Bốc hỏa vì nằm cạnh chồng ngủ ngáy

Tôi ức chế phát điên với tiếng ngáy của chồng. Thứ âm thanh có nhịp điệu, dai dẳng và không bao giờ ngừng nghỉ.

Thân gửi!
Tôi và chồng yêu nhau 2 năm mới làm đám cưới. Cuộc sống của chúng tôi tạm gọi là hạnh phúc và không có mâu thuẫn gì. Chỉ ngoại trừ một điều là: giấc ngủ của tôi không được trọn vẹn.
Boc hoa vi nam canh chong ngu ngay
Tôi ức chế đến phát điên với tiếng ngáy của chồng (AMH) 
Chồng tôi, anh ấy có tật ngáy gỗ. Mỗi buổi tối chỉ cần đặt lưng xuống giường thiếp đi một cái là anh ấy ngáy ầm ầm. Tôi mà còn tỉnh là cứ thế thức đến sáng luôn. Nếu tôi ngủ rồi thì cũng sẽ bị lay dậy. Tôi lấy chồng được 2 tháng nhưng chưa bao giờ được ngủ đủ giấc. Người tôi gầy sọp, hai mắt thâm quầng. Tôi ức chế phát điên với tiếng ngáy của chồng. Thứ âm thanh có nhịp điệu, dai dẳng và không bao giờ ngừng nghỉ.
Tôi đã nói với chồng rất nhiều về việc anh ngủ ngáy nhưng chồng tôi chỉ biết cười khì. Tôi còn ghi âm tiếng ngáy để bật lại cho anh nghe. Nghe xong chồng tôi bảo “”Ôi, khiếp thế!”” nhưng cũng không thay đổi được. Mỗi buổi đêm tôi đều mong trời sáng để đi ra khỏi phòng ngủ. Sau đó vác một khuôn mặt hốc hác, mệt mỏi đến văn phòng. Tôi ngáp như người nghiện và làm việc không thể tập trung. Có cách nào giúp được tôi không các bạn?

Đang cưới, bồ của chồng tới đòi danh phận, chia tài sản

Hạnh phúc với người phụ nữ mà nói như một canh bạc. May mắn không phải mỉm cười với tất cả mọi người.

Tôi đã từng nghĩ, mình có một số phận tốt khi lấy được người đàn ông giàu có, đẹp trai, hết lòng chiều chuộng mình. Tôi hạnh phúc vì ngày cưới đông quan khách, được mẹ chồng cho nhiều của hồi môn, được nhiều người ca tụng. Tưởng cuộc tình của mình sẽ suôn sẻ, hôn nhân vô cùng viên mãn. Ai ngờ…

Chồng có mùi hôi không thể chịu nổi, vợ nhất quyết đòi ly hôn

Sau 4 năm đi xuất khẩu lao động sang liên bang Nga, cô Duyên trở về quê nhà trong bộ dạng béo trắng, lộng lẫy như một quý bà nơi phồn hoa đô thị.

Sau khi mọi người đã về hết, căn nhà ngói ba gian của vợ chồng Duyên trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Hai đứa con lên giường ngủ ngon lành, Tú sắp xếp đồ đạc cho vợ, rồi giục Duyên đi ngủ sớm cho lại sức. Đã lâu lắm rồi, Tú mới có cảm giác háo hức được gần gũi vợ như đêm nay. Nằm trong màn, trái tim anh đập mạnh, khi thì dồn dập, lúc lại hối thúc như trống hội ngày mùa. Tiếng kim đồng hồ lách cách trên tường chỉ con số 12, mỗi giây trôi qua đối với người chồng dài bằng cả dải ngân hà.