Bốn xe tải chở 39 tấn đường cát nhập lậu ở An Giang

(Vietnamdaily) - Trước những diễn biến phức tạp của tình trạng buôn lậu, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ bắt 4 xe tải chở đường cát không rõ nguồn gốc.

Khoảng 2h30 ngày 8/8, công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ Công an tỉnh An Giang phát hiện xe tải biển kiểm soát 67C-013.27 do tài xế Nguyễn Văn Thơi (29 tuổi, ngụ phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên) điều khiển trên quốc lộ 91 với biểu hiện nghi vấn.
Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ xác định Thơi chở 18 tấn đường cát không hóa đơn chứng minh nguồn gốc, ngoài bao bì ghi chữ nước ngoài.
Bon xe tai cho 39 tan duong cat nhap lau o An Giang
Đường cát nhập lậu trên 4 xe tải. 
Đến 3h30 cùng ngày, CSGT phát hiện 3 xe tải biển số 67C-078.09, 67C-116.63 và 67C-075.77 do các tài xế Châu Văn Nguyên (49 tuổi, ở quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ), Đỗ Tấn Định (41 tuổi, ở huyện Tịnh Biên, An Giang) và Nguyễn Quốc Thanh (42 tuổi, ngụ TP Long Xuyên) chở 420 bao đường cát nhãn mác nước ngoài, có tổng trọng lượng khoảng 21 tấn.
Ba tài xế này cũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Tất cả số đường này được CSGT bàn giao cho cảnh sát kinh tế xử lý theo thẩm quyền.

2.000 ngày truy tìm gã thợ ảnh buôn lậu sừng tê giác xuyên lục địa

Đầu năm 2008, Trần Văn Lập (SN 1960, trú tại phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị Công an TP.HCM bắt giữ khi hắn vừa buôn lậu 5 chiếc sừng tê giác từ Nam Phi về Việt Nam.

Tháng 6.2016 vừa qua, lực lượng CSHS Công an TP Hà Nội mới tìm ra hắn, khi mà Lập đang trong một hoàn cảnh rất bi đát…

Người ngoại quốc buôn lậu lượng lớn khẩu trang ở Sài Gòn

(Vietnamdaily) - Qua làm việc, Low Han Xiang khai nhận mua lượng lớn khẩu trang không có hoá đơn, chứng cứ vận chuyển qua đường hàng không để đưa về Malaysia bán kiếm lời.

Ngày 24/3, Công an quận 1 vừa bàn giao đối tượng Low Han Xiang (SN 1988, quốc tịch Singapore) cùng tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu, Công an TPHCM tiếp tục  điều tra về hành vi buôn lậu.

Theo đó, chiều 17/3, trinh sát Công an quận 1 tuần tra phát hiện tại tầng G, khách sạn Pullman trên đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 có 31 thùng khẩu trang y tế do Low Han Xiang là chủ sở hữu. Thời điểm kiểm tra, Xiang không xuất trình được bất cứ giấy tờ hoá đơn nguồn gốc xuất xứ của lô hàng.

Những ngục tối cổ xưa đáng sợ nhất thế giới

Thời xưa, một số ngục tối được xây dựng bên dưới lòng đất với những đường hầm và phòng giam có thiết kế hãi hùng. Những hầm ngục tối này dùng để tra tấn, hành hình phạm nhân hết sức rùng rợn mà ngày nay con người khó có thể tưởng tượng nổi.

Nhung nguc toi co xua dang so nhat the gioi
Lâu đài Tokat (Thổ Nhĩ Kỳ): Các chuyên gia đã phát hiện ngục tối với một số đường hầm bí mật cùng với các phòng giam nằm bên trong lâu đài Tokat ở Thổ Nhĩ Kỳ. Theo các chuyên gia, ngục tối bên dưới lâu đài Tokat chính là nơi giam giữ Hoàng tử Vlad III Dracula sống vào thế kỷ 15. Vào thời điểm ấy, Hoàng tử Vlad mới 12 tuổi.