Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Đời sống

Bộ ảnh cảm động cuộc đời của người đàn ông béo phì

19/01/2015 12:45

(Kiến Thức) - Các nhiếp ảnh gia đã lột tả những nét chân thực nhất cề việc một người béo phì sống như thế nào.

Mi Trần (Huffingtonpost)
http://www.huffingtonpost.com/2015/01/17/hector-garcia-obesity-photos_n_6492354.html?ir=Healthy+Living
@{ WContent wContent = wContents.get(0); }
@components.block.ContentTitle(wContent)
Ở thời điểm nặng nhất, anh Hector Garcia, Jr. nặng hơn 288kg. Sau khi bị chế nhạo vì thừa cân như một đứa trẻ, anh bắt đầu thực hiện chế độ ăn kiêng khi học trung học. Song, trọng lượng của anh không được cải thiện do thói quen ăn uống không lành mạnh và do tính di truyền của căn bệnh béo phì. Anh đã từng trả lời phỏng vấn rằng không nhớ nổi thời gian mình thực sự hạnh phúc là khi nào.
Ở thời điểm nặng nhất, anh Hector Garcia, Jr. nặng hơn 288kg. Sau khi bị chế nhạo vì thừa cân như một đứa trẻ, anh bắt đầu thực hiện chế độ ăn kiêng khi học trung học. Song, trọng lượng của anh không được cải thiện do thói quen ăn uống không lành mạnh và do tính di truyền của căn bệnh béo phì. Anh đã từng trả lời phỏng vấn rằng không nhớ nổi thời gian mình thực sự hạnh phúc là khi nào.
“Thật khó khăn để chiến đấu với cuộc sống khi bạn cho rằng cuộc sống của tôi không đúng nghĩa là một cuộc sống. Đối với tôi, sống chỉ có ý nghĩa tồn tại mà không có hạnh phúc”. Ngày 9 tháng 11 năm 2010 anh Hector đạt mốc 272,2 kg, những công việc đơn giản hàng ngày như tắm cũng là một thử thách lớn. Anh phải đấu tranh với việc đi từ phòng ngủ của mình đến phòng tắm để mẹ ông có thể tắm rửa cho mình.
“Thật khó khăn để chiến đấu với cuộc sống khi bạn cho rằng cuộc sống của tôi không đúng nghĩa là một cuộc sống. Đối với tôi, sống chỉ có ý nghĩa tồn tại mà không có hạnh phúc”. Ngày 9 tháng 11 năm 2010 anh Hector đạt mốc 272,2 kg, những công việc đơn giản hàng ngày như tắm cũng là một thử thách lớn. Anh phải đấu tranh với việc đi từ phòng ngủ của mình đến phòng tắm để mẹ ông có thể tắm rửa cho mình.
Có đến 69% dân số Mỹ trên 20 tuổi bị thừa cân và 31,5% trong số đó mắc bệnh béo phì. Béo phì làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh như tim, đột quỵ, tiểu đường tuyp 2, ngưng thở khi ngủ và ung thư. Mỗi năm khoảng 3,4 triệu người lớn tử vong trên toàn thế giới như là kết quả của bệnh thừa cân hoặc béo phì.
Có đến 69% dân số Mỹ trên 20 tuổi bị thừa cân và 31,5% trong số đó mắc bệnh béo phì. Béo phì làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh như tim, đột quỵ, tiểu đường tuyp 2, ngưng thở khi ngủ và ung thư. Mỗi năm khoảng 3,4 triệu người lớn tử vong trên toàn thế giới như là kết quả của bệnh thừa cân hoặc béo phì.
Anh Garcia cho phép nhiếp ảnh gia Lisa Krantz và phóng viên sức khỏe Jessica Belasco làm một bộ ảnh về cuộc sống của những người béo phì như để cảnh báo những ai lâm vào tình trạng như mình. Những bức ảnh được chụp trong 4 năm từ 2010 gột tả hết những khó khăn và nỗi khổ của những người mắc bệnh này. Ảnh chụp ngày 22 tháng 9, 2014. Chỉ ngồi được trên ghế, Garcia lén nhìn vào một chiếc túi có 20 miếng gà được mẹ mang đến
Anh Garcia cho phép nhiếp ảnh gia Lisa Krantz và phóng viên sức khỏe Jessica Belasco làm một bộ ảnh về cuộc sống của những người béo phì như để cảnh báo những ai lâm vào tình trạng như mình. Những bức ảnh được chụp trong 4 năm từ 2010 gột tả hết những khó khăn và nỗi khổ của những người mắc bệnh này. Ảnh chụp ngày 22 tháng 9, 2014. Chỉ ngồi được trên ghế, Garcia lén nhìn vào một chiếc túi có 20 miếng gà được mẹ mang đến
Năm 2000, anh Hector phải trải qua phẫu thuật dạ dày. Sau ca mổ này, anh đã giảm được gần 182 kg, song cân nặng trở lại như cũ. Năm 2012, Hector phẫu thuật thay thế cả hai đầu gối do nó bị trọng lượng trên thân đè nặng và bị hư hại. Trải qua các cuộc phẫu thuật, anh giảm được gần 159kg. Sau khi giảm 136kg, Garcia không còn cần khung để đi lại, nhưng những cơn đau từ đầu gối vẫn hành hạ. Ảnh chụp anh khó khăn bước quanh hồ bơi 20/4/2012.
Năm 2000, anh Hector phải trải qua phẫu thuật dạ dày. Sau ca mổ này, anh đã giảm được gần 182 kg, song cân nặng trở lại như cũ. Năm 2012, Hector phẫu thuật thay thế cả hai đầu gối do nó bị trọng lượng trên thân đè nặng và bị hư hại. Trải qua các cuộc phẫu thuật, anh giảm được gần 159kg. Sau khi giảm 136kg, Garcia không còn cần khung để đi lại, nhưng những cơn đau từ đầu gối vẫn hành hạ. Ảnh chụp anh khó khăn bước quanh hồ bơi 20/4/2012.
Song, biến chứng của cuộc phẫu thuật dẫn đến thất vọng và trầm cảm khiến anh phải tìm kiếm niềm vui trong thức ăn và vào năm 2014, cân nặng của anh lại quay trở về gần 227 kg. Vào ngày 8 tháng 12, anh Hector khó thở và gục trên ghế ngồi. Các nhân viên y tế đã đến nhà nhưng quá muộn, nguyên nhân cái chết vẫn chưa được xác định.
Song, biến chứng của cuộc phẫu thuật dẫn đến thất vọng và trầm cảm khiến anh phải tìm kiếm niềm vui trong thức ăn và vào năm 2014, cân nặng của anh lại quay trở về gần 227 kg. Vào ngày 8 tháng 12, anh Hector khó thở và gục trên ghế ngồi. Các nhân viên y tế đã đến nhà nhưng quá muộn, nguyên nhân cái chết vẫn chưa được xác định.
Khi cân nặng đạt mức cao nhất 388,5 kg anh thực hiện chế độ ăn kiêng trở lại. Garcia lại đạt gần 227kg. Sau 4 ca phẫu thuật đầu gối, anh phải dùng xe tập đi để hỗ trợ. Ảnh chụp 10/6/ 2014 khi hai mẹ con vui vẻ đi siêu thị.
Khi cân nặng đạt mức cao nhất 388,5 kg anh thực hiện chế độ ăn kiêng trở lại. Garcia lại đạt gần 227kg. Sau 4 ca phẫu thuật đầu gối, anh phải dùng xe tập đi để hỗ trợ. Ảnh chụp 10/6/ 2014 khi hai mẹ con vui vẻ đi siêu thị.
Ảnh chụp ngày 11/1/2011. Garcia nhăn mặt trong bài kiểm tra điện tâm đồ.
Ảnh chụp ngày 11/1/2011. Garcia nhăn mặt trong bài kiểm tra điện tâm đồ.
Ngày 08 tháng 12, 2014. Thi thể của Garcia được đưa ra khỏi nhà sau khi anh gục trên ghế ngồi và các bác sỹ đã không cứu được nữa.
Ngày 08 tháng 12, 2014. Thi thể của Garcia được đưa ra khỏi nhà sau khi anh gục trên ghế ngồi và các bác sỹ đã không cứu được nữa.

