Khi mang thai, người phụ nữ không chỉ chịu những thay đổi lớn về sức khỏe và tinh thần mà còn cần hơn bao giờ hết sự yêu thương, che chở từ chồng. Thế nhưng, câu chuyện của một sản phụ ở Trung Quốc gần đây đã khiến dư luận phẫn nộ và xót xa. Cô bị chồng bỏ lại trên đường cao tốc chỉ vì một cuộc cãi vã, 3 ngày sau, người chồng quay lại xin lỗi nhưng tất cả đã quá muộn.
Câu chuyện xảy ra ở Hà Bắc (Trung Quốc) khiến dư luận phẫn nộ. Nhân vật chính là cô Dương, kết hôn với Lý Hưởng. Trước cưới, nhà trai nói khó khăn, không lo nổi sính lễ, trong khi sau đó vẫn bỏ ra hàng chục vạn tệ cho em trai của Hưởng cưới vợ và mua nhà. Toàn bộ chi phí đám cưới của Dương đều do nhà gái lo. Đổi lại, đôi bên thỏa thuận bằng miệng rằng đứa con đầu lòng sẽ mang họ mẹ.

Bà bầu bị chồng bỏ rơi giữa thời tiết 0 độ.
Khi Dương mang thai, gia đình ngoại đặt biệt danh cho em bé là “Đồng Đồng”. Trên đường về quê thăm nhà chồng, cô ngỏ ý muốn giữ đúng lời hứa, để con theo họ mẹ. Tuy nhiên, Lý Hưởng lạnh lùng khẳng định con phải theo họ cha, thậm chí tiết lộ đã nhờ thầy đặt sẵn tên là “Lý Diệu Chí”.
Tranh cãi nổ ra, Hưởng so sánh vợ với chị dâu, trách cô “mang thai thì thôi đừng tiểu thư” và yêu cầu về quê phải biết ra dáng dâu con. Khi lời qua tiếng lại gay gắt, Hưởng bất ngờ tấp xe vào làn khẩn cấp trên cao tốc, lôi vợ bầu bốn tháng rưỡi xuống đường giữa trời rét 0 độ, rồi lái xe bỏ đi.
Choáng váng, Dương chạy theo một đoạn rồi ngã dúi dụi, trầy xước tay chân, quần áo lấm máu và đất. Điện thoại, ví, áo khoác đều bị bỏ lại trên xe. Trong giá rét, cô buộc phải đi bộ gần 5 km tới trạm dịch vụ, mất hơn 2 giờ. Gặp cảnh sát xong, cô ngất lịm và được đưa vào viện. Camera giao thông đã xác nhận chính chồng là người bỏ rơi cô.

Cuộc cãi vả trên đường cao tốc đã trở thành bi kịch cho gia đình nhỏ.
Ra viện, Dương về nhà bố mẹ đẻ, suốt ba ngày, Hưởng không hỏi han. Đến ngày thứ ba, anh mới gọi điện, chất vấn vợ: “Con cái tất nhiên phải theo họ cha, em có làm ầm cũng vô ích. Em có biết mình sai chưa?”. Sau đó, mẹ chồng giật máy, mắng thẳng mặt con dâu và dọa ly hôn, hy vọng hàn gắn cuối cùng trong lòng Dương vụt tắt.
Cô quyết định chấm dứt hôn nhân, đứa bé trong bụng cũng không còn. Trong thời gian nghỉ ngơi để cơ thể hồi phục, Dương nhờ luật sư soạn thảo giấy ly hôn, gửi trả toàn bộ đồ đạc của chồng. Khi ấy, Hưởng mới hối hận, gọi điện xuống giọng xin lỗi, hứa cho con đầu mang họ mẹ, con sau mang họ cha.
