Bộ trưởng Công an khen vụ bắt cóc trẻ một ngày tuổi

(Kiến Thức) - Xuất sắc phá án nhanh, giải cứu an toàn bé sơ sinh, Công an TP HCM đã được Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang gửi thư khen ngợi và thưởng nóng.

Một ngày sau khi lực lượng Công an quận 7, TP HCM khám phá nhanh vụ án chiếm đoạt trẻ em, hôm nay, Ủy viên Bộ chính trị, bộ trưởng Bộ Công an đại tướng Trần Đại Quang đã có thư khen gửi BGĐ công an TP HCM nói chung và công an Q.7 nói riêng với thành tích bắt hung thủ gây án, giải cứu và bàn giao cháu bé an toàn, khỏe mạnh cho gia đình.
Công an quận 7 xuất sắc khám phá nhanh vụ án được Bộ Công an và chính quyền TP HCM khen thưởng.
Công an quận 7 xuất sắc khám phá nhanh vụ án được Bộ Công an và chính quyền TP HCM khen thưởng.
Đại tướng Trần Đại Quang biểu dương chiến công của công an Q.7 đánh giá rằng: “Đây là chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ công an TP.HCM trong việc thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự bảo vệ tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014....”.
Đại diện Đảng ủy công an Trung ương, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã biểu dương thành tích của lực lượng Công an và quyết định thưởng cho công an Quận 7, TP HCM 10 triệu đồng, trích từ nguồn kinh phí 138 của Bộ.
Nghi can chiếm đoạt trẻ em sẽ sớm được đưa ra xét xử trước pháp luật
Nghi can chiếm đoạt trẻ em sẽ sớm được đưa ra xét xử trước pháp luật 
Ngoài ra, Bộ trưởng Trần Đại Quang còn chỉ đạo, yêu cầu công an TP.HCM cần khẩn trương điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ, để sớm đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật, tạo tác dụng răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội. Đồng thời chỉ đạo công an TP.HCM nói chung và lực lượng công an nói chung tiếp tục thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự...

Bị ép cưới, học sinh lớp 9 kêu cứu, suýt tự tử

Học sinh Hoàng Thị Mỵ, dân tộc Mông, học lớp 9 THCS xã Sơn Lập, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng bị bố mẹ ép lấy chồng khi còn quá… trẻ con.

Hai bên gia đình đã dọa dẫm, truy hỏi, rồi bố mẹ Mỵ nhận 5 triệu đồng tiền “ăn hỏi” của nhà trai. Đám cưới dự kiến diễn ra vào thứ 4, ngày 15.1.2014 này. Trước tình cảnh đó, Mỵ đã vô cùng đau khổ, gọi cho một nhà báo ở thành phố Cao Bằng và đang chuẩn bị bỏ trốn khỏi bản lảng, ra đó tá túc để lánh nạn.
Mỵ cũng đã viết đơn báo cáo việc này lên nhà trường nơi mình theo học. Thầy Long, hiệu phó nhà trường đã nhận đơn, phía trường cũng đã kịp thời làm việc với UBND xã để cơ quan chức năng kịp thời can thiệp vụ tảo hôn nhẫn tâm này.

Dương Chí Dũng khai thật, "ông anh" mật báo bị xử ra sao?

(Kiến Thức) - Nếu lời khai của Dương Chí Dũng là thật, thì với hành vi báo tin mật và nhận hối lộ 510.000 USD, "ông anh" mật báo sẽ phải chịu những hình phạt gì?

Liên quan tới vấn đề này, Luật sư Hoàng Văn Thạch, Văn phòng Luật sư Trí Minh, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, cho rằng nếu cơ quan điều tra chứng minh được lời khai của ông Dũng là đúng sự thật thì "ông anh mật báo" sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “cố ý làm lộ bí mật công tác” theo Điều 286 Bộ luật Hình sự và cả “tội nhận hối lộ” theo Điều 279 Bộ luật Hình sự.

Sự thật đất cát nhà kiều nữ bán cho vợ Phó C.An Hải Dương

(Kiến Thức) - Ngôi nhà số 4/286 Điện Biên Phủ chưa đăng ký kê khai để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và địa chính phường chưa xác nhận hợp đồng mua bán nào tại thửa đất nói trên…

Như Kiến Thức đã đưa tin, liên tục trong thời gian gần đây, ông Phạm Ngọc C. (trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương), bố đẻ Phạm Thị Thanh N., kiều nữ trong vụ lùm xùm dùng thuốc kích dục ép hàng loạt tài xế quan hệ tình dục, đã nộp đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương về việc mua bán nhà giữa N. và gia đình bà Đào Thị Tuyết, vợ Phó Công an TP Hải Dương.
Liên quan đến vụ việc trên, mới đây, UBND Phường Bình Hàn đã tổ chức buổi làm việc với gia đình ông Phạm Ngọc C. để giải quyết nội dung ông C. tố cáo lên phường về thửa đất số 11 tại địa chỉ số 4/286 Điện Biên Phủ mà ông bà đã được con gái Phạm Thị Thanh N. trao tặng bằng giấy trao tặng từ tháng 6/2012. Nhưng đến tháng 11/2013, con gái ông lại chuyển nhượng nhà đất trên cho anh Dương Hùng V. và chị Phạm Thị V.A (con gái và con rể bà Đào Thị Tuyết - PV) với số tiền 2,5 tỷ. Thời điểm giao nhận mua bán, chị N. đang mắc bệnh loạn tâm thần.