Bốn công nhân tử vong thương tâm trong bể phốt độc hại

Bốn công nhân đã thiệt mạng do hít phải khí độc sau khi xuống dưới bể phốt ở Rajasthan, Ấn Độ.

India TV đưa tin, vụ việc bốn công nhân tử vong dưới bể phốt xảy ra tại một nhà máy trang sức ở khu công nghiệp Sitapura, Jaipur, Rajasthan, Ấn Độ, tối 26/5.

ando.png
Ảnh minh họa: X.

Bốn nạn nhân thiệt mạng được xác định là Sanjeev Pal, Himanshu Singh, Rohit Pal và Arpit Yadav.

Hai công nhân khác, Ajay Chauhan và Rajpal, trong tình trạng nguy kịch và hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Mahatma Gandhi. Trong khi đó, Amit Pal và Suraj Pal đã được xuất viện sau khi được chăm sóc y tế.

Theo cảnh sát, những công nhân này đã xuống bể chứa sâu 3 mét và nhanh chóng bất tỉnh.

Cuộc điều tra sơ bộ cho thấy, ban đầu họ ngần ngại không muốn vào bể phốt vì nhiệt độ quá cao và có khí độc. Tuy nhiên, sau khi được hứa trả thêm tiền, họ quyết định nhận công việc này.

Amit và Rohit là những người đầu tiên xuống bể phốt nhưng nhanh chóng ngạt thở và kêu cứu. Trong nỗ lực giải cứu họ, 6 công nhân khác xuống dưới và cũng bị bất tỉnh.

Theo các nhà chức trách, bể phốt này chứa bùn hóa học, sản phẩm phụ của quá trình sản xuất và làm sạch đồ trang sức, được làm sạch định kỳ để thu hồi các hạt vàng, bạc còn sót lại.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Sét đánh khiến 83 người thiệt mạng trong một ngày ở Ấn Độ

Nguồn video: THĐT

Ngủ dưới gốc cây, người đàn ông chết oan vì xe chở rác

Khi đang ngủ dưới gốc cây ven đường, một người đàn ông 45 tuổi được cho là đã bị "chôn sống" bởi bùn rác thải.

Theo India Times, vụ việc xảy ra tại khu vực Baradari của thành phố Bareilly, Ấn Độ. Khi đó, ông Sunil Kumar Prajapati, người kiếm sống bằng nghề bán rau, đang ngủ dưới gốc cây ven đường. Một công nhân vệ sinh đã đổ bùn cống (rác thải) từ một chiếc xe đẩy vào gốc cây đó, vô tình trúng người Sunil khiến ông tử vong tại chỗ.

"Vụ việc xảy ra tại khu vực Baradari của thành phố Bareilly. Thi thể của nạn nhân đã được đưa đi khám nghiệm tử thi. Có vẻ như đây là một tình huống sơ suất", cảnh sát Pankaj Srivastava cho biết.

Bị "nhốt" trong ô tô, 4 em nhỏ tử vong thương tâm

Trong lúc chơi đùa, 4 đứa trẻ đã vào trong một chiếc ô tô đang đỗ. Cửa xe sau đó bất ngờ bị khóa, khiến các em nhỏ bị nhốt bên trong.

Theo NDTV, vụ 4 em nhỏ tử vong trong chiếc ô tô đóng kín xảy ra tại làng Dwarapudi, Vijayanagaram, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ, vào ngày 19/5.

Cảnh sát thông tin, khi chơi đùa cùng nhau, 4 đứa trẻ, đều dưới 10 tuổi, thấy một chiếc ô tô đang đỗ ở đó, cửa mở nên vào trong xe. Tuy nhiên, cửa xe bất ngờ khóa lại sau đó, khiến chúng mắc kẹt bên trong.

Bị sa thải, công nhân 86 tuổi bắn chết ông chủ

(Kiến Thức) - Felix Cabrera, một công nhân nhà máy đường ở Mỹ, đã bắn chết ông chủ sau khi nghi phạm bị đuổi việc.

AP dẫn nguồn tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Palm Beach cho biết, vụ việc công nhân bắn chết ông chủ xảy ra tại nhà máy đường ở Belle Glade, bang Florida, ngày 4/6.
Nguồn tin cho hay, hôm xảy ra vụ việc, Felix, 86 tuổi, nhận được yêu cầu nghỉ việc. Sau đó, Felix đã xin ông chủ cho phép làm việc tại nhà máy thêm một năm nữa vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn.