Bộ trưởng Y tế chỉ đạo làm rõ sự cố “mổ nhầm chân”

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, Bộ đã có chỉ đạo ngay đối với BV Việt Đức yêu cầu làm rõ sự cố mổ nhầm chân.

Sáng 20/7, bên hành lang Quốc hội, trao đổi với phóng viên, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, bà đã nắm được thông tin về sự cố mổ nhầm chân xảy ra tại Bệnh viện Việt Đức vào chiều 19/7.
Theo Bộ trưởng Tiến, đây là sự cố y khoa và sau khi nắm được thông tin, Bộ đã có chỉ đạo ngay đối với Bệnh viện Việt Đức, yêu cầu làm rõ sự việc này.
"Sáng nay, Bệnh viện Việt Đức sẽ cung cấp với báo chí rõ về việc này, đồng thời, sẽ xem xét các sai sót đến đâu thì xử lý đến đó, kể cả kỷ luật đối với những cá nhân làm sai. Cùng với đó cũng sẽ nêu rõ trách nhiệm đối với bệnh nhân...", Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết...
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
 Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
Liên quan vụ việc, sáng 20/7, GS.TS Trần Bình Giang, Phó Giám đốc BV Việt Đức cho biết đã đình chỉ toàn bộ kíp phẫu thuật mổ nhầm chân bệnh nhân. GS Giang cũng thay mặt bệnh viện xin lỗi bệnh nhân, người nhà bệnh nhân về lỗi sai sót nghiêm trọng này.
Trưa 19/7, bệnh nhân T.V.T (37 tuổi, Ứng Hoà, Hà Nội) lên bàn mổ phẫu thuật chân trái bị liệt thần kinh mác chung T tại khoa Chấn thương 3 - Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tuy nhiên sau ca mổ, bệnh nhân tá hoả vì thấy mình "được" mổ... chân phải!
Ngay trong đêm 19/7, bệnh viện đã yêu cầu lãnh đạo khoa Chấn thương chỉnh hình 3 và bác sĩ trực tiếp mổ gặp xin lỗi bệnh nhân và gia đình.
Trong sáng 20/7, Ban Giám đốc bệnh viện cũng đã họp, đình chỉ toàn bộ kíp phẫu thuật này. Đồng thời thành lập hội đồng chuyên môn để rà soát lại toàn bộ quy trình chẩn đoán, phẫu thuật, tìm ra các điểm sơ hở để khắc phục.
Hội đồng kỷ luật của bệnh viện căn cứ vào kết luận của Hội đồng chuyên môn sẽ họp và đưa ra hình thức kỷ luật.
Bệnh viện Việt Đức khẳng định, sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, miễn phí toàn bộ chi phí điều trị, hồi phục sức và theo dõi sức khoẻ sau này cho bệnh nhân T.V.T.

"Coi Facebook của Bộ trưởng Kim Tiến, chúng tôi quý bà quá!"

Nhiều bạn đọc đã thốt lên như vậy khi biết chính Bộ trưởng Bộ Y tế cặm cụi gõ phím chia sẻ, trả lời người dân trên Facebook của Bộ trưởng Kim Tiến.

Nhiều bạn đọc đã phải thốt lên "Coi Facebook của Bộ trưởng Kim Tiến, chúng tôi quý bà quá!" khi đọc những dòng chia sẻ do chính Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cặm cụi gõ phím chia sẻ và trả lời người dân trên Facebook cá nhân của mình.
Nhiều người đánh giá việc các nhà lãnh đạo sử dụng Facebook như một kênh giao tiếp với người dân là động thái rất tích cực và bắt kịp với xu hướng thế giới.

Chính quyền không làm gương, sao phạt được dân?

(Kiến Thức) - Người đứng đầu Đảng bộ TP HCM từng chỉ đạo xử lý nghiêm việc lấn chiếm vỉa hè, lề đường. Tuy nhiên, nhiều cơ quan công quyền lại là nơi vi phạm nghiêm trọng.

Tại Hội nghị phối hợp công tác giữa TP HCM và Bộ GTVT vào cuối tháng 2 vừa qua, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng đã yêu cầu UBND TP chỉ đạo chấm dứt ngay việc cho thuê lòng đường và vỉa hè trên địa bàn để buôn bán, làm bãi đậu xe; phải trả vỉa hè cho người đi bộ.
Uỷ viên BCT, Bí thư Thành uỷ TP HCM Đinh La Thăng: "Chấm dứt ngay việc cho thuê lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán, đỗ xe...”. Ảnh Hữu Công/VNE.
Uỷ viên BCT, Bí thư Thành uỷ TP HCM Đinh La Thăng: "Chấm dứt ngay việc cho thuê lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán, đỗ xe...”. Ảnh Hữu Công/VNE.

Ảnh: Người Sài Gòn chen nhau mua vé số triệu đô “kiểu Mỹ"

Ngày thứ 2 mở bán xổ số tự chọn Mega 6/45, các điểm bán tại TP HCM đông nghẹt khách chen mua. Nhiều phụ nữ, người lớn tuổi cũng tham gia thử để cầu may.

Từ ngày 18/7, các điểm bán vé số tự chọn kiểu Mỹ khai trương đồng loạt ở nhiều quận tại TP HCM. Máy bán vé số được thiết kế khá gọn gồm màn hình, máy in vé số, bộ lưu điện, wifi... để nhân viên thao tác.
 Từ ngày 18/7, các điểm bán vé số tự chọn kiểu Mỹ khai trương đồng loạt ở nhiều quận tại TP HCM. Máy bán vé số được thiết kế khá gọn gồm màn hình, máy in vé số, bộ lưu điện, wifi... để nhân viên thao tác.