuê chợt nhìn thấy vết nứt lớn trên đường.
Bên cạnh đó, anh còn thấy xuất hiện hiện tượng đá rơi. Dựa vào kinh nghiệm sinh sống nhiều năm ở vùng núi, thấy hiện tượng bất thường, anh Khuê rất lo lắng và nghĩ rằng, vài ngày gần đây, trời mưa không ngớt, mặt đường và vách núi đều có dấu hiệu rạn nứt, có thể sắp xảy ra lở đất vô cùng nguy hiểm, cần phải sơ tán và ngăn cản mọi người lưu thông trên đường.