Bạn có thể quan tâm

Giữ hôn nhân, phụ nữ có cần đánh đổi bản thân?

Giữ hôn nhân, phụ nữ có cần đánh đổi bản thân?

Kỹ năng cha mẹ cần tự học để nuôi con

Kỹ năng cha mẹ cần tự học để nuôi con

Ly hôn, cơ hội sống lại cuộc đời của chính mình

Ly hôn, cơ hội sống lại cuộc đời của chính mình

Vì sao phụ nữ bị bạo hành vẫn không dám rời đi?

Vì sao phụ nữ bị bạo hành vẫn không dám rời đi?

Bị dây thép trên đường cứa ngang cổ nguy kịch khi đi xe máy

Bị dây thép trên đường cứa ngang cổ nguy kịch khi đi xe máy

Trước khi ly hôn, hãy hỏi lại chính mình 3 điều

Trước khi ly hôn, hãy hỏi lại chính mình 3 điều

Sống tích cực bắt đầu bằng việc ngưng than vãn

Sống tích cực bắt đầu bằng việc ngưng than vãn

Mặc thế nào để ghi điểm với nhà tuyển dụng?

Mặc thế nào để ghi điểm với nhà tuyển dụng?

5 cách diện quần ống rộng chuẩn gu tối giản mà vẫn nổi bật

5 cách diện quần ống rộng chuẩn gu tối giản mà vẫn nổi bật

Làm sao để giữ vững tinh thần trước khủng hoảng

Làm sao để giữ vững tinh thần trước khủng hoảng

Ứng xử sao khi chồng can thiệp chuyện ăn mặc?

Ứng xử sao khi chồng can thiệp chuyện ăn mặc?

Vì sao sự nghiệp vững vàng, tình duyên vẫn trắc trở?

Vì sao sự nghiệp vững vàng, tình duyên vẫn trắc trở?

Top tin bài hot nhất

Bị dây thép trên đường cứa ngang cổ nguy kịch khi đi xe máy

Bị dây thép trên đường cứa ngang cổ nguy kịch khi đi xe máy

30/07/2025 16:20
Ly hôn, cơ hội sống lại cuộc đời của chính mình

Ly hôn, cơ hội sống lại cuộc đời của chính mình

31/07/2025 12:58
Vì sao phụ nữ bị bạo hành vẫn không dám rời đi?

Vì sao phụ nữ bị bạo hành vẫn không dám rời đi?

30/07/2025 19:06
Giữ hôn nhân, phụ nữ có cần đánh đổi bản thân?

Giữ hôn nhân, phụ nữ có cần đánh đổi bản thân?

31/07/2025 14:30
Kỹ năng cha mẹ cần tự học để nuôi con

Kỹ năng cha mẹ cần tự học để nuôi con

31/07/2025 14:18

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: Số 70 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: Số 54 Phạm Huy Thông, phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

DMCA.com Protection Status