Nhưng quá muộn, Dương lạnh lùng cho biết đứa bé đã rời đi, cô không còn mang trong người giọt máu của chồng cũ. Biết sự thật, gia đình chồng kéo đến nhà ngoại khóc lóc. Mẹ chồng gào thét: “Trả cháu cho tôi”, tất cả đã không thể cứu vãn.
Câu chuyện của Dương cho thấy mâu thuẫn không chỉ nằm ở chuyện “họ của con”, mà xuất phát từ chuỗi bất công kéo dài. Hành vi bỏ rơi vợ mang thai giữa cao tốc không chỉ là vô trách nhiệm mà còn đẩy mẹ con cô vào nguy hiểm tính mạng. Quyết định ly hôn của Dương là sự lựa chọn đau đớn, nhưng cũng là cách cô tự bảo vệ bản thân và chấm dứt một cuộc hôn nhân đầy tổn thương.
Vai trò đồng hành của đấng mày râu khi vợ mang bầu
- Chia sẻ và đồng cảm về mặt tinh thần: Khi mang thai, người phụ nữ phải đối diện với nhiều thay đổi về hormone khiến tâm trạng thất thường, dễ lo âu hoặc mệt mỏi. Lúc này, sự kiên nhẫn lắng nghe, những lời động viên, thậm chí chỉ là một cái nắm tay hay câu nói “anh ở đây” từ chồng cũng đủ để họ cảm thấy an toàn và được yêu thương.
- San sẻ công việc nhà: Nhiều phụ nữ khi mang thai vẫn phải đảm đương việc bếp núc, dọn dẹp, giặt giũ. Nếu người chồng chủ động nhận phần việc đó hoặc thuê thêm sự hỗ trợ, vợ bầu sẽ có thời gian nghỉ ngơi, giảm áp lực, giữ được sức khỏe tốt hơn cho cả mẹ và bé.
- Cùng nhau chăm sóc thai kỳ: Người chồng nên dành thời gian đưa vợ đi khám thai định kỳ, cùng nghe bác sĩ tư vấn, cùng tìm hiểu các giai đoạn phát triển của thai nhi. Việc tham gia lớp học tiền sản hoặc đọc tài liệu về nuôi dạy con cũng giúp chồng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng làm cha.
- Quan tâm đến chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt: Ngoài việc nhắc nhở vợ uống đủ nước, ăn nhiều rau xanh và trái cây, người chồng còn có thể lên thực đơn phù hợp, khuyến khích vợ tập luyện nhẹ nhàng như yoga, đi bộ. Đây là cách chăm sóc thầm lặng nhưng cực kỳ thiết thực để thai kỳ diễn ra khỏe mạnh.
- Chuẩn bị tài chính và kế hoạch sinh nở: Một trong những nỗi lo lớn nhất của phụ nữ mang thai là chi phí sinh nở và nuôi con. Người chồng nên chủ động tính toán, để dành khoản chi tiêu cần thiết, đồng thời chuẩn bị trước giấy tờ, vali đồ đi sinh, chọn bệnh viện… để vợ không phải lo lắng.
- Đồng hành trong ngày vượt cạn: Khoảnh khắc lâm bồn là thời điểm căng thẳng và đau đớn nhất. Sự có mặt của chồng ngay bên cạnh hoặc trực chờ ngoài phòng sinh sẽ tiếp thêm sức mạnh cho người vợ. Nhiều nghiên cứu cho thấy, chỉ cần ánh mắt, lời nói trấn an của chồng cũng giúp sản phụ yên tâm và bớt căng thẳng.
- Chia sẻ vai trò chăm con sau sinh: Không ít bà mẹ sau sinh rơi vào trầm cảm vì phải một mình xoay xở với em bé. Người chồng nên cùng vợ thay tã, tắm bé, ru con ngủ, thậm chí thức đêm khi cần. Sự đồng hành này không chỉ giúp vợ mau hồi phục mà còn tạo nên mối gắn kết đặc biệt giữa cha và con ngay từ những ngày đầu.